Tìm kiếm bài viết theo id

Buổi tối không yên lành

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sesusi20, 25/2/08.

ID Topic : 115722
Ngày đăng:
25/2/08 lúc 00:11
  1. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    17/6/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    1,144
    Thiệt ra chiện này ko có thiệt nên sáng tác ra cho mọi người nghe thử thoai...
    Vào 1 bủi tối trời mưa tầm tã...sau khi xem xong bộ phim mà A yêu thik,lúc đó cũng đã 1h hơn rồi...nhưng A ko tài nào ngủ dc. Khi đứng trước khung cửa sổ hướng ra con đường quen thuộc...A suy nghĩ 1 lúc để cố giúp mình có dc 1 giấc ngủ ngon. Bỗng nhiên khi nhìn xuống cột đèn đối diện...xuyên qua những giọt mưa trắng xoá và nặng nề...lại thấp thoáng bóng 1 người phụ nữ với mái tóc đen ngòm xoã xuống làm che mất khuôn mặt của mình. Ngay lúc đó, 1 tiếng sấm nổi lên làm đứt dòng suy nghĩ của A ...A là người rất sợ sấm sét nên cô lập tức nhắm mắt và bịt tai lại ngay...khi mở mắt ra và nhìn xuống thì người phụ nữ đó đã biến mất...
    Thế là cô quên ngay những gì vừa xảy ra và lên giường nằm, khi nằm dc 1 lúc...cô nghe thấy tiếng động lạ dưới gầm giường...vô cùng sợ hãi, cô vội lấy chăn trùm lên người...tiếng động càng lúc càng to...Sau 1 hồi thì dừng lại, khi đó,cô run rẩy bỏ tấm chăn ra...ko có j xảy ra cả, mọi thứ vẫn bình thường...cô cố gắng trấn tĩnh lại và nghĩ đến những thứ đẹp đẽ để cố đưa mình chìm vào giấc ngủ. Khi nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy rất lạ. Bỗng dưng, 1 khuôn mặt in lên rõ nét trên trần nhà, khuôn mặt của 1 phụ nữ....Qúa hoảng hốt, cô chui ngay xuống gầm giường mà trốn. Bỗng mọi thứ trở nên im lặng...im lặng 1 cách đáng sợ. Ngay lúc đó, 1 bộ tóc người xoã xuống ngay trước mặt A ...1 khuôn mặt hiện ra trong mớ tóc um tùm đó...bỗng dưng, 1 đôi mắt trắng dã mở ra nhìn trừng trừng vào A...Qúa hoàng hồn, A tìm cách thoát ra khỏi gầm giường, nhưng ngay lúc đó, khuôn mặt đó in sát vào mặt A và mái tóc của nó từ từ quấn chặt người A vào...A cố gắng la lên nhưng ko thể...mọi thứ bắt đầu tối sầm lại...và thứ cuối cùng cô thấy dc chính là đôi mắt trắng dã của con ma...
     
  2. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    Truyện post có hay có dỡ chứ anh em Buổi tối không yên lành
     
  3. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    thanks đang đợi anh em đọc hết mình sẽ post tiếp
     
  4. mamay Thành Viên Cấp 2

    lạm phát từ A ,văn lủng củng dài dòng,có sáng tạo.5điểm
     
  5. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    đọc sao không thấy hứng thú gì hết àh, cảm ơn bạn đã up bài lên hen
     
  6. phạm minh hiếu Thành Viên Cấp 3

    chính hịu The Gruide lun coppy khá thật
     
  7. khangiaytinhyeu2009 Thành Viên Cấp 4

    cái này do tưởng tượng thôi
     
  8. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Giờ này đọc cũng ớn ớn, chưa tắm nữa mới căng chứ!
     
  9. Alves Thành Viên Cấp 6

    Post cả năm trước rùi
     
  10. hn2638 Thành Viên Cấp 5

    bài này bắt trước các tình tiết và cốt truyện của phim ma The Grude đây mà
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 735 (Thành viên: 10, Khách: 599, Robots: 126)