Tìm kiếm bài viết theo id

20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnkn90, 15/10/09.

ID Topic : 1288716 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
15/10/09 lúc 10:01
  1. tnkn90 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    48
    Em năm nay vừa tròn 20 tuổi , đang là sinh viên năm 2 Đh 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
    Cho đến giờ em vẫn còn phân vân về 1 số quyết định trong độ tuổi này có thể thay đổi chặng đường tương lai của em khá sâu sắc . Chuyện là em có nên apply 1 khoá du học thạc sĩ không ạh ? :amazed:
    Cái này sau khi tốt nghiệp mới bàn , nhưng em cần xác định trước để có định hướng tương lai . Nếu du học thì em chuyên tâm học toefl , còn không em sẽ học Toeic và các khoá ngắn hạn để nâng cao chuyên môn
    Vậy mọi người cho em nhận xét về việc nên và không của du học ? Và có thật sự cần thiết không khi em thấy Việt Nam cũng có những chương trình du học tại chỗ bằng cấp quốc tế ? 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 1
    Du học được và mất gì ? Không du học được và mất gì ? Xin cho em ý kiến . tnx all ạh 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 220 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 3
     
  2. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Không nói rõ điều kiện kinh tế - gia đình thì làm sao mà góp ý đc. Nếu gia đình/kinh tế ok thì du học là quá tốt rùi, không thì liệu cơm gắp mắm vậy.
     
  3. tnkn90 Thành Viên Mới

    Dạ ! Kinh tế thì Ok , Gia đình chấp nhận lo cho học hành đến nơi đến chồn 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
    Quan trọng là ở em đang không biết có nên Đi hay Không ?
     
  4. vuthaihoai Thành Viên Cấp 3

    Quan trọng là đang học gì và sẽ đi đâu 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 120 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 2
     
  5. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi ruì ...tiền bỏ ra ...liệu có thu đc ko ....

    gia dinh khi xưa cũng cho đi ...nhưng mình ko đi ...

    đơn giãn ...xưa nay ăn uống khó ...wa đó nghe toàn là....đông lạnh ...

    ngoaị nhữ ...

    và wan trọng of ở VN có tí thành wả...cung làm bieng wa đó ...làm laị từ số 0 ...mệt
     
  6. kayzinious Thành Viên Vàng

    cứ đi đi bạn !
    Qua đó còn có thêm nhiều tính tốt : chịu cực, chịu đựng cô đơn(juzt kidding ^^), tự lập, trưởng thành hơn v...v...
    Có thể nâng cao thêm trình độ tiếng anh ... vì được tiếp xúc nhiều với dân bản xứ ! ... học được thêm nhiều kiến thức đời sống mà nhiều khi bên vn ít có gặp như: bỏ rác đúng nơi quy định , kô được hút thuốc nơi công cộng, đèn đỏ thì dừng lại, hoặc gặp người đang wa đường thì phải dừng lại cho wa hết mới chạy típ, chứ kô như vn mình thấy người chuẩn bị wa đường là wa cho nhanh, và tập thêm thói wen đúng giờ chứ kô thả câu như vn ...v...v...

    1 fiếu cho bác ra đi tìm đường giúp bản thân !
     
  7. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Vậy thì cứ đi đi, băn khoăn gì nữa ???
     
  8. Novemberok Thành Viên Cấp 4

    theo luôn 1 fiếu, nhiều ng muốn mà ko đi đc kìa bro 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời điển hình như e =))
     
  9. RongGia Thành Viên Cấp 4

    nếu ko có trở ngại về kinh tế thì cứ tự tin, mạnh dạn mà đi....Sẽ được rất nhiều thứ....20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  10. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    quan trọng là muốn đi ko ? tinh thần ko tốt thì đi cũng mau chán, ko học hành được gì đâu
     
  11. ducnp Thành Viên Cấp 3

    Những gì bác yêu thích bác sẽ hăng máu làm, những gì chỉ thoáng qua, lúc đầu bác sôi nổi, nhưng tới lúc gặp thì lại nảy sinh cảm giác chán, vì vậy suy nghĩ kỹ nhé .
     
  12. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    từng lâm vào tình cảnh của em trai này, nhưng quyết định lẹ làng lắm, chẳng cần hỏi ai hết

    muốn thì muốn đi lắm, mọi thứ đều ok nhưng cuối cùng phải chọn giải pháp ở nhà, vì đi rồi công việc làm ăn của gia đình ko ai lo
     
  13. dau_iu I love haters

    giống em , mún đi ghê mà tự nhiên nhà có chuyện buồn , h phải ở nhà với mẹ.... 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  14. vitcondeptrai Thành Viên Cấp 5

    ờ hở!!!!
    Sao ko ở vn hoc bằng cấp quốc tế vừa đỡ tốn tiền an ở di lại vừa ko lo qua bển đơn thân độc mã.ko thoy hoc ở day 2 năm suy nghĩ kĩ rồi năm cúi xách đít qua bển hoc tap tự lập cung~ ko muộn.........
    vd:rmit,raffles,met.....thiếu gì trường Bro?20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  15. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    du học thì có cơ hội thăng tiến hơn, mất là xa quệ hương hơi buồn
     
  16. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Có điều kiện thì cứ đi, nghĩ ngợi gì nữa :|
     
  17. MoZart Thành Viên Cấp 6

    1 phiếu cho xuất ngoại du học ^^
     
  18. meomapsiufam Thành Viên Cấp 1

    đi đi anh ơi, người ta nói "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" mà, đi để biết thêm kiến thức nè, tập tính tự lập...
    mà cũng phụ thuộc vào anh có vững lòng ko nữa, chứ qua tới đó chưa chi đòi về, tụ tập đi chơi, club như mấy đứa bạn e thì chỉ phí tiền gia đình thôi, năm sau e cũng đi định cư đây, 20t, bỏ hết qua đó làm lại từ số 0 nè...buồn nhưng mà phải cố thôi anh ơi 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bạn đang 20t, ở vn bạn đã làm được gì chưa? nếu là chưa thì bạn hãy bắt đầu bằng con số 0 ở nước bạn tính đi du học, sau đó hãy mang những con số 10 về nhà cho cha mẹ vui lòng ( công việc thành công 10, chững chạc trong cuộc sống 10, kiến thức sâu rộng 10... )
    Hãy mạnh dạn lên ,hãy thoát khỏi sự đùm bọc của gia đình để sống tự lập đi bạn à, việc này sẽ giúp ích cho bạn sau này lắm.
     
  20. Alves Thành Viên Cấp 6

    Đi du học được nhìu hơn mất đó