Tìm kiếm bài viết theo id

các bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi skylerpro, 11/10/09.

ID Topic : 1278431
Ngày đăng:
11/10/09 lúc 11:44
  1. kayzinious Thành Viên Vàng

    Đâu có vớ vẩn bằng topic " Làm sao cua được gái đã có bồ " của bạn !
    Nếu vớ vẩn thì đừng vào cm làm chi cho cảm thấy vớ vẩn ! OK ? :doubt:

    To all : Dù sao thì từ Bà nếu được dùng để nói về Mẹ 1 cách kính trọng thì ý cũng kô phải là "mất dạy" như bạn trên kia nói (_ __)' ...

    Nếu vậy các tác phẩm văn học dùng từ Bà thay cho Mẹ của các tác giả thì mấy người đó đều mất dạy sao :snicker: ... nếu mất dạy mà làm được tác giả văn học thì chắc kô ít người là tác gia rồi hihihihi :snicker::snicker::snicker:
    p/s: lúc nãy mới "cự lộn" với mom , biết là mình nói sẽ kô bao giờ đúng các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 1 nên đành im cho wa chuyện các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 2
     
  2. kayzinious Thành Viên Vàng

    các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! hoan hô ... "Cãi" hay lắm ... đối với người "ít đọc sách" thì ngta vẫn chưa phân biệt được "văn viết vs văn nói" khác nhau xa cỡ nào đâu Dâu :snicker::snicker::snicker:
     
  3. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bác mới vớ vẩn.
    THử viết lại ý của chủ topic mà ko dùng từ "bà" coi.
    Ko lẽ.

    "Mẹ em là 1 người....., mẹ em rất là.....,mẹ em hay......":beat_shot::beat_shot::beat_shot:
     
  4. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    yeah, gê thiệt, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ 1 cmt, biết lun là mình ít đọc sách thiệt là bái phục.các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! Tùy vào cách nói khác nhau, mà từ bà, sẽ có nghĩa này nghĩa kia.
    Bạn đang viết hay đang nói bạn cũng k bít sao.:sweat:

    Coi như thua ku này, k tranh luận với loại ng ăn theo. OK?
     
  5. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn thấy bài viết đó thế nào, 1 sự kính trọng với ng sinh ra mình hả?
     
  6. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    ko thể giúp gì cho bạn!!!
     
  7. kayzinious Thành Viên Vàng

    Ôi ai mà thèm ăn theo ...
    Ý của Dâu_iu là bây giờ - hiện tại - ngay lúc này ông đang viết hay đang nói ầm ầm trong đây mà bảo
    ... thế chẳng fải mọi người đang viết trong đây àh !


    Có ông mới là đang viết hay nói cũng kô fân ra được ...
    Nếu xét về a dua ăn theo nói ông thì chắc kô fải có mình tôi !

    Rõ chán với loại ng` này các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 1
     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    đừng hỏi mình, hãy trả lời câu hỏi của mình trc đã, bạn thử viết lại ý của chủ topic mà ko dùng từ "bà" đi.
     
  9. chanhlun10 Thành Viên Kim Cương

    mẹ mình cũng có 1 ít như vậy nhưng mà hok có quá khó như mẹ bạn
     
  10. GM3 Thành Viên Cấp 4

    trời ! tưởng có mình mình thui ai nhè cung đông người có cảnh ngộ như vậy
     
  11. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui đang viết, OK, bạn không hiểu viết và nói là j hả?? Có cần đến Nhiệt Đới khám không??
    Bạn nghĩ sao mà đi so sánh bạn dau-iu, chủ topic là nhà văn. Nhà văn người ta có cách viết và dùng từ, để từ 'bà' nghe kính trọng hơn. Ng mẹ, khi đọc đc bài viết trên thì thế nào?? Thấy đc tôn trọng không??

    Ở trên nói không ăn theo, ở dưới thì bảo ăn theo. Đúng là loại người bản chất là ăn theo rùi. he he.
     
  12. kayzinious Thành Viên Vàng

    Pa này đúng thiệt là hết biết luôn ! các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
    Nói kiểu này mà nghĩ ra kiểu khác ... đầu óc "phong phú" gê hén

    Cũng biết nói là "MÌNH ĐANG VIẾT" thì được rồi ... Viết từ Bà ra trong này , viết làm sao cho người đọc cảm thấy đang kính cẩn Mẹ là được rồi cha !

    Còn ra ngoài nói "Bà" theo cách - kiểu gì thì xét tiếp !

    p/s: nghe bình phẩm của Dau_iu mà đọc sách nhiều vào nhé
     
  13. demonntl Thành Viên Kim Cương

    chủ topic dùng từ "bà" trong đoạn viết ko có j` gọi là ko tôn trọng cả
    tại vì câu đề đã nói đến từ"mẹ"
    vd:mẹ tôi là người phụ nữ nhân hậu.Bà ko bao h` la chúng tôi.Bà ........
    thì chẳng sao cả
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chính mình đây ráng học hành khá khẩm, đi làm đàng hoàng mà cũng chịu chung số phận, đến năm nay đã 28t mà vẫn vậy. chủ nhật mún ngủ thêm 1 chút cũng phải ngủ lén, lúc nào cũng trong tư thế giật mình đối phó, đi chơi cũng ko được tự do mà xách giỏ đi khỏi nhà nữa đây này!
     
  15. thichipop Thành Viên Cấp 3

    phận làm cha mẹ, ai cũng muốn bảo quản con mình thật tốt, chưa kể nếu sau này bạn có vợ nếu bạn là nam, thì tốt nhất bạn phải chọn cách ra riêng nếu ko thì tội nghiệp cho cô vợ của bạn, còn cách đối phó rất dễ, hãy quan tâm đến mẹ nhiều hơn 1 tí, thường mua đồ tặng mẹ, giúp mẹ làm việc vặt, ko cần tốn nhiều tiền, nói chung làm gì để mẹ thấy được mình có quan tâm là được. chúc bạn vui
     
  16. CENTURYVN Thành Viên Cấp 4

    Cháu mình năm nay 18 tuổi nhà con 1 ,cha mẹ có học thức nhưng để cho tự do quá .............................hỏng,thi tốt nghiệp cấp 3 vừa đủ điểm,đi học ...................chữ thầy trả thầy.................xong ,như bạn có 1 gia đình cha mẹ quan tâm đôi khi hơi quá làm mình khó chịu,nhẫn .....học giỏi....công việc tốt....tự do.Nhưng đến lúc đó bạn sẽ cảm thấy ân hận về câu nói ngày hôm nay ...thành đạt.
     
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đúng đó,cha mẹ như vậy là rất quan tâm,nhưng lớn rồi thì phải thả dần ra chứ.
     
  18. thehetre Thành Viên Cấp 3

    Thôi mấy bác đừng cãi nhau nữa, bác chủ topic đã stress, vào đây để tìm chia sẻ mà các bác cứ ì xèo cả lên làm bác ấy càng trầm cảm hơn.
    Em thì mỗi khi bị ức chế như bác chủ topic thì luôn nhớ trong đầu 1 câu: "không có cha mẹ thì không có mình", như vậy sẽ cảm thấy dễ thở hơn các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  19. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc sách thế nào là nhiều, và bao nhiu là ít. Tui tuy ít đọc sách nhưng cũng bít đc, sách là vô hạn, nên chẳng bao giờ dám nói đọc nhiều sách. Chắc tại tui đọc sách ít quá, nên k hiểu đc bạn và dau_iu nói j. Để đọc thêm vài cuốn sách rùi tự nhận mình là đọc nhiều sách như bạn và dau_iu thui.:doubt:
     
  20. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lại ngồi nghe, im lặng và học hỏi!