Tìm kiếm bài viết theo id

VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 23

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovelykitten14, 8/10/09.

ID Topic : 1270075
Ngày đăng:
8/10/09 lúc 09:07
  1. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    9,926
    CHƯƠNG XXIV
    Vậy là động cơ máy bay của tôi đã hư 8 ngày ở sa mạc rồi, và khi nghe đến chuyện người lái buôn cũng là lúc tôi uống hết giọt nước cuối cùng. Tôi nói với Hoàng Tử nhỏ:
    "A! Những kỷ niệm của cháu thật là đẹp, nhưng chú vẫn chưa sửa xong cái máy bay, chú cũng chẳng còn nước để uống, vì thế chú cũng sẽ rất vui nếu có thể đi thong thả đến chỗ có 1 cái vòi nước!
    Cậu bé nói:
    - Bạn cáo của tôi ơi...
    - Nhóc à, bây giờ còn chồn cáo gì nữa!
    - Sao vậy?
    - Vì ta sắp chết khát rồi..."
    Cậu bé chẳng hiểu tôi nói gì, bèn nói:
    "Có được một người bạn thật là tuyệt, ngay cả khi ta sắp chết. Với cháu, có một người bạn như bạn cáo là đủ rồi..."
    Tôi tự nhủ:
    "Cậu bé ko màng đến cái chết. Chắc cậu bé chả bao giờ đói hay khát. Chỉ cần một ít ánh sáng mặt trời là đủ thì phải..."
    Nhưng Hoàng Tử nhỏ nhìn tôi và trả lời:
    " Cháu cũng khát nữa...ta đi tìm 1 cái giếng đi..."
    Tôi tỏ thái độ chán nản: Tìm được cái giếng nước giữa sa mạc mênh mông này quả là ko thể. Tuy nhiên ta cứ thử đi xem sao.
    Khi chúng tôi bước đi, nhiều giờ liền, trong im lặng, màn đêm dần buông xuống, và những vì sao bắt đầu toả sáng. Trong cơn sốt vì khát,tôi mơ màng nhìn thấy chúng. Giọng nói của Hoàng Tử nhỏ cứ nhảy nhót trong đầu, tôi hỏi cậu bé:
    " Vậy là cháu cũng khát ư?"
    Nhưng cậu bé ko trả lời tôi, cậu chỉ nói:
    " Nước có thể cũng tốt cho tâm hồn..."
    Tôi ko hiểu câu trả lời ấy nhưng ko nói ra...Tôi biết rõ ko nên hỏi lại cậu bé.
    Hoàng Tử nhỏ bắt đầu thấm mệt. Cậu bé ngồi xuống. Tôi ngồi gần bên. Và, sau 1 hồi im lặng, cậu bé nói:
    " Những vì sao thật là đẹp, vì có một bông hoa mà ta ko nhìn thấy..."
    Tôi trả lời "chắc chắn rồi" và tôi im lặng ngồi nhìn những dải cát dưới ánh trăng.
    "Sa mạc thật đẹp", cậu bé nói thêm...
    Và điều đó cũng đúng. Tôi lúc nào cũng thích sa mạc. Ta hãy ngồi lên một dụn cát nào đó. Ta ko thấy gì, ko nghe gì. Nhưng rồi có một cái gì đó loé sáng trong tĩnh lặng...
    Hoàng Tử nhỏ nói:" Điều làm cho sa mạc trở nên đẹp, chính là giếng nước ẩn khuất ở đâu đây..."
    Tôi vô cùng bất ngờ vì đã hiểu được ánh sáng bí ẩn của cát. Khi tôi còn là 1 cậu bé, tôi sống trong 1 căn nhà cổ, và truyền thuyết kể rằng có một kho báu được chôn trong đó. Dĩ nhiên, chưa có ai phát hiện ra nó, có lẽ cũng chẳng ai đi tìm nó. Nhưng nó làm cho că nhà trở nên thật thú vị. Căn nhà của tôi có một điều bí mật giấu tận đáy lòng...
    Tôi nói với Hoàng Tử nhỏ:" Phải, căn nhà, những vì sao và sa mạc, điều làm chúng trở nên đẹp ko thể nhìn thấy được!
    Cậu bé nói:
    - Cháu rất vui vì chú đồng ý với bạn cáo của cháu."
    Rồi cậu bé thiếp ngủ, tôi bế cậu bé trên tay và tiếp tục lên đường. Tôi thấy thật xúc động. Như thể mình đang có trong tay một báu vật mong manh. Như thể trên Trái Đất này ko có gì mong manh hơn thế. Dưới ánh trăng huyền ảo, tôi ngắm mãi vầng trán trắng nõn, đôi mắt khép kín, làn tóc lay động trong gió, và tôi tự nhủ: " Những điều mình thấy đây chỉ là vẻ bề ngoài. Cái quan trọng nhất đang ẩn bên trong đó...."
    Rồi khoé môi cậu bé hơi hé mở, trông như đang mỉm cười, tôi lại tự nhủ: " Điều làm mình xúc động nhất ở chàng Hoàng Tử nhỏ đang ngủ này, có lẽ là sự chung thuỷ dành cho 1 bông hoa, đó là hình ảnh 1 bông hồng luôn toả sáng trong tâm hồn cậu bé, giống như lửa của 1 ngọn đèn, ngay cả khi cậu bé đang ngủ....."Và tôi đoán ngọn đèn ấy còn mong manh hơn. Phải che chở những ngọn đèn: 1 ngọn gió thổi qua là chúng sẽ tắt hết...
    Và, cứ thế bước đi, tôi tìm thấy giếng nước khi ngày mới bắt đầu.
     
  2. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèm... Hèm... Hèm... Những đoạn này cái ông phi công - Nhà văn Antoine de Saint – Exupéry viết hay quá... :still_dreaming:
     
  3. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    hờ hờ....mừng quá, mình dịch ra tiếng Việt mà có người thấy hay là ok rùi VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 23
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ,
  4. 0931432878,
  5. priest123,
  6. Thanhtung97
Tổng: 521 (Thành viên: 10, Khách: 503, Robots: 8)