Tình hình là hôm bửa em đi chơi với nhóm bạn trong lớp, một cái tuor về quê nhà nhỏ bạn ở Tiền Giang, lúc đầu em tính bàn đi leo núi bà đen nhưng các bạn thích về tỉnh hơn, tối gom đồ mai đi, thì ba em mượn xe mai đi công việc nên, em nhắn cho nhỏ bạn nói là chắc mai đi không được vì không có xe, kết quả bi "vặc" một trận và abc & xyz => không thèm quan tâm em nữa, vậy mà sáng mai vẫn mặt chai em lết lên trường, và vì em không có xe nên thiếu xe phãi điều thêm xe khác và vì các bạn sài giờ giấc dây thun nên hẹn là 6h đi nhưng tới 8h mới đi, chạy có 80km mà gần 3 tiếng mới tới. (bể bánh xe & lạc đường) Tới nơi, cảnh vật ở đây thật đẹp, cây trái quá trời, và thật bất ngờ vì gia đình nhà bạn đón tiếp một cách nồng nhiệt ghê. Ăn uống no say, chơi bời đã đời nhưng mà có một điều khiến em buồn lắm, trong đám bạn em có 1 đứa em có cảm tình, nhưng mà cứ "bơ bơ" với em, em cũng không biết là vì sao nữa, chắc tại vì trong nhóm em có 1 thằng bạn mới, nghe nói là tài giỏi lắm, làm chung nghành du lịch với em, mà nó biết đâu 4 thứ tiếng, cộng vs đẹp trai nữa, nên cô ấy mến người ta lắm, còn em thì toàn làm cho cô áy bực mình, haizz. . . ! làm em đi chơi mà thấy không có chút vui vs tự nhiên, (có phải em đang nghen tị ?!) mặc dù em luôn kềm nén trong lòng là không có gì đâu không có gì hết, không là gì của nhau cả, mình khùng hay sao vậy, thôi bõ đi v...v nhưgn thật lòng em không vui vì điều đó, (như vậy là em sai hay đúng vậy ?) mà biết vậy em ở nhà cho rồi, mặc dù là em rất thích đi chơi với bạn bè. (mấy pro cho em vài lời en ũi, ước gì bác "chủ tịch xã" ở đây, ai gặp bác ấy nhắn vào đây giùm em)
có gì đâu mà buồn hả bạn? chưa là gì của nhau, chưa nói lời gì với nhau mà! tình cảm thoáng đến rồi sẽ thoáng đi, hãy để cảm xúc của mình cho tình yêu thật sự sau này!
Ôi tuổi trẻ, cảm giác này mấy anh đi trước đều trải qua rồi, nó buồn buồn-tủi tủi hay hay...Mai mốt lớn lên không còn cảm giác này đâu muốn có lại cũng không được đó em!
trời sao lo vậy pro, nhỏ bơ bơ với mình chưa chắc là ko có cơ hội đâu cố gắng lên, anh chàng kia đẹp trai nhưng chắc gì đã thik nhỏ. Nói tùm lại nếu thik người ta thì cứ mạnh dạn tấn công đừng sợ gì cả, cứ nhút nhát e dè hoài mai mốt ko phải anh chàng đẹp trai kia cưa được nàng mà thằng nào xấu quắc cưa đổ lúc đó ôm hận lun đó. một ít lãng mạn, một tí ga lăng và một ít tài năng biết bao nàng chết kaka
Con trai mạnh mẽ lên em, cái ủy mị sẽ giúp cô ấy thấy rằng cô ấy "bơ bơ" với em là đúng!!!!!! btw, lưu ý chữ ngành.
thì bác thấy tình hình em như vậy có ổn không ? thật tình là em muốn tạo cơ hội cho cả 2 lắm, nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu hết bác à, em thì em nghĩ là chã có cái gì gọi là tình cờ đâu, em thì vẫn thích sự tình cờ có tính toán. bị gì mà cạo gió pro ? câu cuối hay nhờ ? cám ơn bác, em xin nghi nhận, em cũng hay bị she chĩnh ba cái vụ 9 tả này hoài. hi hi )
Chời oi . thời buổi này mà còn zậy à. Solo với ng ta đi. Có gì đâu bạn oi. Nếu thấy nhột nhột thì nt với ng ta. Model giờ là chọc ngừoi ta giận rồi vuốt đó. Nnhìu ng còn ko đc như ban nữa là . Hốt e đó về tâm sự đi . Bạn của tui ^^
Đã tỏ dấu hiệu tình cảm gì với gái chưa mà chú xoắn ,anh thấy chú vẫn còn cửa , nhưng phải kiềm chế một vài bữa đã . Giờ gái nó cũng chẳng nghĩ gì nữa đâu. Vài bữa nữa gọi lại cho em nó , cố gắng gạ gẫm nhẹ nhàng , tế nhị , khéo léo hẹn gặp nó trực tiếp ở bên ngoài hoặc đến chỗ nó ở cũng được . Nói vừa tầm , quan tâm đúng mức . Cứ thế đã , rồi để xem em nó thế nào xoay tiếp . Cách đây hơn chục năm , khi còn tiểu học anh cũng đã nếm quả đắng như chú với con bạn cùng lớp , mới đầu con bé của anh nó cũng thích , cũng xoắn . Thế mà chỉ có mỗi hôm đi Picnic tập thể anh phởn lên lèm bèm quá đà làm ngứa tai nó . Thế là nó quay ngoắt 180 độ thờ ơ với anh , làm anh đần ra một thời gian .Đấy đàn bà nó thế.
ối, giọng điệu như ông CTX nhỉ? :snicker: mà yêu gì sớm thế, tiểu học cơ đấy? lầnđầu tiên mình nắm tay gái là năm 22 t ý! =)) còn cái vụ SSMM thì cũng 23! =)) =)) há há
nhanh vậy ,mới 22 t cho nắm tay 23 tuổi đã ...XYZ, thời gian chỉ 1 năm thôi mà bác quyến rũ con gái người ta làm bậy rùi.E ko có bản lãnh như bác rùi.
em cũng muốn làm theo những gì các bác mách bảo lắm, nhưng mà em không nén được cảm súc thật của em hic, nên nhiều khi cũng bị chỡ ngại lắm luôn à,