Tìm kiếm bài viết theo id

Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kzam, 7/10/09.

ID Topic : 1269378 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
7/10/09 lúc 21:25
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    28/2/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,906
    Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 7
    Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 8
    Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 9
    Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 10
    Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 11




    Những người đang đọc đây ai nói chỉ tin vào tình yêu?
    Ai sẽ sẵn sàng ở với người mình yêu đến trọn đời dù mặt mũi họ biến dạng?
    Tôi nghĩ rằng ko quá 50%.
     
  2. dangthuong07 Thành Viên Bạch Kim

    Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu?Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 1Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 2Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 3Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 4:too_sad::too_sad:Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 5Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 6Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 7Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 8Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 9Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu? - 10
     
  3. Siu_nhan Thành Viên Cấp 1

    Tôi cũng tự hỏi mình nếu là cô ấy tôi có làm dc như thế ko ...
     
  4. deka Thành Viên Kim Cương

    _thật đáng khâm phục.. nhưng bản thân tôi nghĩ, tôi cũng vẫn sẽ làm được như thế.. với người bạn đời của mình
     
  5. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Biến dạng kinh khủng thật ... cô dâu thật đáng khâm phục ....
     
  6. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    ko thể nào làm được như thế.... nói thật lòng là vậy, vì bản thân tự biết mình ko đủ sự can đảm, và hy sinh như vậy ...... dù cho có là người yêu ......
     
  7. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy thì đơn giản, bạn là ng yêu theo kiểu tính toán rồi :surrender:
     
  8. kubin4080 Thành Viên Cấp 3

    cũng ko biết nói sao, mà thấy tội quá
     
  9. ZaraCastle Thành Viên Cấp 2

    Mọi người hãy nhìn kỹ lại 1 chút sẽ thấy 1 điều...
    Bạn có nhìn thấy tấm ảnh nào mà cô dâu cười hạnh phúc ko? Hay có 1 vẻ gì đó ngượng ngùng, gượng gạo từ chính cô dâu? Anyway, cô dâu đã chấp nhận chịu cưới cũng là 1 điều đáng ghi nhận.
     
  10. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    vậy đặt bác vào trg hợp như trên thì bác có làm đc như cô dâu ko :go::go::go:
     
  11. costpro Thành Viên Cấp 4

    Đừng vội vả kết luận chứ. Nói thì dễ lắm chứ làm là một chuyện khác.
    Cho dù 2 người yêu nhau chan thật thì chuyện chấp nhận 1 chuyện như vậy cũng không phải là dễ dàng gì, cần phải có 1 bản lĩnh đáng kinh ngạc. Và mình nghĩ rằng số người làm được chuyện này không nhiều.
     
  12. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    xàm -.- , trên forum ai cũng to mồm kêu mình cũng làm vậy được , thử đụng chuyện rồi biết Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu?ps: , nói thật lòng nhìn mặt anh chàng đó lúc biến dạng mình thấy rất kinh , nhìn còn ko dán nhìn chứ đừng nói là .. hôn ...
     
  13. boyhamchoi16 Thành Viên Cấp 5

    cô dâu thật là cao thượng T__________T
     
  14. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    tôi nghiệp chú rể Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu?
     
  15. Móc túi Thành Viên Cấp 2

    Một khi con người ta đã có tình cảm ăn sâu vào lòng rồi thì kể cả chết rồi vẫn yêu, vẫn chung thuỷ, chứ đừng nói là chỉ bị hỏng mất khuôn mặt
     
  16. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    khâm phục===============> chúc cho họ răng long đầu bạc.
     
  17. dau_iu I love haters

    nhưg sao wả thật, mấy tấm hình chụp lúc đám cưới, cô dâu ko cười, trôg cứ u ám chả rạg rỡ như mấy bức lúc xưa Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu?udency:
     
  18. djhung182hp Thành Viên Cấp 3

    Cái này khó ah` nha . cũng chưa biết sao nữa . nhưng chắc là mịnh thì hok đủ can đảm roài vì là con trai mà Beast and beauty!Bạn tin vào tình yêu?
     
  19. xupokow Thành Viên Cấp 5

    ngày truoc' đ/v tui ty là mãi mãi, nhưng thất vọng 2 lần rồi cũng ko dám chắc sẽ tin nữa....
     
  20. zon Thành Viên Cấp 4

    nếu chết rồi thì yêu hay chung thủy vẫn dễ nha bác, vì ít ra vẫn lưu giữ những ký ức đẹp về người đó.

    còn khi biến dạng hoặc tàn tật lại khác, bạn có nghĩ đến sẽ sống chung như vậy trong mấy chục năm sắp tới ko? khi mà bạn đi đâu cũng ngại ngùng, người khác chỉ trỏ (đi tiệc, tụ tập gì có dẫn đi ko? có đi dạo, đi chơi hay shopping chung với nhau ko???) và chưa kể phải lo lắng cho họ ngày ngày.

    và với những người bị khiếm khuyết, họ có thêm những mặc cảm, tự ti --> càng ngày sẽ khó gần, tính tình thay đổi, ghen tuông khi người bạn đời của họ đi chơi riêng chẳng hạn.

    nói thì dễ, nhưng hãy nghĩ chút đi nhé.

    trông mấy bức ảnh, cô dâu có vẻ buồn nhiều hơn vui,
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 731 (Thành viên: 8, Khách: 639, Robots: 84)