Tìm kiếm bài viết theo id

các bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi skylerpro, 11/10/09.

ID Topic : 1278431
Ngày đăng:
11/10/09 lúc 11:44
  1. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    ko biết sao, nhưng có lẽ mình cũng ko thích lắm cách gọi mẹ = bà... cho dù người đó có làm j đi nữa.... vì ít nhất mình biết được 1 điều, có mẹ thật sự rất hạnh phúc...

    bạn sống đến h, đủ khôn lớn để lên 1 diễn đàn nói về mẹ bạn như thế, có phải hơi phụ công.. ko nhiều thì cũng ít nuôi dưỡng bạn đến h ko??? Đừng để 1 ngày nào đó, ko có cơ hội để nói lời hối chỉ vì từng nói mẹ mình độc tài .... vì bạn hạnh phúc hơn nhìu người, người ta mong có mẹ để mắng lúc hư, để khuyên khi mình làm sai,... hay ít nhất là nhìn mình khi mình khóc....

    ko biết bạn còn trẻ ko??? Mình cũng chỉ mới 22 tuổi thôi, nhưng để thấm đến như bây giờ thì cũng phải tốn nhiều thời gian lắm ... Hồi trước mình cũng chỉ nghĩ mẹ mình như bà phù thuỷ... bắt mình học bài... ép mình làm những cái mình ghét như ngủ sớm, mắng mình, đánh mình.... Rùi đến lúc lớn, sống xa nhà... mẹ bệnh cũng giấu, cái j cũng giấu, biết được thì xót cả người... Mà bạn có biết, đến lúc mình biết thương mẹ, mình tự trách mình vì những lời nói " mất dạy" với mẹ như thế nào ko????

    Nếu được thì nên nghĩ kĩ lại, thật sự mẹ ko tốt thì cứ nghĩ 1 điều, ko có mẹ, thì ko có bạn trên đời này đâu... cái công đẻ đau, cái công nuôi bạn nó còn hơn gấp vạn lần những j mẹ bạn làm với bạn hiện giờ...
     
  2. dau_iu I love haters


    mình ko hề nhắc đến chuyện mang ba mẹ lên đây mổ xẻ hay ko , cũg ko hề nói đến nội dung của topic này nhé, làm ơn đọc kĩ dùm 1 cái.

    Mình chả nói câu gì để mà bạn nói mình như cái thứ phản mẹ thế kia ! :angry:

    Mình chỉ nói là từ '' bà '' dùng trong trường hợp của chủ topic ko hề xấu hay mất dạy hay nhẫn tâm gì như 1 vài bạn ở đây nói.Nó chỉ là 1 đại từ dùng thay cho '' mẹ tôi ''. Cũng như các anh ở trên phân tích, đây ko phải là 1 từ có ý nghĩa tiêu cực, có tiêu cực chẳng wa là cái suy nghĩ của bạn ấy.

    Mà mình nói thẳng 1 câu nhé, bạn có học và có lịch sự kinh lên dc í. Ba má mình sinh ra mình làm sao, có não hay ko có não, đầu có yếu hay ko thì là chuyện của mình. bạn nên tự xem lại bản thân trc khi gọi ng` ta như thế ạ ...

    mà nói cho rõ là bạn chả có cái quyền gì mà bạn gọi mình là '' đầu yếu '' trong khi bạn viết chính tả sai tè le thế kia. :bad_smelly: mổ xẻ, xúc phạm, đọc xong.

    Tiếng việt cơ bản viết còn chưa xong mà cứ đi phân rồi lại tích :look_down:
     
  3. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    cãi nhau vì những cái chẳng đâu ra đâu............... nếu là người lớn thì nói chuyện bình tĩnh, người ta ko nghe là chuyện người ta...

    nóng tính chỉ làm hỏng việc
     
  4. dau_iu I love haters

    dạ, em biết, nhưng suy cho cùng tính e nóng jốg chị chuột mà :snicker:
    với cả đang khuya, đang có chuyện buồn, lên đây đi vòng vòng 8 với cả nhà cho vui mà đụng phải toàn nhà bác học giáo sư tiến sĩ với cái đầu nặng trịch khiến e hơi cáu các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  5. Manna Thành Viên Vàng

    thôi k cái nữa đâu tại trong top này thấy các bạn trai bênh Mẹ nghe thích ghê nên mình nghĩ là con gái thì lại còn bênh Mẹ nhìu hơn nữa chứ ai ngờ.Thôi sorry bạn tại nick bạn k có dấu muh làm mình cứ tưởng bạn là ĐẦU _YẾU hay DÂU_YỂU chứ.thôi sorry nhé
    uh mình nghe bạn nè tại thấy top đưa cha mẹ ra mổ xẻ nên mình thấy bùn bùn thôi các bạn thông cảm vì Mẹ mình k còn nữa.Cũng ước đc Mẹ la Mẹ chửi như các bạn mà có đc đâu.Các bạn hạnh phúc hơn mình nhìu rui là vẫn còn Mẹ
     
  6. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :amazed: nóng đúng cái đúng chỗ, trên mạng em nóng , em cãi thì người ta chỉ nói em đanh đá, khoái cãi, người ta chưa cần coi em nói cái j .... Đã ngồi viết được thì ngồi viết sao cho người ta đọc phải đồng ý mình nói có cái đúng... chứ mình viết vẫn tiện lợi, và có thời gian hơn là nói ngoài mặt... việc j phải hấp tấp hồ đồ rồi lại bị bắt bẻ
     
  7. Trọn_Đời_Bên_Em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác Manna VS dau_iu ún chai dr thanh cho mát nà....hihihi
     
  8. Manna Thành Viên Vàng

    Sorry mọi người nhất là bạn DY tại mình k còn Mẹ nữa nên rất nhớ Mẹ mà thấy các bạn mang Mẹ mình ra mổ xẻ nghe tội tội làm sao ấy.Cám ơn chị CHUÔTTRANG vì ít nhất cũng còn người đồng cảm với em nè
     
  9. dau_iu I love haters

    nãy h mình có hề nhắc gì đến mẹ ba gì đâu chứ.... nếu thật sự bạn ko có ý đả kích mình thỳ đã gọi đúng nik là dau_iu... nhưng thôi mình chả chấp nữa

    mà e viết đâu có saiii đâu chị .... òaaaaaaaaaa các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  10. dau_iu I love haters

    dù là theo chủ đề thỳ từ bà này vẫn ko có nghĩa tiêu cực nhé, chừng nào ghi là '' bả ép tôi làm theo ý bả " mới là ko hay
     
  11. Trọn_Đời_Bên_Em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dau_iu cũng đanh đá zữ hen.mình thích phụ nữ như zậy.Hi
     
  12. Manna Thành Viên Vàng

    bạn này nói ngắn gọn mà hay.Đúng là ai đọc chủ đề là hỉu tngay từ Bà ấy thiếu tôn trọng ra sao rồi.Cám ơn 1 người bạn nữa bít bênh vực Mẹ nè
     
  13. rockyou1945 Thành Viên Cấp 4

    có một số người biết mình sai nhưng cứ cãi chày cái cối hà , đừng tranh luận chi cho mệt !

    Không xài từ bà thì xài từ gì bây giờ ? Hơn nữa xài từ bà còn cho thấy đc sự kính trọng của người nói nữa là đằng khác !

    Còn vấn đề có độc tài thì đây nè , hồi tui còn nhỏ quậy cafe sữa uống mẹ tui còn la nữa đó ! Biết là mẹ thì luôn luôn muốn con cái tốt nhưng mọi người nên nhớ đôi khi ý định tốt nhưng vô tình gây ra hậu quả xấu ! Mẹ nghĩ là việc đó tốt cho bạn nhưng thật tế thì nó không tốt cho bạn vì : thứ nhất 2 người chưa hiểu nhau . Thứ 2 : con người đôi lúc phải sai sót chứ không thể lúc nào cũng đúng cả !
     
  14. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ko có cửa nếu so với pé Chuột đâu

    nếu với pé Dâu bạn chỉ dừng lại ở từ "thích" thì với pé Chuột, bạn sẽ say đắm ngất ngây con gà quay luôn
     
  15. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :beat_shot::beat_shot::beat_shot: sao đi đâu anh cũng bêu rếu em vậy, em có làm j đâu ... :snicker: thấy mọi người cãi nhau thì em góp chút xăng thui mà
     
  16. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    Bác nói zậy cũng có cái đúng cũng có cái ko đúng.Mình phân tích tại sao nhé:
    1-Cha mẹ dù gì cũng là người có kinh nghiệm đi trước nên mình nghe theo sự chỉ dẫn là đúng,ko có gì sai cả,Cha me nhìu lúc sắp đặt mình làm cái này cái nọ khó với mình cũng là hok muốn con cái lầm đường lỡ bước thôi.
    2-Tuy cha mẹ là người có kinh nghiệm,nhưng mà cũng ko thể nào nắm bắt hết được tư tưởng của thế hệ con cái.Nhìu lúc cái cha mẹ nói là đúng,nhưng bản thân con cái cũng chưa hẳn là sai !! cuộc đời là có nhìu con đường để lựa chọn mà,nếu mà cha mẹ độc đoán quá mà ép con cái làm theo con đường mình vạch ra thì tuy là con đường đó có đúng đắn đi chăng nữa,nhưng mà con cái ko muốn bước trên con đường đó,thì liệu có thànhcông ko?
    Nói tóm lại...nghe lời cha mẹ là đúng,cái đó ko thể bán cãi(trừ khi nào mấy cái vô lí quá thôi),nhưng mà cha mẹ cũng ko nên ép con cái đi theo con đường mình định sẵn,cha mẹ chỉ nên định hướng cho con cái đi thôi,con cái đi theo con đường nào là con cái quyết định,làm zậy vừa cho được con cái mình tính tự lập với bản lĩnh sống nữa chứ,nếu có vấp ngã hay sai lầm thì cha mẹ sẽ là người đỡ đần cho con cái chứ.Đặt trường hợp ngược lại,cha mẹ độc đoán luôn muốn con cái làm theo con đường của mình (cho dù là luôn luôn đúng đi hen),giã sữ 1 ngày nào đó cha mẹ hok còn(ví dụ thôi nhé) thì ai sẽ chỉ đường cho con cái đi tiếp đây...!lúc đó con cái mới bắt đầu tự lập,bỡ ngỡ mọi thứ ,liệu có dễ vững vàng đứng dậy tiếp khi vấp ngã ko?
     
  17. nongtrongnguoi Thành Viên Cấp 1

    thích nhất là bạn Chuột và bạn Dâu ... iu iu ..
     
  18. vodnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kính thưa : định nghĩa chữ "bà" tại đây, hoặc tại đây.
    Xin trích luôn
    2 bạn bình tình và làm ơn đọc cho kỹ 2 cái trích dẫn của tui ở trên. Với lại, đọc thêm cái bài này luôn hen, có vẻ ngôn ngữ các bạn dùng dần đi vào ngôn ngữ mới rồi đó.

    Thêm được 1 người đồng quan điểm, mẹ chỉ có 1 trên đời !!
     
  19. diepvienfbi Thành Viên Cấp 5

    Cha mẹ nào mà không thua con cái, chủ topic phải lựa chon những thời điểm thích hợp để nói lên quan điểm của mình với người lớn trong nhà chứ, đối với mẹ là đơn giản nhất, khó nhất là với Pa hic hic... Nhưng nhờ bước đệm của mẹ để vượt qua Pa là ok hết. Nói chung muốn người lớn theo ý mình thì phải đầu tư thơi gian vì người lớn luôn cho mình là đúng trẻ con luôn sai mà. Phải từ từ mà bỏ nhỏ thôi bạn ah....các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
     
  20. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dạ, em hứa k thức đêm online nữa mà học bài nha.các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.!
    Dù j thì những j mình tranh luận cũng đi lệch với topic rùi. sr chủ topic nha.
    Mình thì cũng k bít cách j để chống đối mẹ mình cả. Để bắt ghế ngồi nghe ae chỉ cách chống đối vậy. Mà bạn nghĩ thử nha, chống đối đc mẹ bạn, mẹ bạn bùn, thì bạn vui không?các  bạn sẽ làm gì khi có một người mẹ độc tài.! - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 962 (Thành viên: 2, Khách: 954, Robots: 6)