Bạn chuottrang cũng giống mình nè, ở nhà mình cũng có hơn 18 cái đĩa gốc (ko nhiều lắm). Nhiều người nghe tới việc mua đĩa gốc tự nhiên cười, nói là giàu phí tiền, bỏ 5k là mua đc rồi ,cái nào mà nghe chả vậy. Đó là mấy quan niệm sai lầm, đĩa chép ko bao giờ nghe hay và bền bằng đĩa gốc đc, hình thức thi khỏi nói xấu ko thể tả, với lại các bạn mua mấy cái đĩa chép 5k hay 7 k mà đưa vào đầu đĩa mà nghe 1 thời gian, cái đĩa nó cắn hư cái đầu đĩa lun.:beat_shot:
Bạn ở Malay thì chắc là khác, Bạn kzam thì chắc ở VN laptop bán ra chả bao giờ kèm đĩa (xưa vậy giờ sao hẻm biết)
Hai phạm trù khác nhau. 1 cái đem lợi cho bản thân ca sĩ, và nhiều ng biết. Và khi đạo nhạc hay xài win lậu thì đều bị phạt nếu như bị phát hiện. Có làm có chịu bro này nói đúng í mình nè. win bản quyền thường có recovery, win hư thì vào đó và phục hồi lại.
Sao ko so sánh được ? bạn cũng ăn cắp. Người ta cũng ăn cắp. Vậy bạn lấy quyền gì chửi người ta là "đồ ăn cắp" ?
Thế cái recovery trong máy để làm gì? HIện nay một số dòng laptop khi bán sẽ khong có kèm đĩa là vì nó có recovery sẵn trong HDD roài. VỚI cả cái key dán dưới máy để làm gì?
UHm thì ăn cắp nhưng không la làng, còn nó ăn cắp rồi la làng thì đáng bị chửi. Có vẻ bạn nông cạn khi nói câu này. Hay mình nghỉ bạn cũng là một người trong cổ máy làm BT nổi tiếng đây Gợi tên nó cho mọi người cùng nhớ Bạn cứ nhìn cái list bài hát của nó, đa số là nhạc cover, nhưng khi hỏi đến thì là nó nói đã mua bản quyền và nó nói chuyện rất là không được. Bạn không biết thì tìm mấy bài trả lời của nó mà đọc xem nó nói ra sao Nó không những cover lậu mà còn bắt chước MV. Cứ mỗi lần nó hát hay ra album, video clip là pà con có dịp chửi thả cửa còn nó thì trơ trơ. Mà công nhận nhờ vậy mà ai cũng biết tới nó. Một cách nổi tiếng rất mang phong cách BT
Hi mấy bạn kia trả lời dùm mình rồi. Laptop xách tay từ Mỹ và nhiều nước khác thì chắc chắn phải có win bản quyền đi kèm nếu muốn đem ra khỏi biên giới.Khi cần thì recovery lại máy thôi. Hàng VN cũng vậy,tùy vào nhà nhập khẩu có build thêm win cho máy ko.Hoặc vì lợi nhuận hạ giá máy xuống thì thường những nhà nhập khẩu chính ngạch lại để mục OS là free dos.
hix... sẵn đây lát em up cái đống đĩa gốc của em bên này, bác nào làm phước mua hộ em, em cám ơn ........ T.T ..... sắp dọn nhà nữa, mà quá chời đồ... mà bi giờ cái phòng em ở VN bị mama chửi là cái nhà kho, sắp bị quăng bớt ...
chủ topic lập cái topic này ra để làm gì chời, rốt cuộc cũng chỉ là fan của BT hả, hay bạn là 1 người ngoài cuộc tính nói 1 lời cho công bằng ? Nếu đã tính nói 1 lời cho công bằng thì phải hiểu là BT đã sai thì người ta có quyền nói. Ở vn đâu có nhiều ca sỹ trả tiền cho chuyện bản quyền, nhưng đâu phải ai cũng bị phần đông công dân mạng ghét ? Vậy bạn trả lời tại sao ? p/s : dau_iu chưa qua úc hay sao vậy em ?
chắc tối mai mới up được, mạng íu quá....... linkin park thì hông nhớ có đĩa nào ... để mai up lên ^^! ......... mà sẵn nói lun, bác nào mún mua đĩa gốc thì em mua giùm lun cho, nhạc Tàu , và US-UK thì nhìu, Nhật, với Hàn thì ít... đống ngày mai chắc HQ lên trước
Tui lập ra đơn giản là vì tui thấy 1. Có rất nhìu người ko biết nhưng rất thích ném đá hùa 2. Có rất nhìu người thích dùng ngôn tử "bẩn" để sỉ nhục người khác. 3. "Ném đá" hùa có thể gây ra những hệ quả xấu mà bạn ko thế chịu trách nhiệm được. Chấm hết.
đâu ai xúc phạm Bảo Thy, tự cô ấy xúc phạm chính bản thân mình rồi, còn chuyện mua nổi tác quyền hay ko, giá tác quyền 1 bài nhạc là bao nhiêu? Nếu BT biết trước có ngày hôm nay thì bạn đừng đặt ra những câu hỏi này cho BT làm jì, một ca sỹ chuyên nghiệp làm sao có thể giả vờ hay quên mua tác quyền được, tôi ko ghét BT, nhưng hiện nay các ca sỹ trẻ tuổi đều tự tung tự tác, xong chuyện rồi vỡ lẽ, cầu cứu....Thiết nghĩ đây cũng là bài học cho cô ca sỹ BT công chú bong bóng một thời
Chào bạn, Bắt chước ko phải là 1 cái tội, nên bạn đừng lôi chuyện đó vào đây. Tui so sánh việc xài phần mềm lậu và chuyện Bảo Thy để các bạn thấy, phải "tu thân" trước rồi hẵng tính đến chuyện "bình thiên hạ". Vì tui thấy có rất nhiều người "bản thân mình ko ra gì" nhưng cứ thích ném đá người khác. Tạo ra luồng dư luận xã hội ko tốt. Toàn bộ bài viết của tôi chỉ tập trung phê phán 1 điều duy nhất: ném đá hùa khi chưa biết gì và ngôn từ bẩn. Dĩ nhiên, nếu bạn ko thuộc nhóm đó thì chúng ta cùng uống trà đàm đạo thôi, tôi ko có ý thích đả kích ai cả. Còn chuyện tôi lăng xê cho BT thì ừ nghĩ vậy cũng được vì tôi làm PR mà
Bạn đọc kỹ bài viết của mình sẽ thấy. Thứ làm cho mình bức xúc đến nỗi viết bài này là trong Topic kêu gọi Lenka kiện Bảo Thy có add cái tag "Hôi nách, mặt ngựa" vào đó. Và tôi nghĩ chuyện nào ra chuyện đó, phê phán BT vi phạm tác quyền thì có thể nhưng dùng ko từ xấu để sỉ nhục người khác là ko đúng. tôi viết bài này vì tôi thấy người ta nên sử dụng ngôn từ hợp lý và bình tĩnh hơn chứ đừng hùa nhau chỉ để chửi 1 người mà mình ko biết rõ.