Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    13/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    706
    Các anh em đã từng đi lính, ko phân biệt đơn vị, năm đi.
    Hãy tạo 1 danh sách để liên lạc với nhau, gặp gỡ hàng năm, giúp nhau....
    Mình sẽ lập danh sách các bạn để lại thông tin cho mình và đăng ở đầu topic này (mình sẽ cập nhật liên tục danh sách)

    Cách thể hiện: các bạn post bài hoặc gửi tin nhắn cho mình theo nội dung

    1. Họ và tên:.............
    2. Năm sinh: ............
    3. Địa chỉ hiện nay: .......... (có thể ghi chi tiết, hoặc có thể ghi tên đường, phường, quận cũng được rồi)
    4. Đơn vị đã tham gia: ...........
    5. Năm nhập ngũ, xuất ngũ: .............
    6. Công việc hiện nay: ....................
    7. Số phone, điện thoại, nick Yahoo, mail: tùy các bạn cung cấp.
    (nếu các bạn cung cấp mail đầy đủ thì mình sẽ lập 1 cái Group mail cho cả nhóm)
    8. Thông tin khác: ........

    Mong sớm nhận được thông tin đóng góp và tham gia của các bạn.





    Chào cả nhà ! Mình lấy lại nội dung góp ý dưới đây để mở màn cho các anh em vào kể lại những kinh nghiệm, ngày tháng trải qua của cuộc đời lính nghĩa vụ (Công an hoặc Quân đội).
    Mong rằng qua lời kể và truyền đạt kinh nghiệm thì chúng ta được sống lại ít nhiều những ngày tháng quân trường gian khổ, tự hào và hãnh diện khoác màu áo lính, truyền lại cho thế hệ các em phía sau trước khi nhập ngũ.
    Đồng thời sống lại niềm tự hào của Thanh niên Việt Nam được chắc tay súng bảo vệ biên cương và bình yên đất nước.
    Mình đi từ tháng 02/2006 đến 30/1/2008, đóng quân tại Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, 38 Lý Tự Trọng, Quận 1,
    Binh nhất, chiến sĩ Văn thư bảo mật dKSQS 31.

    Mong các anh em khác vào góp vui cho topic xôm tụ nghen !


    Bây giờ mình đang làm chuyên viên pháp lý - hành chính trong Công ty xây dựng chuyên về kỹ thuật công nghệ ở Sài Gòn.



    Mình có vài lời góp ý thế này, có gì bạn tham khảo nhé !

    Mình đi 2 năm vì là đơn vị Kiểm soát quân sự của Thành phố, đã đóng quân chung với Tiểu đoàn 2 - e Gia Định rồi. Có bạn đi chung đợt ở e Gia Định.
    Mình đóng quân ở 38 Lý Tự Trọng, Quận 1, làm văn thư bảo mật. Cũng nếm nhiều sướng khổ hơn bao người đi lính rồi.

    Có vài lời như sau:
    1. Ở Gia Định thì có thể bạn ngoan hoặc hư tùy theo môi trường đơn vị bạn đóng quân và người chỉ huy như thế nào. Có trường hợp bạn mình kể là cả tiểu đội trốn trại đi chơi 2 tuần mới vào. Sĩ quan phải năn nỉ. Còn rượu chè, thuốc lá thì do mình muốn giữ mình hay ko thôi vì vẫn có lính nhậu dữ lắm. Xung quanh e Gia Định thì cafe ôm, internet đầy và nhiều gái nên cũng dễ hư nếu ko biết giữ mình.
    2. Trong doanh trại, rất dễ bị mất đồ nên mua 1 sợi dây xích nhỏ và 1 ổ khóa chìa loại nhỏ xíu. Luồn dây xích theo khoen ở miệng balo rồi dùng ổ khóa bóp lại để tránh người khác lục balo lấy đồ và tiền bạc. Khi ngủ, hay đi tắm thì nhớ cất kỹ ví tiền, điện thoại hoặc đưa bạn thân giữ.
    3. Khi phơi đồ cũng rất dễ mất nên mua 1 cây bút xóa đánh dấu quần áo, làm dấu cả móc treo đồ. Canh đồ khi phơi. Những vật dụng cá nhân nên mua nhỏ gọn đủ xài cá nhân: kem đánh răng loại tuýp nhỏ, dầu gội đầu dạng gói 500đ, xà bông giặt đồ thì bạn mua 1 bịch nhỏ hoặc đổ vào chai nước xả để đựng rồi cất vào balo vì trong doanh trại không được để đồ cá nhân ra ngoài balo trừ nội vụ, tập vở, viết.
    4. Bây giờ, lính được ngủ giường sắt nên ko còn rận nữa. Ngày xưa, có đợt mình ngủ giường gỗ bị tụi bạn lây rận qua quá trời do thanh giường gỗ chở ở chỗ khác đến. Cả Trung đội bị rận cắn đỏ cả người. Nhớ lại còn khiếp. Giết tụi rận này rất hôi.
    5. Trong lính, mọi quân trang quân dụng phát giống nhau: áo lót, quần lót, dép đỏ, giầy, quần áo ca, mũ mềm, mũ cối nên tránh để bị mất vì có tình trạng khi mất đồ thì lại chôm của người khác để thế vào vì sợ bị phạt. Khi chỉ huy kiểm tra quân tư trang từng người mà thiếu đồ thì sẽ bị phạt và bắt bỏ tiền phụ cấp ra mua lại.
    6. Phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ vì ở chung với nhau, nếu 1 người ko sạch thì dễ lây lác, lan ben, nấm da.... do cả ngày vận động nên nhiều mồ hôi lắm.
    7. Nếu là người có trình độ đi lính thì các chỉ huy rất thích. Trong lính, cố gắng ngoan, tránh cãi lời chỉ huy, có trình độ sẽ được làm những việc nhẹ hơn như văn thư, liên lạc,...
    8. Nên đi lính để tự rèn luyện chính mình trước khi bước ra trường đời đầy gian nan nhé anh em !
    Còn nhiều điều nữa. Nếu anh em nào cần hỏi thì gặp trực tiếp mình kể và chỉ thêm cho. Mình viết đơn tình nguyện đi khi đã 25 tuổi rồi.
     
  2. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    anh em vào ủng hộ nghen cho xôm tụ topic và giao lưu với nhau !!!
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    trong lớp có vài thằng đi lính nói chung là hơi khùng khùng.
    Kiểu như tới nhà người yêu bằng xe buýt mà về trễ hết chuyến,vậy là đi bộ 10km về nhà,mà ngày nào cũng đi.
    Hay có thằng rất chăm gắp mềm chiếu hơi bị gọn gàn còn hơn con gái,mùng mền cứ 3 ngày giặt 1 lần.
     
  4. valentinoRossi2 Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của bạn khi đi lính, nhưng không mấy ai tự hào và hãnh diện với màu áo lính đó đâu
     
  5. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! sao ko hãnh diện vậy broAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1nghĩa vụ cao cả với tổ quốc vậy mà ko tự hào là sao?bản thân mình là con gái,nhìn mấy chú bộ đội mình hâm mộ lắm:misdoubt:.Nhất là mấy chú đóng quân ngoài đảo,gian khổ và hi sinh ghê gớm.
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ra là vậy!!:angry:
    Cái mồm thì nói yêu tổ quốc chứ cầm súng thì ếch dám đâu.
     
  7. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Ở thời nào chế độ nào,thì người lính cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất,bác nói sao mà nghe kì vậy. Bảo vệ đất nước là được. Thiết nghĩ ai mà không tự hào,khi được một lần khoác áo lính,được trực tiếp góp phần bảo vệ bình an cho cả dân tộc.
     
  8. valentinoRossi2 Thành Viên Cấp 4

    bảo vệ đất nước thì là điều đáng quý , thiêng liêng và vô cùng quan trọng, nhưng màu áo lính C..N thì không thích
     
  9. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    khoác áo lính đúng là tự hào thiệt,mình thậm chí xuất ngũ mình cũng giữ lại bộ đồ đó.Nhưng mà khoác áo lính mình chỉ buồn 1 điều,là phải luôn tuân theo lệnh cấp trên dù rằng cái đó là sai,ko đúng với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của người lính.Lúc mình đi lính sĩ quan bắt ngày nghĩ vượt hào ra ngoài, giúp ổng đổ cát xây nhà....vụ lợi cá nhân,mang gạch ngói,đất cát, thậm chí là đốn cây trong doanh trại đem ra ngoài bán hoặc để ở nhà tự xài.Cãi lời thì ko đc,nhưng mà làm theo thì lòng không phục ...>"<
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    tui buồn cười!!
     
  11. nhoc-mos Thành Viên Cấp 3

    Nếu em không là người yêu của lính?
    Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
    Ai băng gió sương cho em đợi chờ
    Và những lúc anh về ...
    Ai kể chuyện đời lính em nghe?..... :confuse:
     
  12. samactinhyeu Thành Viên Cấp 2

    Mình xuất ngũ cũng gần 10 năm rồi mà nghe mấy bạn kể cũng thấy nhớ như in những tháng ngày còn tại ngũ. Mình đi CA nên lúc xuất ngũ đơn vị nó thu lại hết quân trang kể cả sợi dây nịch có quốc huy với chữ CA nên nó cũng thu lại luôn, trong khi mấy bạn di bộ đội thì lại được tặng luôn bộ đồ làm kỷ niệm :angry:. À, trùng hợp với chủ thớt là mình đi nghĩa vụ năm 25t luôn và cũng phải viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng CA Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !, để rồi đúng 3 năm sau phải viết đơn xin xuất ngũ mới được giải quyết chế độ :hell_boy:
     
  13. valentinoRossi2 Thành Viên Cấp 4

    bài hát này bị cấm đó bạn ah
     
  14. activexlove Thành Viên Cấp 2

    Đời trai nên biết thế nào là đời lính, khi đó mới thấy trách nhiệm với đất nước, với xã hội, dù rằng đất nước xã hội còn nhiều điều khó nói. Mình thì cũng ko bít hên hay xui, vì học ĐH nên ko thấy gọi nên ko bít thế nào, nhưng ba mẹ, người thân phần lớn đều là lính và có rất nhiều chuyện vui buồn. những người lính thực sự sống có lý tưởng,sống có tình cảm trách nhiệm lắm chứ ko phải rượu chè trai gái như một bộ phận người lính thiếu chất, . Các bác vô www.quansuvn.net có thể đọc được nhiều bài viết rất hay về đời lính mà đời thường sẽ không bao giờ có được.
    Giờ mình vẫn muốn vào lính mà không thể!!!
     
  15. bitis Thành Viên Cấp 2

    làm đơn tình nguyện xin đi đi như cái bạn chủ topic đó,

    nghe đâu có câu truyền miệng thế này

    3 năm xuất ngoại em chờ
    2 năm nghĩa vụ em vờ anh luôn
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ho ho!!!cái nịt CA này tiện dụng lắm đó bác.Nếu ai mang mà bị CAGT bắt,thường là bỏ quaAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1.
     
  17. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    khoác bộ đồ lính vào thì nó còn ko dám bắt chứ đừng nói bỏ qua

    chưa từng đi lính nhưng tui rất yêu màu áo lính, hình tượng người lính

    nhìn rất chững chạc & rắn rỏi ===> đầy nam tính
     
  18. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    em chưa mặc áo lính bao h nên em chưa bít nhưng hỏi thật nếu nhà các bác có em gái hay chị gái muh đang quen chú bộ đội với anh vịt kều thế các bác chọn ai nhể?
     
  19. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    cái tư tưởng chọn Việt kiều đã trôi qua hàng thập kỷ ở SG, bây giờ chỉ tồn tại ở 1 số vùng quê nơi dân trí còn thấp & ánh sáng văn hoá chưa soi tới
     
  20. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    Viết cm sao thấy vô nghĩa quá, nói thẳng ra là nhảm nhí :sweat::sweat:.
    Mà chưa chắc Việt Kiều ngon hơn VN đâu nháAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! . Việt kiều thì cũng 5 3 loại Việt Kiều, có Việt kiều bên đó làm ăn kinh doanh,bác sĩ kỹ sư thì còn có giá. Chứ xin lỗi nhìu khi mang tiếng Việt Kiều chứ bên đó làm công việc phổ thông thì...... thà VN cho sướg, dc cái tỷ giá $$ nó cao nên đem về đây thấy nhiều thế thôi Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2. Việt kiều chưa chắc xài dtdd , lap, đồ công nghệ xịn đc như VN đâu àh.

    Hoàn toàn đồng ý với cm của Una, chỉ có "1 số vùng quê nơi dân trí còn thấp & ánh sáng văn hoá chưa soi tới" thì tôn vinh VK thế thôiAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 3Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 4