Tìm kiếm bài viết theo id

Đi Úc mua gì về bán thì có lời :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kbpingu, 14/10/09.

ID Topic : 1287407
Ngày đăng:
14/10/09 lúc 17:09
  1. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Làm farm bác tưởng nhẹ lắm. Thằng bạn tui tướng như con voi mà đi làm farm về đi ko nổi luôn. Gặp mùa hè còn đỡ, mùa đông còn chết nữa.
     
  2. law89 Thành Viên Cấp 6

    :sweat:anh em nói rõ làm farm là làm cái gì trong đó vậy....gặt lúa mì,tuoi' nuoc' vắt sữa bò......phải ko ta
     
  3. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    làm Farm bên đó chủ yếu là cắt cỏ, hái trái cây như: nho, cam, vắt sữa bò có máy rồi cũng sướng lắm, nhưng tiền mà bạn, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra, việc nhẹ nhàng sung sướng mà muốn tiền nhiều ở đâu ra?
     
  4. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    tớ đi khuân trái cây ở chợ cho của hàng người Việt, ngày gần 10hrs mới được AUD120, sướng đâu ko thấy, chỉ thấy muốn nằm viện sớm! làm cái working permit visa ~AUD60 cho đã, nghĩ lại thấy đóng thuế chua quá nên quyết định làm chui thôi, tiền trao cháo múc hết ngày là cầm tiền về.
    Cuối cùng lúc về VN thì đã xài hết tiền rồi, toàn mua đồ sale: áo, giày, hdd WD, linh tinh, còn lại thấy chả có gì mà VN ko có, đem về tổ đóng phạt overweight. Còn thịt kanguru thì ăn hôi bà cố. Sữa tươi thì quá ngon mà ko đem về được, có mua thì mua sữa bột vậy. Hết bài!
     
  5. sadeyes Thành Viên Cấp 5

    bên Úc tính ra còn mắc hơn ở vn,nói chung chỉ có đi mỹ buôn mới lời thôi
     
  6. nhatrangbay Thành Viên Cấp 2

    Anh bạn này đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận ... biết làm là rất cực rất khổ , nhưng dân Việt Nam cày cuốc kinh khủng ... rất nhiều người làm 2 job quần quật từ sớm tới khuya để tranh thủ liếm tiền được ngày nào hay ngày ấy ...! mà thời tiết bên đó rất khắc nghiệt .... mà mọi người hay gọi là Úc khùng .. thời tiết trong ngày thay đổi rất đột ngột ... đang nóng đùng đùng đó tự nhiên mấy tiếng sau lạnh kinh khủng và ngược lại ...