bữa đó tức chết, đi ko coi ngày đã ko có tiền bán máu mà còn fải về chăn nuôi, ko đi dự chiêu đãi dc. Đúng là ko cái ngu nào giống cái ngu nào...udency:
hoan nghenh tinh than cua chu topic! neu cần alo cho mình! rất sẵn lòng giúp đỡ! 0915 36 88 36 _Khiết Tường
Dà hú, Wildhorse cũng là "ngựa miền Tây" nè . Hoan hô bạn miền Tây nghe. Hẹn gặp bạn ở Trung tâm Hút máu Nhân đạo, dự kiến vào ngày Chúa Nhật 10-01-2010 đó.
Cái này tui thấy hay nè , hiến xong tặng trực tiếp cho người nghèo . Việc làm rất tốt hiến ở bệnh viện nó đem máu mình bán lại cho dân củng vậy à chứ ko có cho ko đâu . Việc làm của bạn rất đáng tôn vinh.
Không trực tiếp đâu bạn... Ví dụ như có ca cấp cứu: bạn xung phong đến cho máu... Trước tiên máu của bạn cũng phải qua xét nghiệm tất cả các bệnh trước --> nếu ổn, sẽ gọi bạn lấy máu. Ở đây chỉ đỡ được chi phí bảo quản dài ngày. Với BN nghèo, phải có Giấy Xác nhận, Đơn xin miễn giảm nữa...: những cái này coi như sẽ thay thế cho chí phí lấy, xét nghiệm và truyền máu. Mà việc cho, nhận phải có chỉ định của BS và phải làm ở BV, mà BV thì phải theo các quy trình và quy định từ Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Điều này bất biến!