Tui giận bạn ấy đã 3 tháng rùi . Hic , chỉ vì lần cãi nhau không lớn lắm và mình biết nàng đi chơi với 1 vài người bạn trai khác mà giấu mình , nói là đi chơi với những người không quen biết ps:. Lúc đó mình giận đến nôĩ xóa nick chat với điện thoại luôn:ah: , vì cũng đang trong lúc làm luận văn TN , ko muốn chuyện tình cảm làm xao lãng . Nàng có thói quen hay thử lòng và hay chọc ghen nữa ps: , kể từ lúc giận nhau nàng hay để avartar chụp hình vơí nhiều người con trai khác . Thực sực là rất ghen nhưng vì lòng tự trọng lớn :sure: nên cũng câm lặng ko pm . Nhưng mình nghĩ nàng vẫn thích và nhớ mình vì nàg chưa có bạn trai , chỉ mang avartar ra chọc ghen thui . Nhưng mà nghĩ cũng tức lắm . Thật sự là ko biết làm sao . Một nửa muốn quên , một nữa muốn làm lại . Nhưng đã trót lâu rùi ko liên lạc mặc dù mình nghĩ nàng đang chờ đợi một tin nhắn từ mình . Mọi người cho một lời khuyên được ko , rối trí lắm .Một bên tình cảm - một bên là sự nghiệp mà dung hòa cả 2 thì rất khó
gì mà bác đưa cả sự nghiệp vào đây nghe to tát quá. iem cũng dính 1 trường hợp như bác nhưng là vì trai nam nhi mà, nên đã làm là quyết tâm ko mở lời trước, dù đã nhiều lần muốn xuống nước trc nhưng ko là ko==> cuối cùng thì nàng cũng phải xuống nước trc iem thôi. Nhưng cũng thấy hơi tiếc tiếc khoảng time" băng giá" nên========> nt đi bro
nhắn tin làm gì cho gái nó khinh. mình là con trai, mặc dù thương con gái thật, nhưng mình cũng có lòng tự trọng của mình chứ, gặp bạn gái của chủ topic có tính cách kì quặc nữa. bro vậy là còn hiền đó, gặp nhiều người mà bạn gái giở trò thử yêu, thử ghen, khoe hình với thằng khác là nó chủ động chia tay ngay luôn chứ đừng nói
Nàng xuống nước nhiều rồi tuy nàng cũng rất chảnh. Hic . Lần này có xuống nước cũng không được rồi , vì mình đổ luôn số đt với xóa luôn cả nick mình trong list nick của nàg . Co ý định xa nhau mãi mãi mà , nhưng đến 20.10 thấy khó xửa quá :amazed:
Bro nói cũng đúng ý em . Cái vụ tạo nick ảo rùi chat 1 lúc 2 nick , nói làm mai mối cho mình thì con tha được chứ đem hình người khác chup chung đem khoe trên avartar thì :choler: . Chụp với mình thì ko đưa lên , mà lại đưa hình thằng khác , còn uốn éo cạnh thằng đó nữa chứ . Bực mình cả tuần ko làm bài gi được . Nhưng có điều mình chưa tỏ tình nên ko chia tay được như lời bro nói :amazed:
chài ! bạn gái của bro cũng hơi kỳ ! Gặp mình mà chơi kiểu mà thử thử là mình không thích rồi ! Thôi ! Mình nghĩ bro nên kiếm người khác biết quý trọng tình cảm của 2 người thì tốt hơn đó ^^!
Người con gái chủ topic nói rõ ràng không tôn trọng bạn! Nếu trong lòng người đó có bạn, tôn trọng bạn thì không bao giờ người con gái làm bạn tổn thương & xúc phạm như vậy! Lòng tự trọng của nam nhi khá lớn, đã 3 tháng ko liên lạc gì chứng tỏ người ấy trong lòng cũng ko có tình cảm dành cho bạn bao nhiêu đâu!? Bạn có thể nhắn tin chúc mừng, nhưng bạn nhớ nhắn thêm 1 sms : xin lỗi, nhầm số