Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThitKho, 5/10/09.

ID Topic : 1263928
Ngày đăng:
5/10/09 lúc 19:42
  1. djhung182hp Thành Viên Cấp 3

    ha ha . ACE trên 5s đúng là có đầu óc phong phú thiệt đóa hj hj .
    Em thì hóa kiếp thành cái gì thì thành . lúc đóa ràoi tính giờ tính đã Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?
     
  2. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    còn mạng mà bước ra khỏi nhà không thì mới nói, vả lại cha mẹ mình có cách chì chiết rất ư độc đáo. Mẹ thì dựa vào suy nghĩ và tình cảm của mình lo cho mẹ thì cứ lấy bản thân mẹ ra mà chửi, bảo rằng "tao ngu nên ko biết dạy con" và "blah...blah..." rất khó nghe, nghe mà cảm thấy mình rất bất hiếu, muốn lao đầu vào xe tải chết quách cho xong...còn ba thì ôi thôi khỏi nói, dùng hành động là chính, thụi vào mặt, hay là dùng cây gỗ vuông mà nện, còn ko thì cứ ngồi nói "đi j đến 10, 11 h mới về (mình thì 8h30 có mặt ở nhà, trừ phi đi đám cưới ng pà kon, mà chính ba mẹ kêu mình đại diện đi, đến 10h mới tan tiệc, mà do thằng em làm dân quân, hay đi đến 3,4 h sáng mới về, thế nào "râu thằng em cắm cằm con chị"Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 2), hay ba cứ ngồi trù ẻo "ra đường cho xe tải xe ben cán nát óc mày ra"Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 3...mong mà ko được đấy(tại mạng lớn wa', số chết ko được:tireNếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 4

    tui cũng muốn nổi loạn như bà, nhưng tiếc tui ko phải là bà, cũng ko có điều kiện như bà, và từ nhỏ gd đã bơm vào đầu óc non nớt của tôi những cái mà tôi cứ thấy đúng thì làm, sai thì tránh, nhiều lần cũng cứng đầu, cái ng lớn bảo sai, nhưng mình nhận thấy đúng thì làm, và tôi phải trả giá nó bằng những lời nhiếc mắng, sỉ vả rất chi là có giáo dục và đòn roi của cha...mỗi ng mỗi cảnh(tôi ko dc giao tiếp nhiều bạn bè, cuộc sống của tôi thì lúc bé xíu, ko đi học nhà trẻ, ở nhà ngoại giữ, lên tiểu học thì chỉ đi học rồi về, nhiều khi sáng ăn đòn thay xôi, sau đó đi học với những lằn roi trên mình, hình ảnh ó ám ảnh tôi đến tận h và cuộc sống cứ từ nhà đến trường và từ trường về nhà...12 năm, ko thay đổi qui luật đó chút nào, ngay cả những năm học trung cấp, tôi cũng ca lại bài ca đó)...Ước j kiếp sau là cây là cỏ, đỡ khổ hơn Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 6...còn ko thì làm con trai, chứ làm con gái j mệt mỏi quá...vấn đề sinh lý, còn sinh con, ngàn vạn công việc ko tên, ko dc tự do, "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử"...còn nào là "Công - Dung - Ngôn - Hạnh"...ai làm don gái thì rõ, nếu ai trong gd có những ng mẹ lam lũ, tần tảo nuôi con, kham khổ thì sẽ biết nỗi cám cảnh đó...theo mãi mình từ tuổi thơ cho đến bây h...ám ảnh cả vào trong mỗi giấc ngủ chập chờn...
     
  3. kul_kul Thành Viên Cấp 3

    sao bùn dzị nè, cho mình nick chat tâm sự đi Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Nói bà đừng chửi tui tự tin thái quá. Bà thử kiếm ra tiền vèo vèo xem, cả nhà bà ngay lập tức im hết mà còn nghe bà răm rắp.
     
  5. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    đã làm rồi...và vẫn giữ thái độ đó...và còn cấm cản tôi làm việc nữa (kinh doanh là phải tiếp xúc và đi trễ, nhưng gd ko cho đi...suốt ngày cứ bảo "sao ko có thằng nào rước mày"...có cho đi để tiếp xúc đâu mà đòi có thằng nào rước, nhỏ tới lớn mới có dc 1 con bạn thân wen biết năm lớp 9...đã vậy ko cho ai đến nhà kêu réo ỏm tỏi hay cho ng lạ bik nhà...Trái Đất nì con trai tuyệt chủng hết chắc cũng ko có bồ, nói chi là chồngNếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?...bạn bè thì ko có, chỉ có thể lên mạng chat cho đỡ bùn thôi(tính nết thoải mái và phóng khoáng lắm, nhưng bị "cầm tù" mãi nên sinh ra bức bối và ưa nổi nóng (ace 5s thông cảm nếu em có lỡ lời nhé)......nảnNếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 1
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui nói rồi, bà không đủ quyết tâm nổi loạn, bà để cả nhà bà gây ảnh hưởng nhiều quá.
    Công việc hiện tại của bà nếu tui nhớ ko lầm là do bà già bà giới thiệu mà, bà dùng sức ép công việc lên bà già bà thì sao? Hoặc đi từ sáng sớm đến tối mịt về thì sao? Họ không thể cứ cho bà ăn đòn mãi đc.
    Mà bà tự chăm cho bản thân bà đc chưa? Chẳng hạn như tiền bà kiếm ra đủ để bà thuê phòng trọ lẫn cơm ngày 3 bữa không? Nếu đc như vậy thì bà cũng nên nổi loạn 1 lần.
     
  7. Alves Thành Viên Cấp 6

    Là con giai thiz thật hehe
     
  8. shopquanao Thành Viên Cấp 4

    lo kiếm tiền đi,ở đó mà mơ với mộng
     
  9. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    em là con gái bác ạ:amazed:...đọc ko kĩ mà cứ soi mói là sao vậy? bác thích flame lắm à? mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi ng mỗi tính, bác nhìn đời màu hồng thì bác nhìn, em nhìn đời màu j mặc xác em, mắc mớ j đến bác?Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?Vả lại như đã nói mỗi ng mỗi cảnh, em chỉ chia sẻ vấn đề của em chứ ko phải để bác bới móc rồi nặng nhẹ em, em chưa bik đi bar hay vũ trường đâu mà như bác nói là "lắc liếc ngả nghiêng"...Khổ bác quá, nếu bác cận thì bác đeo kính vào muh đọc từ đầu chí cuối, chứ bác đừng "sọc dưa" quote lại có 1 dòng, ko rõ "đầu cua tai nheo" j, ko hiểu mô tê j thì phán đại là dc,dễ mích lòng nhau lắm bác à.Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 1

    tui mới kể vụ ng bạn ở thanành phố, sống rieêng, tự chi tiêu, thì ba mẹ tui đã lấy việc đó chửi xối xả, đã vậy còn nói xiên nói xẹo, như việc năm ngoái tui bảo 18t ng ta đã có quyền tự do, ba mẹ cứ hỡ chú là kiểm soát đời tư, ko cho thoải mái tự do 1 tý thì bị nhai đi nhai lại tới tận giờ đây...nản vô cùng nản, tui với bà đỏi vị trí đi...haizz...nhớ hùi cafe bệt với bà wo'...Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 2...tui nhớ bà với món bánh Patechaud của bà wo'...huhu
     
  10. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    nghe bạn kể giống như bạn là công chúa bị cầm tù,ba mẹ bạn kĩ cũng đúng,nhưng làm vậy là hơi quá,ko khéo mai mốt dọn chồng sẵn cho bạn cưới cũng nên Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 2.thôi ráng lên,cố gắng bày tỏ ý kiến,hy vọng sẽ dc tự do,ba mẹ mình ngày xưa cũng thế,nhưng lớn thì cho tự do đi lại,miễn sao ko dc đi wa đêm là OK(10h về nhà):haha:.
    Ba mẹ bạn lo vì bạn là con gái,vì bây giờ bọn teen nhìn hư lắm Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 3,thú thật nhìn mấy em teen ăn mặc mà nhìn còn chán nản,thà mặc đồ giản dị ko sao,đây quần áo lòe lẹt,dép thì lê lết nhìn ko có tí gì thiện cảm,chưa kể hình tự sướng thì chụp rùi post lên blog show hàng.nhà bạn chắc thuộc gia giáo nên quản con gái kĩ,như thế cũng tốt,có thể họ sợ con cái họ sa vào những cái mà họ đã từng chứng kiến nên tự nhủ fải quản con cái thật chặt để ko xảy ra.con gái thì luôn thiệt hơn con trai.
     
  11. ferrari8899 Thành Viên Cấp 5

    =) sao k bạn nào thích làm pede vậy =))
     
  12. dutb bong bóng lên trời

    Uh chết,Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? nhầm tai hại, mới ngồi đọc kỹ lại thì ra là con gái, sr nha
     
  13. jany28 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thx làm con gái để ox chìu kaka
     
  14. kul_kul Thành Viên Cấp 3

    làm pede chi cho khổ nè
     
  15. tiendung_it Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sis kiếm đc nhiều tiền thì sis xài thui, lỡ ba mẹ sis cũng giàu thì sao, lúc ấy thì tiền của sis là cái j mà phải khiến gia đình nghe lời răm rắp.
     
  16. bebobebi Thành Viên Vàng

    đây là nguyên nhẫn tới cái topic " đập đầu " của bác này trong box chuyện trò " trò bẫn trên phố " Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 2
     
  17. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Èo, tự dưng đi kể. Âm thầm làm thôi.
    Nhớ bánh thì gọi điện qua nhà tui đi, kêu thằng nhóc giao. Bây giờ mà mua vé bay gấp về VN đứt cũng tầm $5,000, bà tha cho tui.
    Sếp tui chắc ko chịu đổi tui để lấy bà đâu, má tui cũng thế. Cách duy nhất để thay đổi quan điểm của gia đình bà là bà phải tự thay đổi và chứng minh cho họ thấy kìa. Ở đó than cũng vậy à.

    Kiếp sau, thú thật là nếu có thì xin làm đại bàng hay bồ câu gì đó, ko làm người nữa. Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 1
     
  18. m7's Thành Viên Cấp 2

    Mấy bạn nào thích làm pede thì bây giờ làm luôn cũng được nữa chứ không cần phải chờ kiếp sau đâu Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?
    Nói pede có vẻ nghe kì thị quá , những người thuộc thế giớ thứ 3 rốt cuộc cũng là con trai hay con gái thôi , dù đó là vẻ bề ngoài , không lẽ gay hay les thì nó có cái gì đó khác biệt về cấu tạo với con trai hay con gái sao .Mình thấy những người như vậy còn đau khổ hơn nhiều ấy , kiểu linh hồn trú ngụ nhầm "nhà " Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 1
    Nói chung thì con nào cũng có cái hay với cái không hay của nó .
    Xong rồi thì nên đổi chủ đề thành " nếu có kiếp sau bạn thích làm đàn ông hay đàn bà "thì thích hợp hơn Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 2
    Nhưng mà tóm lại là con gái thì sẽ được sinh con ( mặc dù là công việc này nó hơi bị đau đớn một tí -.- ) , được thể hiện cảm xúc của mình , được chăm sóc gia đình là một niềm hạnh phúc ,abc các thứ ....
    Mà mình đâu có quyền được lựa chọn kiếp sau của mình , nó phù thuộc vào kiếp này mình đã sống như nào ấy chứ , kiếp sau em chỉ muốn làm một người tốt( "người" chứ không phải "con ") nhưng mà phải giàu cả hạnh phúc =))
     
  19. dan_buon Thành Viên Cấp 3

    làm con trai tip luôn,hehe, làm con trai sướng hơn
     
  20. Bis Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thấy làm con gái thích hơn, cái j cũng dc chiều, dc bảo vệ bởi các bạn nam! nhưng vẫn thích làm con trai hơn!Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ?Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 1Nếu có thể kiếp sau bạn thích làm con gái hay con trai nhỉ ? - 2