Tìm kiếm bài viết theo id

Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhthuc_14, 15/10/09.

ID Topic : 1290947
Ngày đăng:
15/10/09 lúc 23:06
  1. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Chết cha rồi, tui cũng đang trong trường hợp của thằng Tùng trong bài này nè :sweat: nhưng mới đi dc nửa câu chuyện thôi :sweat:
     
  2. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    mong là mai mốt đừng lâm vào tình cảnh như vậy,mong là sau này sẽ biết đâu là điểm dừng,mong là sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc như vậy
    ps:mà sao mình thấy tội nghiệp cho cái a trong chuyện ghê nhỉ
     
  3. Diêm Đế Thành Viên Cấp 2

    hay chứ bộ.....đọc hết lun
     
  4. minhthuc_14 Thành Viên Bạch Kim

    Mọi thứ đều có cái giá của nó Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! - 1Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! - 2


    Vậy thì còn được quyền lựa chọn, mong lựa chọn của bạn sẽ đúng đắn :doubt:



    Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! - 3

    Tại thấy "núi" kia cao quá nên đi qua... chạm vào tí xíu thôi mà Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! - 4
     
  5. nhatrangbay Thành Viên Cấp 2

    Dạo này sim số ế ẩm wa' hay sao mà chuyển qua truyện trò tâm lý vầy hà minhthuc ...
     
  6. zitbau Thành Viên Cấp 5

    dài wá àh, mòh mới 1 đọc 1 nửa thấy hay thật Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! em thích những chuệyn như thế này lắm :">
     
  7. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    đời là vậy mà , đôi lúc cũng hay thèm của lạ , đó là chiện bình thường thôi
     
  8. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    vậy cần phải học tốt môn quy hoạch tuyến tính để tìm phương án tối ưu Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! - 2udency:
     
  9. ntn91 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này lâu rồi,có đọc 1 lần trên blog,đúng là phải rút kinh nghiệm...Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !!
     
  10. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Truyện này hay thật
     
  11. nicesweet Thành Viên Cấp 2

    Hơi dài nhưng hay,đọc xong cũng có suy nghĩ,mà sao nhỏ Trang đó nt giống mình thể nhở?
     
  12. hunken1010 Thành Viên Cấp 5

    truyện hay lắm.nhưng mà kon trai ai mà chẳng tham.hihi
     
  13. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    trong đống truyện có 1 truyện giốn như trường hợp mình đang gập ^^
     
  14. darksoulfire007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dài quá . nhưng đọc sơ sơ cũng biết lại 1 love story bùn
     
  15. spurs Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    woa
    tình huống thật hay , có thể chuyển thành kịch bản phim được á
    đồng cảm với nhân vật Trang ....
     
  16. zink175 Thành Viên Cấp 2

    trường hợp giống tui woa , khác khúc cuối xíu là tui bỏ hết 2 con lun, đi tìm con thứ 3 Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !!.hoho lưới mình giăng thì mình thu lại.đừng có bụng làm dạ chịu Em sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !! - 1)
     
  17. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Đọc được 1 đoạn là đuối rùi =.= toàn chữ zía chữ
     
  18. Nhức đầu wá,đọc xong thầy hơi...chuối,chắc dành cho dân khát tình mãn tính đọcEm sẽ không làm bồ người khác nữa đâu !!
     
  19. sibachao11 For get me not

    truyện hay lắm,ngẫm lại mình cũng thấy đúng thả hình bắt bóng
     
  20. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    mụ Trang cũng lu bu nữa ^^, bị người iu bỏ rùi thì yên fận thủ thừa hay đi kím anh người iu khác đi, lại đi phá họai hạnh phúc cặp đôi ng khác, ko đàng hòang chút nào, chủ động hẹn hò, hun chụt chụt ng ta nữa chứ, boy nào mà chẳng ngã đổ, sập hố ^^. Cảm giác mới lạ khiến anh Tùng chóang váng wên ngay mối tình 4 năm. Sau khi anh Tùng say hơi men thì bibi anh lun, nói là anh ko đàng hòang, ko làm bồ anh nữa, nhưng chính cô ả mí là người ko đàng hòang ý, vì đã dụ ng ta trước mừ. Vậy mà còn lên mặt dạy đời anh Tùng, hú hú. Túm lại tội lỗi mọi chuyện gây nên là do Trang.
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhhai181222,
  2. thanhhai1812,
  3. phuonghoa97gn,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,036 (Thành viên: 8, Khách: 1,014, Robots: 14)