Tìm kiếm bài viết theo id

các bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi skylerpro, 11/10/09.

ID Topic : 1278431
Ngày đăng:
11/10/09 lúc 11:44
  1. Manna Thành Viên Vàng

    Ngày trước anh mình cũng rất khó chịu với Mẹ vì Mẹ lo lắng quá mức đôi khi còn áp đặt nữa.Bây h anh ấy đã thành đạt như ý Mẹ muốn thì Mẹ k còn nữa.H đây thèm đc 1 tiếng la của Mẹ mỗi lần về khuya hay đi học vè trễ mà chẳng còn.Giống như khi ta còn pe thèm ăn cây kem cục kẹo Mẹ k cho ăn bởi vì Mẹ bít nó sẽ làm con Mẹ sún răng nhưng lúc đó ai cũng vậy đều ghét Mẹ,giận Mẹ chỉ khi nào trưởng thành hoặc nhất là lúc phải xa Mẹ vĩnh viễn mới thấy đc LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH ...DẠT DÀO .Đừng ai mang cha Mẹ mình lên mà mổ sẻ hay bàn thảo tội lắm cho dù Mẹ có sai đi nữa thì cũng chỉ vì thương yêu con mà thôi.MÌnh ước đc như bạn chủ topic. ước đc nghe Mẹ la Mẹ chửi Mẹ áp đăt hay gì gì đó nhưng k thể..k thể bởi Mẹ đã...
     
  2. kul_kul Thành Viên Cấp 3


    hic, bro này giống mình nè, mà mình tháng rùi đổi 5 cái lận :amazed:
     
  3. angle87 Thành Viên Cấp 2

    khi các bạn lên đây phát ra những câu nói trên thì các bạn hãy nhớ,có ngày các bạn sẽ hối hận.sinh ra đau đớn,nuôi con vất vả,vì lo lắng muốn bảo vệ con nên họ mới làm vậy,suy nghĩ các bạn chưa "tới"đâu cả.các bạn ko bết quý những gì mình đang có,khi mất rồi mới thấy hối hận,ko ai có 2 cha,2 me dău,cha mẹ chỉ có 1 mà thôi.các bạn sao ko nghĩ đến những đứa trẻ lang thang ko cha ko mẹ,tự do dó nhưng chúng có sướng ko,ác bạn đầy đủ quá nên cảm thấy khó chịu về những điều nhỏ nhoi đó,họ làm vậy là vì ai???có yêu thương mới lo lắng và cấm đoán chứ,thời gian rảnh sao ko lo nghĩ sống làm sao có hiếu để cha mẹ ko lo lắng,mà sống lâu với mình,như mình bây giờ ko còn mẹ,có muốn dc quan tam chăm sóc cũng ko dc,nhìu khi muốn chia sẻ với cha mẹ điều gì đó,muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng ko có cơ hội mà làm,những khi sai trái,lại nghĩ giá như có mẹ,mẹ sẽ chỉ bảo cho mình thì tốt quá,...đồng ý cha mẹ sinh ra nhưng cũng ko nên ép mình phải theo cha mẹ,nhưng sao các bạn ko ngồi lại nói chuyện đàng hoàng cho họ hiểu ý của bạn ko xấu?và bạn phải đặt lòng tin cho cha mẹ thì các bạn làm gì họ cũng yên tam cho làm.ngày các bạn còn bé cho đến giờ,mỗi khi bệnh,mẹ là người lo lắng chăm sóc cho bạn cứ ai?con hơi bệnh mẹ cũng đau lòng,ạn nhìn lại coi có khi nào mẹ ốm mà bạn chăm sóc tanận tam cho mẹ chưa?bạn có lo lắng cho sức khỏe của mẹ hết lòng chưa...???còn nhiều thứ nữa mình ko thể nói hết ra dc,các bạn lớn rồi hãy tự hiểu điều đó,mình chỉ 23 tuổi,chẳng có quyền gì lên lớp các bạn cả mà mình chỉ nhắc cho các bạn suy nghĩ lại thôi.công ơn cha mẹ như trời bể,nuôi con lớn sâuny2 có gd rồi lại lo cho gd chu có lo cho cha mẹ dc ko?có nuôi con mới biết lòng cha mẹ,sau này các bạn có con các bạn mới hiểu rõ dc nỗi lòng cha mẹ,cha mẹ sống với mình ko bao lâu đâu,mẹ các bạn mà nghe dc những điều các bạn nói ra chắc sẽ đau lòng lắm...
     
  4. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Có thể bạn đang giận mẹ, nhưng để gọi mẹ bằng "bà" thì...
     
  5. Manna Thành Viên Vàng

    bạn này có suy nghĩ giống mình nè.Còn nỗi đau nào hơn khi Mẹ lại bị chính con ruột của Mẹ bêu xấu Mẹ trước mọi người nè.
     
  6. Manna Thành Viên Vàng

    ...thì quá nhẫn tâm
     
  7. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    nảy giớ đi lạc vào mà ko biết đường ra.cuối cùng củng có người dẩn ra dùm.cảm ơn bạn nhiềucác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 1các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 2
     
  8. demonntl Thành Viên Kim Cương

    đấu tranh từ từ bro ơi!
     
  9. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    cái nào mẹ dạy đúng thì nghe,ko đúng thì giả bộ nghe các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  10. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    nghe xong thấy mình xấu hổ ghê luncác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mẹ mình hơi bị dễ tính dù mình với mẹ khắc tuổi nhau,chỉ có ba mình mới độc tài thôi.Nhưng hồi năm 11 mình làm gắt,nên "anh già" thay đổi cách nói chuyện.Bây giờ thì dễ thở hơn rồi.Thường thì khi bị sốc tâm lý,người ta sẽ đối xử với bạn kiểu khác.
    Theo Marx đó gọi là quyết bằng bạo lực.
    Còn cứ từ từ để hòng xoay chuyển,theo Mỹ là "diễn biến hòa bình".Nhưng đợi khi nó thành công chắc bác đã có vợ 2 con du học rồi.
     
  12. dau_iu I love haters

    gọi bằng bà thì sao bạn... đó là 1 cách gọi bình thường mà.

    chỉ khi nào gọi 'bả '' với người thứ 2 hoặc gọi '' bà '' thẳng ngay trước mặt má mình mới là ko hay. còn khi kể 1 câu chuyện dùng '' bà '' là bt thôi, nhất là khi mẹ của chủ thớt có lẽ cũng ít nhất là tầm bốn mấy rồi.
     
  13. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chẳng thấy j bình thường, nếu ai nói chuyện về mẹ ng ấy với mình mà xưng mẹ ng ấy là bà, thì mình chỉ thấy đó là đứa mất dạy thui, chẳng đáng để nghe. 1 topic vớ vẩn.các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  14. dau_iu I love haters

    xl nhé , e đọc nhìu phỏng vấn và tự sự, họ vẫn viết về mẹ mình, gọi họ là bà nhưng với những câu từ mộc mạc nhưng hết sức trân trọng, chả thấy có gì là tục tĩu mất dạy . Đừng nghĩ theo nghĩa tiêu cực là bà già này nọ như các a hay gọi chính mẹ mình... hãy hiểu theo tầm nghĩa khác... vốn nó chả có gì là xấu hay ko hay cả... ng` ta vẫn gọi n~ fụ nữ có tuổi là quý bà đó thôi...
     
  15. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Ba mẹ mình thì đôi lúc cũng hơi độc đoán chút nhưng khi mình bình tĩnh phân tích từ từ thì ba mẹ cũng chịu khó nghe rồi suy nghĩ chứ ko gạt hẳn đi!!!

    P/s IMKing:Nhìu tác phẩm văn học vẫn gọi mẹ là "bà" nha bro!!!Từ bà ko phải lúc nào cũng xấu đâu nhé!!!Nó còn mang ý nghĩa kinh trọng nữa đó!!!
     
  16. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Văn nói và văn viết là hai phạm trù khác nhau.:angry:
    quý bà và bà hiểu hai nghĩa khác nhau. Bà là ám chỉ gọi ng khác, chứ k phải để con kể về mẹ.
     
  17. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    ráng thôi bro ah,"phụ thuộc về kinh tế sẽ lệ thuộc về tư tưởng"-châm ngôn của mình đó.
     
  18. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    câu của bro làm em tỏ ý hơn dc 1 chút, hôm wa nhà em cũng có sự cố, ko những ẹ, còn ba chửi, nhưng mẹ thì thương hơn, cho dù có la mắng hay cấm cản thế nào, nhưng ba em thì...em ko muốn nói, nhưng có lẽ sau này em sẽ tỏ ý cha mẹ mình (ba thì em hok cảe nữa, toàn nói những lời khó nghe, còn hơn là chửi chó, hay chửi mấy cô gái bán hoa ngoài dg`) các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!...dù sao thì, hạ hồi phân giải.các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 1
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6


    Người Việt,đặc biêt người bắc có qui định trong xưng hô.
    Ví dụ:
    bạn gọi người khác hơn tuổi (đáng lẽ gọi là anh) bằng "bác",người thấp tuổi là "chú",gọi ba mẹ là "ông bà" khi bạn đã có con.Gọi mẹ bằng bà cũng chẳng sao đâu,rồi đằng nào mà chẳng có con:snicker:
    Hia hia!!Nhưng trên 5s,cứ xưng hộ cho nó lịch thiệp thì cứ gọi bằng bác hết cho nó kính cẩncác  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!.
    Xì trum giang hồ có tiếng òi!các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 3!Chỉ là ba mẹ xì trum chưa biết số má thôi:sexy_girl:
     
  20. dau_iu I love haters

    chứng tỏ bạn là con ng` ít đọc sách .... nói thật ... chính vì cứ hỉu theo cái nghĩa văn nói bạn hay dùng nên mới có cái ý nghĩ ấy.

    Bà là 1 từ có phần kính trọng....bà mẹ VN anh hùng này nọ ... bạn đọc sách nhìêu hơn tí thì biết... mình thật chả biết nói sao. Cũng nói cho bạn biết : '' bả '' và '' bà '' cũng mag 2 nghĩa tầm nghĩa khác nhau... đừng cứ đánh đồng rồi cho là mất dạy nhé

    Vả lại đây là đang viết hay đang nói ????