Tìm kiếm bài viết theo id

các bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!

Discussion in 'Chuyện trò' started by skylerpro, Oct 11, 2009.

ID Topic : 1278431
Ngày đăng:
Oct 11, 2009 at 11:44 AM
  1. skylerpro Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Aug 18, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    1,917
    mình 23 tuổi mà bà coi mình như là một đứa con nít.! đi đâu cũng hỏi làm gì theo ý mình cũng bị la rầy.! bà chỉ muốn người khác làm theo ý cũa bà.! nhiều lúc tức điên lên nói lại thì bà càng la lớn hơn kể công ơn nuôi dưỡng làm cha me là có quyền tất cả mọi thứ từ đứa con.! nhiều lúc mình ao ước mình có một khoản không cho riêng mình.! làm mọi thứ mà mình muốn.!
    làm ơn khai thông cho mình với bị stress bởi nhiều thứ về còn bị như thế có lẽ minh diên quá.!
     
  2. de_men9x Thành Viên Cấp 5

    khác biệt hoàn toàn với mình, mình hoàn toàn tự do, mới 18t. Hok góp ý cho bạn dc gòicác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  3. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    bạn vậy còn đỡ đó. mình có nhỏ bạn, nhà nó bắt nó phải sang mỹ du học. con nhỏ cũng muốn qua đó học nhưng mục đích của nhà nó là qua mỹ rồi, phải kiếm dc thằng chồng nào đó bên đó để bảo lãnh cả nhà nó sang luôn. vì má nó là 1 người cuồng mỹ.:|, con nhỏ thì chỉ muốn học ùi về VN, má nó bắt nó lấy chồng hờ để bảo lãnh. suốt ngày má nó liên lạc qua chửi nó bằng những từ ngữ nặng nề nhất, thậm chí có lần còn nói với bạn mình là: cho con đĩ nó biết bao nhiêu tiền qua đó mà giờ lại đòi về...
    mình bó tay lun
     
  4. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    ah,trước cũng zị, thực ra do quan tâm ko cho đi chơi này nọ.v.v.v..nhưng gjờ tự làm ra xiền tự xài ui thì thoải mái hơn chút ^^ thui ráng học sau này ra làm thix thì...vỗ cánh tự do đicác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  5. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cùng cãnh ngộ

    mama mình laị an phận nưã mới ác

    nhưng thui ...bây giờ m1un làm gì toàn lén hết ....keke

    cũng như mình đợi sinh nhật 22 này ,...mình sẽ báo cáo thành tự cũng nhu ...bạn gái cho mama biết ......
     
  6. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    Sax, bậc trưởng bối ko dám đem ra hay đem lên mạn rêu rao, đối với bản thân chỉ biết dù cha mẹ có khó cỡ nào cũng ko được ý kiến, hạ hồi phân giải, sau này bạn sẽ thấy tại sao cha mẹ lại khó với mình, sau này biết ơn ko sao kể hết
     
  7. shcodon Thành Viên Kim Cương

    trước tiên phải nghe theo lời cha mẹ thôi bạn ơi
    nếu bạn muốn cha mẹ cho bạn 1 khoản riêng thì bạn phải thường xuyên nói chuyện riêng với cha mẹ bạn để cha mẹ hiểu hơn thì sẽ cho bạn tự do chút

    tốt nhất là bạn nên học giỏi, kiếm việc làm tốt thì cha mẹ bạn sẽ tự hiểu rằng con của họ đã lớn và đã chọn sự nghiệp tốt đẹp thì lúc đó họ sẽ đỡ quan tâm hơn
     
  8. kayzinious Thành Viên Vàng

    ây da ... sao mà giống mình wá ... mẹ mình cũng khó lắm ...
    Nói chung là khó nếu xin xỏ gì wá đáng hay đi chơi hoài kô lo đi học v...v...
    chứ về khoản lo lắng cho mình học tập , ăn uống này nọ thì thật sự là kể kô hết công sức của mom đâu ^^ ...
    tới tận bi giờ 21 tuổi rồi mà bệnh tật gì mom phải dắt đi hết chứ chưa dám đi 1 mình vì ngại ... rồi học thêm cái gì mom đi xin giùm , đóng học phí giùm v...v...

    Đối xử với mình như con nít thì có lẽ do bản thân mình hành động - nói năng - và cư xử vẫn còn nhỏ, chưa đủ chín chắn nên sợ mình bị hư - bị gì gì thôi ...

    Nếu tỏ ra bản lĩnh - tự lập tự giác 1 tí thì chắc cái nhìn sẽ khác đi

    Chúc bạn vui vẻ vs lạc quan ... thân ! các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  9. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    Mẹ của mình cũng độc tài không kém, nhìu khj làm sai rành rành mình góp ý rất nhẹ nhàng mà còn lớn tiếng la lại mình nữa chứ, lúc nào cũng dùng lí lẽ là cha mẹ đã có công sinh ra và dưỡng dục thì dù có sai cũng phải chấp nhận, hix mình lớn rồi đâu còn con nít nữa nghe sao thấy vô lí quá!!!
    Giờ bạn muốn tự do thì chỉ có 1 cách thôi, bạn phải độc lập về mặt tài chính của mình, không được lệ thuộc kinh tế gì tới gia đình nữa hết thì may ra mới tự do được hơn phần nào
     
  10. gemini_gemini Thành Viên Cấp 4

    Chỉ cần bạn nhớ một câu "trong mắt người mẹ, đứa con dù 60 tuổi thì đối với mẹ con vẫn là một đứa trẻ"
    Nếu mẹ bạn không thương bạn, không lo lắng cho bạn thì đâu cần phải hỏi han khi bạn đi đâu, đâu cần phải lo lắng bạn có làm gì sai lầm không chi cho thêm mệt thân già. Tất cả cũng là sự quan tâm của mẹ dành cho bạn mà thôi.
     
  11. Ninalita Thành Viên Vàng

    Đúng rùi nè, nếu mẹ bạn hok wan tâm bạn thì nuôi nấng lo lắng chăm sóc cho bạn làm gì phí sức, chẳng wa vì thể hiện hơi thái quá nên đôi khi làm bạn khó chịu
    Thui ráng nhịn đi, mốt tự lập dc rùi thì ra riêng để đỡ nghe cằn nhằn >.<
     
  12. mrsau29 Thành Viên Cấp 4

    chia sẻ với chủ topic,mẹ mình thì dễ tính nhưng mà mẹ thằng bạn thì cũng rất độc tài...chả là nó có cái máy tính xịn ông bác bên Mỹ gửi về nhưng k xài,nó kẹt tiền bán cho mình,mình xài được 2 tuần thì chán xong đem bán tiếp.Cái tự nhiên hôm bữa nó gọi điện đòi lại cái máy đó bằng được,còn chửi mình là tự nhiên lại báncác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!.Số là mẹ nó dọn phòng k thấy cái máy đâu,hỏi nó thì nó nói cho mình mượn:doubt:.Vậy tưởng xong ai dè mẹ nó bắt nó phải đi lấy ngay cái máy về ,lý do là đồ đạc trong nhà muốn làm j cũng phải hỏi ý mẹ nó (trong khi cái máy ông bác cho nó)các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 1....Vậy là bữa đó bị nó quần nhưng chong chóng,nào là "mày tìm lại cái máy tao đi","kiếm số dt,địa chỉ thằng đó đi"...bực k chịu nổicác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 2.
     
  13. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    hồi xưa mẹ mình cũng khó lắm, nhưng mà h khỏe re, hihi, chẳng wa là mẹ lo lắng cho mình quá thôi mà, mấy bạn đừng quan trọng hóa vấn đề quá. Mai mốt không còn được nghe những lời cằn nhằn, lời khuyên, chăm sóc đó nữa đâu...
     
  14. jolepu Thành Viên Cấp 4

    mẹ mình chỉ khó những cái nên khó thui, ví dụ đi chơi về trễ, dù là huk thix mình lon ton ngoài đường nhiều nhưng xin thì vẫn cho đi thui các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
    mẹ nào chả thương con , hơn nhau là thương con theo cách nào thui bạn ạ
     
  15. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    bạn đã trưởng thành,bạn có suy nghĩ,cách sống của riêng bạn,bạn nên làm những gì bạn muốn làm.Miễn là những việc làm đó kô sai trái,kô làm ảnh hưởng đến ai.Có thể lúc đầu sẽ rất khó khăn,gặp sự phản đối của mẹ bạn,nhưng với quyết tâm củ mình bạn sẽ kô còn bị ảnh hưởng bởi sự độc tài của mẹ bạn nữa.Chúc bạn thành công.
     
  16. kayzinious Thành Viên Vàng

    ôi thôy cái khoản này thì giống mẹ mình rồi ... bởi vậy kô bao giờ mình dám đem bất cứ thứ gì của nhà mua đem đi bán hết ... trừ phi là của mình tự mua tự dùng rồi tự bán thì kô ai thèm nói .... cái khoản đổi đt soành soạch của mình là mẹ hay chửi nhiều nhất ^^ ... 1 năm đổi 4-5 cái (bù lỗ tiền bạc , suy ra tốn kém là bắt đầu các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 3) , kô chửi mới là lạ :snicker::snicker::snicker:
     
  17. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    giống y chang ông già mình,lúc nào cũng phải thế này thế nọ,mệt thiệt.giới trẻ ngày nay mình đâu có giống thời trước mà phải bắt như vậy,thiệt là cái tìnhcác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!.mình nghĩ bro phải nên nói rõ suy nghĩ bro cho mẹ bro biết
     
  18. vodnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trên đời chỉ có 1 mẹ mà thôi.
    Cho dù mẹ làm gì đi nữa thì cũng xuất phát từ tấm lòng yêu thương con mình. Thời điểm này thấy mẹ sai, đến khi không còn vòng tay bảo bọc hoặc đã "tự do" rồi mới thấy được giá trị của những lời mẹ nói.
    Nghe lời đi bạn.
     
  19. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Bác muốn mau thoát khỏi vòng kiềm kẹp của cha mẹ, chỉ có 1 cách duy nhất. Chứng tỏ cho họ thấy mình đã chững chạc,chuyện gì cũng đã biết nghĩ,vậy thôi. Tốt nhất là ra kiếm job mà làm. Làm vậy mẹ bác không có nhiều thời gian mà quản bác,đổi ngược lại,bác phải biết tự quản mình
     
  20. Trọn_Đời_Bên_Em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhỏ lớn ba mẹ chưa bao giờ nhìn hay lục lội gì trong cái cặp đi học của mình,lâu lâu bị mời PH thì đi nghe cho có,năm lớp 11 mình mời ông xe ôm đi họp luôn...haizzz,thời gian trôi nhanh thật.