Tìm kiếm bài viết theo id

Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyễn thúy vy, 5/10/09.

ID Topic : 1262945
Ngày đăng:
5/10/09 lúc 13:29
  1. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    đâu, tối mát trời bùn bùn wa Nguyễn Thiệp ăn kem thấy đông quá trời Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  2. boyhamchoi16 Thành Viên Cấp 5

    vài bữa nữa tính ra đây mua bánh kem tặng bạn mà nghe mấy bro nói vậy nghe hoang mang quá T___T
     
  3. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim


    bánh kem Brodard ko đẹp, wa TLJ mua bánh kem đc hơn Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! Ko thì vào Mojo đặt bánh thì khỏi chế Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  4. Nho Mỹ No Money, No Honey

    quán ko có tội, mà tụi nv. Nhiều lúc đi ,ấy tiệm nổi tiếng hoặc dạng như chuổi cửa hàng cũng bực mình. Mấy người nv có thái độ rất kì cục như kiểu mình .... ko phải là nv. Bởi vậy mấy người đó mãi mãi ... ko vượt lên trên mức nv phục vụ. ( chỉ có ý nói mấy ng này thui ) e ko có ý vơ đũa cả nắm nv ^^
     
  5. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    hahhaha nói chứ ngày xưa em từng đứng cãi nhau với 1 con nhân viên ở Hoàn Long vì cái tội cho em đứng chờ 30' vì 1 cái USB, sau đó ra hỏi lại "định lấy cái USB nào".... chửi té tát, bắt gọi manager, supervisor ra ... làm ầm ĩ đâu gần 1 tiếng đồng hồ thì ra được lời xin lỗi ........


    -----------> nói chung là khi tuyển nhân viên, các công ty thường hay có những khoá training, nhưng các trainee chỉ làm tốt vào lúc đó, còn lại thì sau khi vào làm rùi, thì cái mặt trên trời... điển hình mí bé bán trong diamond... ko biết lương bao nhiu, khinh người quá mức... vô mua mĩ phẩm, hỏi mà nó ko thèm nhòm mặt
     
  6. DW_and_SW Thành Viên Vàng

    Nhà mình cũng thường mua bánh ở đây, cũng chẳng để ý nữa giờ bạn nói mới biết
     
  7. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    bé Chuột cá tính ghê

    topic nào cũng nghe có chửi, có đập, có phang, có phun nước bọt ... là có Chuột

    qua xử Brodard luôn đi Chuột
     
  8. vicnguyen80 Thành Viên Cấp 5

    lo làm bánh nên không được đi học đó mà.
     
  9. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :amazed: tai tiếng nó đi liền với cái thương hịu rùi anh.... :amazed: bình thường em hìn lắm, chó cắn cũng cười thui à... mà đụng vào cái quyền lợi của em là em thay đổi thui :amazed:....

    Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! rùi, ai chịu chi tiền vé máy bay + năn nỉ pa má cho em về ih, em về liền... đang mún về VN lớm ......
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chứ ko lẽ chó cắn em thì em cắn lại con chó hở em???

    thôi, cứ ở bển cho đàn ông Việt Nam bớt bầm dập, em ạh :kidding:
     
  11. hiphop_h99 Thành Viên Cấp 5

    kinh quá, e cũng có mua ở tiệm này vài lần, k ngờ brodard làm việc ghê quá, bữa cũng có vào 1 tiệm ở đường cmt8, thằng nhân viên mở cữa, lúc vào nó k mở cho khách mà còn ngồi nhìn trân trân từ lúc e dựng xe đến luc vào tiệm chọn bánh và tự đẩy cửa ra về =,='..
     
  12. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    í, cái này là 9 xác nè, bữa ăn mặc bèo bọt xấu xí đi bộ qua mua bánh, thằng trc' cửa nó dòm mình như thể mình ko phải là con người:ah::ah::ah:, h nhắc mới để ý.

    Mà hình như chẳng có Brodard nào là có nhân viên mở cửa dùm cả. Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  13. jean Bauxanny Thành Viên Cấp 6

    thì ra là vậy!mình cũng nghe bạn mình phàn nàn nhiều lần về cái tiệm này mà không quan tâm.Bữa nhỏ e mình vô mua hỏi giá cái bánh nó không trả lời về tưc kể minh nghe mình nói "thôi kệ nó đi e chắc tụi nó bị điếc,tội nghiệp nó".ai dè là nó buôn bán vậy đó
     
  14. diem_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi ăn nhìu lần,đúng là thấy phục vụ ko chu đáo nhưng tại ghiền wa' ko kham nỗi nên cho wa tất Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  15. omilano8x DESIGN YOUR LIFE

    em chúa ghét mấy cái kiểu thái độ phục vụ như thế , nhìu khi bị như thế ức muốn chết được , tẩy chay quán đi bà con.
     
  16. thong2142 Thành Viên Kim Cương

    nv ở đó toàn làm lâu năm k hà ,đuổi việc cũng khó, nên chảnh lắm , vào toàn thấy mấy bà già khó tính k thui Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  17. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Tiệm bánh to thế, chả nhẻ chẳng đuổi được bọn nhân viên láo toét đó mà thuê nhân viên khác sao? Chắc là có dây mơ rễ má gì đấy mà
     
  18. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :byebye: em mà " cắn " lại thì con chó chỉ có chết đến bị thương, chứ hông có cơ hội mà phát bệnh lần thứ 2 ....

    :sure:sao ở đâu cũng bị xua hết ta.... ở bên nài thì bị đủi về VN, ở VN thì kiu ở đây cho đẹp trời ....:byebye: mà quơn trọng là ở lâu ở đâu là bị chỗ khác nó hú bắt vềQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  19. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    ^ ^ hôm nọ dô mua bánh có mua một cây chocolate đề giá 35k , lúc ra tính giá lại là 45k , nói là sao giá khác nhau thì trả lời là " chắc dán lộn " , xong một hồi bán gái nói cho một hồi thì lại bán giá 35k ^ ^ ko bao giờ mua bánh ở đó dù bánh ở đó khá ngon
     
  20. ad_lp Thành Viên Cấp 5

    Haha, đơn giản đó là:

    TIỆM BÁNH TÂY PHONG CÁCH VIỆT NAM
     

Chia sẻ trang này