Tìm kiếm bài viết theo id

Sát thủ bóng đêm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi business.man, 14/10/09.

ID Topic : 1287252
Ngày đăng:
14/10/09 lúc 16:06
  1. business.man Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    28/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,005
    Sát thủ bóng đêm
    Sát thủ bóng đêm (Kỳ 1)


    (24h) - Một người chồng, người cha mẫu mực, không ai có thể ngờ được Marcel Barbeault lại là kẻ sát nhân hàng loạt. Trong suốt 7 năm, lúc mặt trời vừa ló rạng, hắn lang thang khắp các con đường, khu phố ở Nogent–sur-Oise (Pháp) để tìm kiếm các nạn nhân.

    Nogen-sur-Oise là một thành phố thuộc quận Creil, khu công nghiệp cách thủ đô Paris (Pháp) 50km. Buổi tối ngày 10/1/1969, Francoisse Lecron, vợ của một kỹ sư tại nhà máy Saint-Gobain đang chuẩn bị bữa tối trong ngôi nhà nằm gần tuyến đường sắt. Bỗng bà nghe thấy tiếng động lớn và cảm thấy đau nhói ở bên vai, rồi ngã vật ra. Bà bị trúng một phát đạn bắn từ phía cửa sổ nơi chái nhà. Cũng may là bà chị bị thương nhẹ nhưng không có thời gian để nhận diện kẻ đã bắn mình.
    Cảnh sát đặt ra giả thiết rằng việc tấn công bà Francoise nhằm mục đích đe dọa người chồng, là một trong những người giữ cương vị lãnh đạo ở nhà máy Saint-Gobain. Hiện ông này đang thương lượng để mua lại một xí nghiệp trong vùng.
    4 ngày sau đó (14/1), cô bé Michèle Louvet, 17 tuổi, trên đường trở về nhà thì nghe thấy một tiếng nổ. Đó là phát đạn bắn vào giữa bụng Michèle nhưng cô may mắn sống sót. Phát đạn được bắn đi từ một lùm cây, sau đó, hung thủ đã nhanh chóng tẩu thoát. Cô gái không thể nhìn thấy hắn bởi lúc đó trời rất tối. Cảnh sát nhận được tin báo về hai vụ tấn công chỉ trong 4 ngày, còn báo chí địa phương thì đặt cho kẻ tấn công biệt danh là “Sát thủ bóng đêm”.
    Một tuần sau đó, tối ngày 23/1, Thérèse Adam, 45 tuổi, đại diện của một hãng mỹ phẩm cũng bị một người đàn ông tấn công khi đang trên đường trở về nhà. Hắn chẹn họng cô trước khi bắn một phát đạn 5,5 ly vào sau gáy nạn nhân. Ngày hôm sau, một người đi đường phát hiện thi thể, được bọc trong một chiếc áo da lông thú, nằm gần tuyến đường sắt.
    Lúc này, sự lo sợ bao trùm lên khắp thành phố Nogen-sur-Oise. Tờ báo địa phương tường thuật lại chi tiết về các vụ giết người bí ẩn này. Tuy nhiên, trong suốt 1 tháng sau đó, không có vụ án mạng nào xảy ra nhưng người dân vẫn tỏ ra rất lo lắng.
    Gần một năm đã trôi qua, tối 16/11/1969, lúc trời đang mưa to, một người đàn ông đột nhập vào căn nhà cách biệt so với những căn nhà khác. Hắn trùm mặt bằng một chiếc khăn màu đỏ và mặc một chiếc áo vải dầu (như của những người câu cá) màu hạt dẻ. Hắn chĩa súng vào bà Suzanne Mérienne, 44 tuổi và cô con gái Micheline, 19 tuổi. Sau đó, hắn ép 2 mẹ con bà đi ra khu vườn rồi đến một khu đất bùn lầy ngay gần đường sắt. Tại đây, hắn tách hai mẹ con ra, hắn trói bà mẹ lại trước khi giết chết bà bằng một phát súng. Cô con gái quá sợ hãi đã chạy trốn.
    Cô gái khai với cảnh sát rằng: hung thủ là một người đàn ông cao lớn, thân hình khá cân đối, có “đôi mắt mèo”.
    Đến lúc này, cảnh sát cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa 4 vụ tấn công nhằm vào các phụ nữ trong vùng. Báo chí trung ương, các đài phát thanh, kênh truyền hình phái gấp các phóng viên của họ đến Norgent-sur-Oise. “Sát thủ bóng đêm” thườngxuyên xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo.
    Sự lo lắng bao trùm khắp thành phố Norgent-sur-Oise. Hàng ngày, khi hoàng hôn vừa buông xuống, những phụ nữ tóc nâu (giống màu tóc của 4 nạn nhân) không dám ra ngoài một mình.
    Rồi hơn 3 năm trôi qua, “sát thủ bóng đêm” vẫn là một bí ẩn với các nhà điều tra và cánh phóng viên. Mọi người đều muốn quên đi cơn ác mộng đã xảy ra ở thành phố này. Họ nghĩ rằng “con quỷ” đã quyết định chấm dứt những tội ác của mình, hoặc có thể hắn đã chuyển sang vùng khác.


    Sát thủ bóng đêm - 1
    Đã có rất nhiều phụ nữ bị sát hại ở Nogent-sur-Oise nhưng "sát thủ bóng đêm" vẫn là một bí ẩn với các nhà điều tra (Hình minh họa)

    Sát thủ bóng đêm (Kỳ 2)

    (24h) - Trái với dự đoán của nhiều người, ngày 6/2/1973, lại có thêm một nạn nhân được phát hiện. Thi thể cô Annick Delisle, 29 tuổi, nhân viên rạp chiếu phim được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân.

    Kẻ giết người đã dùng dùi cui đập vào đầu cô, sau đó bắn chết nạn nhân bằng một phát đạn 22 ly vào sau gáy.
    Vài tháng sau, đêm ngày 28 rạng sáng 29/5/1973, Eugène Stephan, 25 tuổi cùng cô bạn gái Mauricette Van Hyfte, 23 tuổi lái xe đi chơi. Họ lái xe về phía bìa rừng, nơi nhìn xuống thung lũng Oise tuyệt đẹp. Nhưng hôm sau, vào lúc sáng sớm, một số công nhân đi làm ngang qua khu vực này đã phát hiện chiếc xe của Stephan với một cánh cửa mở toang. Trên ghế trước, chàng trai người đầy máu.
    Cách đó vài mét, người ta tìm thấy thi thể cô bạn gái Mauricette. Cả hai đã bị sát hại bởi nhiều phát đạn 22 ly.
    Sát thủ bóng đêm - 2
    Nạn nhân Mauricette Van Hyfte
    Lúc này, cảnh sát thành phố Nogent-sur-Oise thực sự tin rằng “Sát thủ bóng đêm” đã trở lại mặc dù lần này, nạn nhân của hắn là một cặp tình nhân chứ không phải chỉ là một phụ nữ như những vụ trước.
    Đến đầu tháng 1/1974, lại có thêm một vụ án mạng xảy ra tại Nogent-sur-Oise. Nạn nhân là Josette Routier, 29 tuổi, nhân viên ngân hàng. Josette bị giết hại ngay tại nhà cô. Các dấu vết để lại cho thấy hung thủ đã đột nhập vào nhà nạn nhân qua ban công. Có vẻ như hắn đã nấp sau tấm rideau dày để rình mò cô gái trẻ (cũng có tóc màu nâu như những nạn nhân khác. Hắn đập vào đầu nạn nhân bằng một chiếc dùi cui, sau đó bắn thêm 2 phát đạn. Thi thể Josette được những hàng xóm phát hiện 3 ngày sau khi bị giết hại.
    7 tháng sau đó, tháng 9/1974, thanh tra Daniel Neveu được điều đến quận Creil. Ông được giao điều tra về các vụ giết người hàng loạt ở thành phố Nogent-sur-Oise. Viên thanh tra 34 tuổi đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Ông miệt mài nghiên cứu đống tài liệu, đưa ra những lập luận, giả thiết về các vụ án.
    Tính từ khi cuộc điều tra bắt đầu đã có 250 cảnh sát và 50 thanh tra được huy động tham gia điều tra, phá án. Tuy nhiên, những gì mà họ có được chỉ là: một sợi tóc màu nâu được cho là của kẻ giết người, một dấu giày ủng cỡ 42, vài vỏ đạn súng cac-bin, một sợi dây thừng được tết từ 7 sợi nhỏ và nhân chứng duy nhất Micheline Mérienne, cô gái 19 tuổi đã trốn thoát khỏi tay kẻ giết người (trong khi mẹ cô bị sát hại).
    Các chuyên gia tâm lý học thì cố gắng tìm ra vài nét tính cách của kẻ giết người như: hắnluôn tưởng tượng ra một con quỷ đơn độc và không có khả năng tình dục như những người bình thường…
    Về phần mình, Daniel Neveu đọc không sót một chi tiết nào trong đống hồ sơ đã được tập hợp từ 5 năm qua và nhận thấy rằng những tội ác (không có động cơ gây án) này thường xảy ra theo một thói quen “bệnh hoạn”: xảy ra lúc nửa đêm, khi trời lạnh, hung thủ tấn công nạn nhân bằng dùi cui, sau đó là những phát đạn.
    Chỉ có vụ giết người gần nhất (nạn nhân là Josette Routier) là có điểm khác biệt: hung thủ sử dụng một con dao với mục đích xâm hại tình dục nạn nhân. Đây là lần đầu tiên “sát thủ bóng đêm” cho thấy rõ ràng mục đích của hắn đối với nạn nhân: đó là tình dục.
    Sát thủ bóng đêm - 3
    Nạn nhân Josette Routier
    Đến năm 1975, đã có tới hàng trăm nhà điều tra đến khu vực này. 9 biên bản được lập, 92 cuộc khám xét được tiến hành và hơn 1000 người được triệu tập để lấy lời khai. Nhưng người ta vẫn chẳng tìm ra được một kẻ tình nghi nào.
    Ngày 26/11/1975, một người gốc Bồ Đào Nha sinh sống ở Nogent-sur-Oise báo cảnh sát rằng ông không có tin tức gì của cô cháu gái Julia Gonçalves. Thường ngày, để kịp chuyến tàu sớm lúc 6h09, cô gái 29 tuổi này (là nhân viên trong một tiệm giặt là) thường đi tắt qua vườn hoa công cộng ở trung tâm thành phố để đến ga tàu. Nhưng tối hôm trước, ông không thấy cô cháu gái trở về nhà, cũng không có tin tức gì.
     
  2. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Nhân vật bị tâm thần!