Tìm kiếm bài viết theo id

CHổ nào thiêu xác thú nuôi ?????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 16110302, 16/10/09.

ID Topic : 1293435
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 20:47
  1. hungluong84 Thành Viên Cấp 4

    Nếu bạn ơ khu trung tâm thi có thể đến;
    Chi cục thú y trên đường Lý Chính Thắng Q.3, gần ngã tư Lý Chính Thắng - Trương Định(mình ko nhớ rõ số), giá tính theo Kg. Tuy nhiên, hình như họ để dồn đến cuối ngày rồi mới đưa đi thiêu, có gì bạn cứ thử liên hệ trước xem sao.
    Cái này của nhà nước nên bạn cứ yên tâm.
    Ở đây cũng có thể xem là trung tâm chữa bệnh cho thú nuôi nữa, giá rất rẻ, tốt. Mình hay đưa mấy con mèo nhà minh đến đó khám bệnh.
    Be happy!
     
  2. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    kiếm chổ nào trống trống chôn đi chứ đâu có ai mà thêu
     
  3. CARGO EXPRESS Thành Viên Bạch Kim

    CHổ nào thiêu xác thú nuôi ?????Ngày trước cũng bị chết 2 em chó nhật,mua ngoài LHP về được 1 tuần bị CARRE chết oan uổng quá.....
    Tui mang ra công viên lê văn tám lúc khuya rồi chôn 1 em....lén bảo vệ mún chết...CHổ nào thiêu xác thú nuôi ????? - 1....còn 1 em vì là đi làm chưa về nhỏ oshin mang bỏ ngoài đường,xe hốt rác hốt xác em nó luôn....hix....rút kinh nghiệm LHP ác nhơn quáCHổ nào thiêu xác thú nuôi ????? - 2
     
  4. breeze Thành Viên Cấp 3

    hồi trước mình nuôi con thỏ. Lúc nó chết cũng hok biết làm sao đành fải gói kỹ lại quăng rác. Tội nó lắm, bây giờ vẫn thấy tội lỗi với nó
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nghe kể về em mèo béo thấy thương ghê! chúc mèo ở lâu thật lâu với chị của mèo nà!
    hic, mấy em nó mất rồi, thì cũng giống như người đã mất thôi mà. người còn thiêu được mà bạn. đâu phải nhà ai cũng có chỗ để chôn đâu. thiêu cũng là 1 cách hay
    chỗ này thì Pro rồi. mèo chaerim nhà mình ăn phải bả, nằm thẳng cẳng, mắt trợn trừng, sùi bọt mép, tưởng chết đứt rồi, thế mà sơ cứu xong rồi đem lên đó chữa ngon lành, giờ khỏe rồi, chỉ có đầu óc là còn bị ảnh hưởng ====> bị tưng tưng, giờ phải nhốt trong lồng, hic! thương thay cho em nó!
    Hồi trước có mấy em mèo, chết rồi cũng chôn ở chậu cây, nhưng giờ chắc hết chỗ để chôn rồi. Bốc ở nhà cũng đã 8t, mắt cũng đục dần, răng cũng xiêu vẹo, nghĩ đến viễn cảnh em nó sẽ mù dần, điếc dần, răng rụng hết, thấy thảm cảnh quá! chắc rồi cũng sẽ cho em nó thiêu thôi!
     
  6. dau_iu I love haters

    em tưởng mèo sống phải mười mấy năm chứ....

    chời, vậy sau này con Bông ở nhà mà jà thỳ thiệt ko biết sao ...CHổ nào thiêu xác thú nuôi ?????
     
  7. __ANNA__ Thành Viên Cấp 4

    nhà mình cũng nui wa trùi chó lun...nghĩ đến cảnh chia tay tụi nó hok dám nghĩ lun.chia bùn bạn chủ top nhé
     
  8. 16110302 Thành Viên Cấp 4

    Hix cảm ơn các bác nha..Phải thiêu thui... chứ chôn rồi lỡ chổ đó mốt người ta đào lên.. làm gì thì tội lắm.. hix.. thiêu cho nó dễ siêu thoát.. đầu thai kíp khác CHổ nào thiêu xác thú nuôi ?????
     
  9. chuotly Thành Viên Cấp 1

    hoi truoc cung thieu con meo o cho nay, chieu toi no moi thieu.
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    pé này kể chuyện nghe dễ thương ghê, giống như đang làm bài văn "hãy tả con mèo nhà em" của mấy em HS lớp 3

    nhà nuôi chó quá trời mà ko biết có vụ này, mỗi lần có chú nào ra đi thì để bà giúp việc đem đi tìm chỗ nào chôn, còn nếu lúc đó nhà ko có người giúp việc thì chỉ biết kêu ông xe ôm trước cửa nhà, cho nó tiền để ổng đi chôn giùm
     
  11. gauit Thành Viên Cấp 3

    quận 8 gần cầu chữ Y,lúc trước chở bx đi thiêu con chó của em ấy rùi
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 766 (Thành viên: 3, Khách: 755, Robots: 8)