Tìm kiếm bài viết theo id

Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tido1981, 10/10/09.

ID Topic : 1275461
Ngày đăng:
10/10/09 lúc 08:19
  1. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    648
    (Dân trí) - Mới 3 tuổi nhưng bé Lê Thị Thanh đã bị những cơn đau tim hành hạ hơn 2 năm. Suốt 3 tháng qua, bé phải sống cuộc sống thực vật trong tình trạng hôn mê sâu. Nếu không được tiếp tục điều trị, bé có thể chết bất kỳ lúc nào.
    Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”
    Bé Thanh đã hôn mê suốt 3 tháng qua

    Những đứa con nhờ khai sinh
    Cả anh Lê Tiến (32 tuổi) và vợ anh, chị Lê Thị Mận (28 tuổi) đều sinh ra ở mảnh đất Thanh Hóa trong cảnh thiếu thốn tình cha. Anh chị phải tha hương, vào Sài Gòn, khi mới 14, 15 tuổi.
    Với chiếc xe đạp cọc cạnh, chị Mận cần mẫn làm nghề lượm ve chai kiếm sống. Anh Tiến làm phu hồ, một công việc nặng nhọc, để nuôi gia đình giữa Sài Gòn đắt đỏ.
    Cuộc sống vất vả anh chị không ngại, anh chị chỉ mong mình được công nhận là một công dân, có thể sống đàng hoàng như bao người khác bởi đến nay, cả anh Tiến và chị Mận đều không có mảnh giấy tờ tùy thân nào bên mình, kể cả CMND. Họ phải sống chui, sống lủi trong thân phận của những người định cư bất hợp pháp.
    Họ đã làm lễ cưới, được cả hai bên gia đình công nhận nhưng không được pháp luật thừa nhận. Họ đã có hai con nhưng không thể khai sinh cho chúng. Đứa lớn là Lê Thị Thanh (sinh năm 2006) phải nhờ vợ chồng người anh cả Lê Đồng nhận làm con, đứa nhỏ là Lê Minh (sinh năm 2008) nhờ cậy vào người anh Lê Kiên.
    Cuộc sống của anh chị lam lũ, cực nhọc nhưng cũng chỉ đủ sống. Suốt gần 3 năm qua, khi đứa con lớn là bé Lê Thị Thanh nằm viện, anh chị đã phải vay mượn tiền của bà con họ hàng, phải ký nợ với bệnh viện. Nhưng đến giờ khi cháu còn chưa khỏi, phải tiếp tục điều trị do biến chứng sau mổ thì anh chị gần như đã kiệt sức.
    “Cháu Thanh có thể chết bất kỳ lúc nào”

    Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào” - 1
    Sự sống của cháu Thanh rất mong manh khi bố mẹ cháu thân cô, thế cô, không có tiền để chạy chữa tích cực hơn
    Sau khi chào đời được 5 tháng, bé Thanh liên tục bị sốt cao, móng chân, móng tay tím tái… Vợ chồng anh Tiến đã đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng I để khám, tại đây các bác sĩ kết luận “cháu mắc bệnh thiếu van tim bẩm sinh” cần phải phẫu thuật mới điều trị được.
    Vào tháng 7 vừa qua, Thanh được phẫu thuật. Nhưng sau cuộc phẫu thuật “thập tử nhất sinh” một ngày, cháu đã bị biến chứng thần kinh do tác dụng phụ của thuốc dẫn đến xuất huyết vùng thân não. Từ đó đến nay, đã 3 tháng trôi qua cháu sống trên giường bệnh như một cái xác không hồn.
    Các bác sĩ cho biết cháu Thanh đang rất cần một chiếc máy nghe nhạc để đánh thức trí não, nhưng lần lữa mãi bố mẹ cháu vẫn chưa có tiền để mua.
    Chị Mận nuốt nước mắt tâm sự: “Từ ngày cháu nhập viện, vợ chồng em cũng chẳng còn tập trung làm ăn được nữa. Hiện nay, mỗi ngày chỉ tính tiền phòng và tiền điều trị của cháu cũng đã tốn gần 2 triệu đồng, tiền tã và tiền sữa mỗi tuần cũng tốn hơn 600 nghìn. Số tiền 50 triệu đồng nhờ anh chị vay mượn để chữa trị cho cháu đã hết sạch. Cách đây một tháng, vợ chồng em đã ký nợ Viện tim thêm 51 triệu đồng nữa”.
    Bác sĩ Hào, người trực tiếp điều trị cho cháu Thanh cho biết: “Biến chứng mà cháu Thanh gặp phải rất phức tạp, ít khi xảy ra, tỷ lệ những ca mắc phải chỉ chiếm hơn 2%. Sau mổ 1 ngày, cháu bị biến chứng.
    Viện đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa thần kinh và đưa ra nhiều biện pháp chữa trị, nhưng hiện tại cháu vẫn đang trong cơn nguy kịch. Cháu có thể chết bất kỳ lúc nào. Nếu qua được giai đoạn này cháu sẽ dần phục hồi, nhưng những di chứng để lại sẽ khiến cháu bị tàn phế suốt đời”.
    Đã 3 tháng nay, bố mẹ cháu thay nhau túc trực ở Viện tim TPHCM. Dù chờ đợi mòn mỏi và vật vã với các khoản viện phí, chi tiêu… nhưng họ vẫn mong, phép màu sẽ đến với đứa con gái 3 tuổi bé bỏng đang nằm hôn mê suốt nhiều ngày qua!
    Mọi sự giúp đỡ cho cháu Lê Thị Thanh xin gửi về:
    1. Anh Lê Đồng (bác ruột đồng thời cũng là cha của cháu trên giấy tờ): Địa chỉ 42/8, đường liên khu 8-9, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM
    Số điện thoại: 0915.999.141

    Chị Lê Thị Mận (mẹ cháu) - Khu vực hành lang dãy nhà B, Viện tim TPHCM
    Số điện thoại: 01699.622.109
     
  2. anglekiss Thành Viên Cấp 2

    lên cho topic
    Tội nghiệp bé này wa' àh:too_sad:
    Sẽ giúp.Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”
     
  3. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Bé này đang rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người, mong mọi người quan tâm tới bé. Một mình mình thì không thể làm gì lớn lao, mong rằng sẽ có nhiều người giúp bé.
     
  4. anglekiss Thành Viên Cấp 2

    Các bác sĩ cho biết cháu Thanh đang rất cần một chiếc máy nghe nhạc để đánh thức trí não, nhưng lần lữa mãi bố mẹ cháu vẫn chưa có tiền để mua.

    máy nghe nhạc?????????giờ pé này có chưa ta

    Khu vực hành lang dãy nhà B, Viện tim TPHCM

    Bệnh viện này nằm ở đâu vậy anh?
     
  5. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Bệnh viện này đối diện bệnh viện 115 trên đường tô hiến thành, bé vẫn nằm ở phòng cấp cứu. Vô hỏi ai cũng biết, cám ơn vì sự quan tâm của bạn.
     
  6. kocheerio Thành Viên Cấp 4

    Hix, tội bé quá, sao bạn tido1981 k đứng ra quyên góp giùm nhỉ, giúp những ng ko có nhìu thơi gian để lên tận nơi nhưng vẫn có thể yên tâm là bé sẽ được giúp đỡ .
     
  7. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Vì bé này cũng ở trong tp này thôi, không phải ở xa lắm. Mình muốn mọi người có thể đến thăm bé, để có thể hiểu cho rõ hơn và cũng là một sự động viên cho gia đình bé. Cám ơn tất cả,
     
  8. haitrungvt Thành Viên Cấp 5

    mong có những tấm lòng hảo tâm cứu sống bé,mình chỉ biết cầu mong cho bé mau bình phục!
     
  9. namlongcxtd Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng có ý định giúp bé 500k, nếu được bạn có thể chuyển giúp mình được ko? Nếu được thì buổi trưa mình sẽ đem tiền đến nhà bạn ở 402/51 Lê Văn Sỹ, ngày giờ cụ thể mình sẽ báo lại cho bạn sau. Rất mong hồi âm. (0918 77 11 63-LONG).
     
  10. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Xin lỗi bạn nha, hôm nay mình mới vô xem. Khi nào bạn tới cứ gọi trước cho mình, mình thay mặt gia đình bé Thanh cám ơn bạn nhiều. Hi vọng sẽ có nhiều người như bạn, và hi vọng bé Thanh có thể vượt qua được.Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”
     
  11. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Hiện tại bé Thanh vẫn đang hôn mê, và cũng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Bé vẫn rất cần đến sự giúp đõ của mọi người, hi vọng mọi người sẽ quan tâm.
    To : Anh Long
    Em đã chuyển số tiền của anh cho gia đình bé Thanh, cám ơn anh nhiều lắm.
     
  12. namlongcxtd Thành Viên Cấp 5

    Trưa nay, mình đã nhận được cuộc gọi từ mẹ bé Thanh. Cảm ơn bạn tido đã chuyển giúp mình số tiền nhỏ mọn này, mặc dù tuổi bạn còn nhỏ nhưng bạn có 1 tấm lòng nhân ái quá rộng lớn. Xin chúc bạn nhiều sức khoẻ để có thể tiếp tục đến sẻ chia với các hoàn cảnh bất hạnh. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại. Thân - Long
     
  13. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    ok
    Bum thay mặt anh tiđo1981 đứng ra tổ chức quyên góp tiền mong các bạn có thể ủng hộ Bum vì tuổi đời Bum còn nhỏ... có gì sai xót các bạn bỏ qua giúp Bum...


    Được sự ủy thác của mọi người, Bum thay mặt các bạn tổ chức 1 buổi off nhỏ với mong muốn có thể giúp 1 phần nào đó cho em có cơ hội tỉnh lại. Mọi sự có mặt, đóng góp của các bạn đều là 1 ngọn nến thắp sáng con đường em khỏe mạnh trở về với gia đình.

    Thứ 3 tuần sau ngày 3/11 lúc 7h30pm tại quán cafe Mây: 120 Trần Quốc Thảo Q3 (đối diện bv tai mũi họng)

    Bum mong mọi người ủng hộ và hưởng ứng vì hiện nay em đang rất cần tiền để chữa khỏi bệnh. 1 người thì ko làm nên tất cả, cộng đồng chúng ta mỗi người góp 1 ít cũng là rất quý.

    Hiện nay có nhiều bạn bận ko thể đến ủng hộ tiền được, nếu bạn nào muốn ủng hộ mà ko thể đến dự có thể liên hệ Bum. Bum sẽ trực tiếp đến nhận và chuyển tiền đến gia đình cháu bé dùm các bạn.

    Mọi thắc mắc, ủng hộ xin liên lạc:

    Bum 090.22.88.646
    YH: chunsakvn

    Anh Long (Namlongcxtd) 259 cmt8: Cảm ơn anh đã ủng hộ

    Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua... Bạn nào có thể đến dự mong reg njk cho Bum 1 phát để Bum sắp xếp chỗ ngồi cho tạm ổn Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”

    Thanks all...
     
  14. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn em nhiều lắm BUM, mong mọi người sẽ ủng hộ để giúp thêm cho gia đình bé Thanh có thêm một tia hi vọng cho bé. Anh ủng hộ em, anh sẽ có mặt ngày em tổ chức off.
     
  15. thanhhuy_dl Thành Viên Cấp 6

    cầu cho pé mau khỏi.
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Được sự ủy thác của mọi người, Bum thay mặt các bạn tổ chức 1 buổi off nhỏ với mong muốn có thể giúp 1 phần nào đó cho em có cơ hội tỉnh lại. Mọi sự có mặt, đóng góp của các bạn đều là 1 ngọn nến thắp sáng con đường em khỏe mạnh trở về với gia đình.

    Thứ 3 tuần sau ngày 3/11 lúc 7h30pm tại quán cafe Mây: 120 Trần Quốc Thảo Q3 (đối diện bv tai mũi họng)

    Bum mong mọi người ủng hộ và hưởng ứng vì hiện nay em đang rất cần tiền để chữa khỏi bệnh. 1 người thì ko làm nên tất cả, cộng đồng chúng ta mỗi người góp 1 ít cũng là rất quý.

    Hiện nay có nhiều bạn bận ko thể đến ủng hộ tiền được, nếu bạn nào muốn ủng hộ mà ko thể đến dự có thể liên hệ Bum. Bum sẽ trực tiếp đến nhận và chuyển tiền đến gia đình cháu bé dùm các bạn.

    Mọi thắc mắc, ủng hộ xin liên lạc:

    Bum 090.22.88.646
    YH: chunsakvn

    Anh Long (Namlongcxtd) 259 cmt8: Cảm ơn anh đã ủng hộ

    Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua...Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”

    Thanks all...
     
  17. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương


    hãy lau khô cuộc đời em,bằng niềm tin,niềm hạnh phúc của con người.....!:too_sad:
     
  18. namlongcxtd Thành Viên Cấp 5

    khoảng 15h30 hôm nay, mình có nhận được message của bạn tido1981 báo là bé Thanh ko qua khỏi rồi, sẽ trở về với gia đình. Vậy bạn xem lại tổ chức offline vào ngày 3/11 có trễ quá ko? Mình sẽ thu xếp đến dự buổi gặp mặt này, nhưng các bạn fải báo trước 1-2 ngày nhé. Thân <LONG - 0918 77 11 63>
     
  19. tido1981 Thành Viên Cấp 3

    Thứ 6 này em sẽ đi đến nhà bé xem thế nào rồi sẽ thông báo cụ thể để mọi người biết rõ hơn, cám ơn tất cả mọi người.
     
  20. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    bé ko qua khỏi nhưng em vẫn tổ chức off để giúp gia đình bé có thể lo cho bé điều cuối cùng chu tất nhất Cháu bé “có thể chết bất kỳ lúc nào”
    bé vẫn còn hôn mê chờ ngày ra đi...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 419 (Thành viên: 0, Khách: 413, Robots: 6)