con gái người ta là con mồi của bác đó àh đá con người ta đau điếng tuy ngoài mặt cười nhưng mà biết đâu trong lòng thì:"mày đá vợ bố mày đau thế mà đòi tán àh, lượn đi cho nước nó trong nhé" :snicker::snicker::snicker:
Ai bảo ngay lần đầu mà xin số ĐT, pó tay pác, chưa làm quen mà xin số ai mà cho trời. cái này pó tay, giới thiệu đi tui xin số đt cho.
pác comments thì rất quý Có cái pác nói hoàn toàn đúng là Bin chưa tập dượt kĩ trước khi lâm trận ( đơn giản là Bin hiền nên hồi h chưa để ý đến chuyện làm quen này nọ) Ko đồng ý: nội lực mỗi người khác nhau, e như pác thì dzo kèo thơm rồi. - Vồ vập hoàn toàn ko, Bin mất tới 3h đứng cạnh e nhưng chỉ rock cùng my friend, sau đó giao lưu 1h sau thấy pe chịu đèn mới tung chiêu à nha.( Bin làm liều chứ cũng run lắm, pé đứng cạnh 1 đám bạn của pé luôn) - Bin nghĩ sao làm dậy, thích mà đứng nhìn ko làm thì bực,nhục lắm. Nếu ko được cũng ko buồn dù sao cũng thêm kinh nghiệm sương mau cho bản thân, chỉ phương thức típ cận của Bin có vấn đề thôi. thấy sang bắt hoành làm thọ hẻ? Quên nha diễm. hết sức tâm lý, yêu em ngay giây phút lần đầu nhìn nhau bậy bạ hết sức, người te mang mắt kiếng nhìn trí thức lắm à nha. Trời ko cho thì đừng cố xin xỏ pác nói trí phải, nhưng trong trường hợp đó ồn ào có nghe gì đâu mà nói superman love ông anh vừa mới đi là pé xuất hiện, mà sợ có ông anh ở đó thì làm gì tới lượt thằng em này. Chiêu đó hay ghê, nhưng ở đây xài ko vô rồi, dân chúng chen lấn, xô đẩy, gào thét...e đi theo pé còn ko xong chứ nói gì đi tìm bút viết này nọ. lanh quá ha, chẳng lẽ em nào xinh xinh là ghẹ ông hết, rồi ae 5s lấy mấy pé xấu ko hà lạy hồn, với môi trường bị nhiễm tiếng ồn nặng thế, chắc về Bin tậu cặp loa boss quá, biết là pé sẽ nghĩ dậy, nhưng hết cách rồi làm liều ăn nhiều, được ăn cả ngã về ko.her her xin vọng sẽ có pé dễ thương như đậy ở show sau, thanks so much Phương án khả thi: theo pé về nhà ưu điểm: ăn chắc mặc bền nhược điểm: theo pé 4,5 h chắc đuối, mà theo pé về nhà cỡ 12h đêm lỡ gặp chị Hương thì sao
cái này mới gọi là "say nắng" thôi chứ chưa phải là yêu đâu bạn. biết tính tình người ta thế nào mà chưa chi dám hùng hồn tuyên bố là "yêu"
Sao ông này biết cảm giác của người ta mà dám nói hok phải yêu mà là say nắng. Cái này là tình yêu sét đánh đó bro.
hèn gì bây giờ ra đường thấy con trai đứa nào đứa nấy đen thui thùi lùi, chắc do sét đánh 1 tháng chục lần
đùa thôi bro :hell_boy: nói chung là giả vờ lơ em ấy đi , tự nhiên bạn hấp tấp muốn à vào như thế thì sao thành công nổi ...
mà thời buổi này ai mà k xài đt ta?với ai mà k online? chắc là bạn gái đó thấy mặt Bin 35 quá sợ! kakaka giỡn thôi! ráng chờ điện thoại của nàng đê!
^^ Hôm wa mình cũng tính đi coi ,rốt cục sn ông anh nên ngồi nhậu ko đi đc. Mà bạn chủ topic xin số đt vậy thì bé kia làm sao mà cho, đương nhiên em nó phải nói khéo rồi. Đúng ra là bạn nên để ý hết rock show thì đi theo em ấy coi nhà ở đâu thì sau nay dễ tiếp cận làm wen hơn ^^
mới đầu đọc tựa topic cứ tưởng bác tìm cach tiếp cận gì,chứ tiep cận cái đó dễ ẹc à,google wa trời lun đó,hiih
wen kiểu này 5 ăn 5 thua lắm . với con gái nhà lành .... bro đã làm những gì có thể làm !!! chờ may mắn ...
đáng ra sau khi đá em xong thì phải xin lỗi rồi suýt xoa sao mình lại vô tình làm đau 1 người đẹp như thế,sau đó xong rồi thì phải hỏi sở thích của em,em cũng thích rock ah,em thích nhóm nào,ca sỹ nào,sau đó bàn tán về chủ đề đó,sau 1 hồi con cà con kê thì hỏi em ở gần đây ko,đây là số điện thoại của a nếu e về bị đau chân nhức mỏi thì gọi a a mua thuốc qua cho e,hoặc là hãy gọi cho a nếu e thích xem rock ,vì a cũng hay đi xem nhưng đi 1 mình buồn quá nếu có e đi chung thì vui,hoặc đơn giản khi nào muốn có người tâm sự hay bàn luận chia sẻ về cảm giác rock riếc thì gọi cho a,hoặc khi e buồn cần người đi uống cafe đi ăn bò bía thì gọi cho a,túm lại mới nghĩ ra nhiêu đó vì ko thích rock nên ko thể nói gì hơn,còn đang đi ngoài đường tán gái,sau đó vài ngày đi uống cafe thì mình có làm rồi và đã đi uống cafe rồi hihi
mới thề mà đòi xin số thì ai mà cho? sao ko theo em về tới nhà, đừng để em thấy, rồi bác tìm cách mà tiếp cận tiếp.
tao đứng ngay đó sao mày không hỏi tao, ai đời nào gặp gái xinh đi xin thông tin phô như Bin, lần sau thì bri chỉ cho. Lúc đó phải cầm điện thoại lên , nói loạn xà ngầu to thiệt to, rồi chạy đi kiếm bút viết và tờ giấy, lát hồi quay lại và nói muốn lập nhóm 5 nam 5 nữ lát nữa chơi game show, lấy quà có giá trị. Rồi yêu cầu mọi người điền đầy thông tin. Thế là xong, 99% là có thông tin, ít nhất là tên tuổi hoặc chút ít thông tin để liên lac.
Cách tỏ tình này có từ thời William Shakespeare mà vẫn còn áp dụng à ? Đọc cái này đi bro, hy vọng có ích http://5giay.vn/showthread.php?t=156666