Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    cái đó làm gì cho bác chọn mà hỏi? dù rằng có thể vịt kìu của bác có tiền nhưng một người con gái bít bít tự trọng thì mình nghĩ sẽ lấy người mình yêu chứ không phân biệt VK hay bộ đội.
    Khá nhiều vịt kìu của bác ở nước ngoài không đủ khả năng lấy vợ, lao động phổ thông, ko thể quen các cô gái bên đó... nên mới lấy mác vịt kìu về VN kím vợ đó bác. Chứ người ta mà có tiền, có khả năng thì lấy lun con gái ở bên đó cho lành, khỏi phải bay qua bay lại, lại ngang ngửa về tài chính.... chứ không có về VN phải phục vụ các em mơ mộng VN đâu ạ!Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1
     
  2. Lys97 Thành Viên Cấp 2

    Chỉ có điều trang phục bộ đội xấu quá, theo mình nên chỉ sử dụng lính chuyên nghiệp số lượng ít nhưng tinh nhuệ, tiền tiết kiệm được đem thiết kế trang bị lại quần áo, giày, nón, dây lưng...chí ít thì nhìn cũng phải được được như lính Indo, Philipin, Thái Lan. mặc đẹp hay xấu không liên quan đến chiến giỏi hay dở nhưng nhìn vẫn thích mắt, thanh niên ham đi lính hơn nhất là gái nó khoái.
     
  3. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    thế thui em k so sánh với các bac vịt kêu nữa muh thay vào đó là bác ks sư trẻ hay doanh nghiệp trẻ thành đạt với chú bộ đội thì seo nhể
    thế em đổi lại giữa chú bộ đội với anh k sư trẻ hay doanh nhân thành đạt trẻ thì seo nhể?e chỉ ví dụ cái thực dụng của cuộc sống thui vì thấy ai cũng thế thường thường nhà họ mà có ks,bs hay doanh nhân họ mới khoe chớ e chưa thấy ai khoe nhà tớ có chú bộ đội bao h cả?cái này em thấy seo nói thế thui.Ngay cả đời thường các bác thử măc đồ lính đi mua đt chẳng hạn người ta sẽ đối sử với bác khác hẳn cái bác ks hay doanh nghiệp đoá.Thêm ví dụ nữa là có cha mẹ bác nào lại mún con mình làm chú bộ đội k giơ tay em xem với?
     
  4. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    :amazed:Bác nói chuyện nghe kì tè,ai tốt thì lấy người đó chứ,yêu ai thì lấy người đó.Việt Kiều hay bộ đội thì so sánh sao dc.Còn niềm tự hào khi là người lính thì là điều hiển nhiên Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !.Bạn em có bố làm bộ đội,lương ko đủ giàu nhưng cũng thuộc loại cao trong khối nhà nước,ko thíu ăn.Bác thực dụng quá thể Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1.MÀ em thấy bộ đội đi ra ngoài nhìn cũng nể chứ,ai dám ho he gì.
     
  5. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    hôm wa chiều được về nhà sớm hơn mọi khi, vô tình xem kênh VTV1, đang chiếu về lực lượng QĐND Việt Nam binh chủng Hải Quân và các anh Thủy Quân lục chiến VN, xem xong thấy lâng lâng, xem chúng ta bắn rocket bằng xe chuyên dụng dàn phóng rocket, xem rừng trực thăng bay trên đầu những chiếc tàu chiến trang bị thủy lôi và tên lửa phòng không tòan cờ đỏ sao vàng, xem thiết giáp, xe tăng, hạm đội chở lính đổ bộ lên bờ biển cũng cờ đỏ sao vàng, đây là những hình ảnh sống động và tự hào VN
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ko đúng rồi bạn ơi!!Các nước này được Mỹ tài trợ hơn chục triệu $ mỗi năm cho quân sự.Tiền đối với nó là ko thiếu,còn mình liệu cơm mà gắp mắm thôi.
    Tôi buồn cười cho bác.Nói thẳng ra nha,đây là bác sống trong thời bình.Chứ bác sống vào thời từ sau 75 tới 80 xem có bị xách cổ đi lính ko nhé?Giảng viên,kỹ sư gì cũng phải đi tuốt,đừng có ngụy biện.
    Sặc!!mang đồ lính gắn 3-4 sao vài cái gạch xem,thằng nào dám khinh?
    Mà đây là bạn chẳng biết tí gì về quân đội.Bạn tưởng quân đội ko có kỹ sư hả?đầu vào các học viện quân sự hơi bị cao đấy.Các kỹ sư khi ra trường đều có thể làm việc bên quốc phòng nhưng là sỹ quan ko chuyên,cấp bậc chỉ tới đại tá thôi.Lương cơ bản là 1 phần + lương theo doanh thu.Trong khi bạn chạy đôn chạy đáo khi công ty phá sản thì làm bên quốc phòng ko lo về chuyện đó,lỗ lã ko phải vấn đề của nó.
     
  7. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    e thấy seo bảo thế thui.Gia đình em này bố em làm bộ đội cũng thiếu tá chớ ít gì thế muh mỗi dip tết họp mặt bên ông bà ngoại thì hok đc oách bằng bác làm bên kinh doanh và ca đâu nhá.Muh chưa bao h bố mẹ bảo e đi theo bộ đội như bố cả muh cứ bảo mai này cho e du học để làm nở mặt nở mày gia đình???Hỏi thật các bác có mún làm chú bộ đội k nhể hay chỉ nói cho vui thôi?bác nào mún làm chú bộ đội giơ tay em coi cái hay các bác cũng mún làm giàu bằng cách khác nà
     
  8. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    em hok có bít muh chẳng hỉu gì cả nhưng chỉ nhìn chung và thấy seo nói thế thui bác đừng giận nhá.
    Như em chưa bao h thấy cha mẹ nào dậy con cái mình là lớn lên con làm bộ đội nhá mà toàn mún con mình làm ca sĩ,người mẫu,ks,bs hay kinh doanh giống người này người kia hok a?
    em làm cái ví dụ so sánh nhá:ks,bs,giáo viên,kinh doanh,nhân viên văn phòng,bộ đội bác thích nghành nghề nào nhất nà?và đa số người trẻ sì gòn thích ngành nghề nào nhất nà?

    sorry bác chủ top em lạc đề rùi quay lại chủ đề chính thui các bác ơi
     
  9. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    :angry: Em có Bác làm đại tá bên bộ đội biên phòng,gia đình cũng lắm giám đốc,chức tước có nhìu.Tiền thì Bác ko bằng nhưng quyền với danh thì ăn đứt.Cứ gọi là oai lắm.Chắc đặc tính nghề nghiệp nên lời nói của bác ý oai phong và rất có giá trị.Rất là hêm mộAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !udency:.Cái mọi người bạn luận ở đây là chuyện đời lính,chứ không phải bàn chuyện có nên đi làm bộ đội hay ko.Đất nước yên bình mà ai mún đi bộ đội làm gì:choler:.Thanh niên trai tráng thì nên đi làm nghĩa vụ với Tổ quốc,chứ có ai bắt bác ẵm cái nghiệp đó suốt đời? Em là con gái thui,nhưng mà hâm mộ chú bộ đội lắm.Chỉ là hâm mộ ạ,chứ bác đừng đưa ra kỹ sư với bộ đội em lấy ai nha.Em iu ai thì em lấy người đó,chứ so sánh vậy phản cảm.
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mình ko giận,nhưng bạn nghĩ xa quá.
    Nói thật ra là hiện nay,theo quốc phòng là nhẹ đầu nhất trong các nghiệp.Ngoài việc huấn luyện thao trường suốt ngày đi bộ của sỹ quan chuyên nghiệp,thì chẳng có gì phải lo nữa.Thỉnh thoảng có vài vụ bão thì huy động ra giúp dân.
    Nhà mình ko dính dáng bên quân đội cả nhưng ông bà nhà bảo ko kiếm đc việc thì xin vào làm bên quốc phòng,cũng là làm kỹ sư bên đó.Lương lậu cũng như bên ngoài thôi,cố gắn lắm thì chỉ tới đại tá thôi,nên ko ưa.
     
  11. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Nói thiệt được đi những nơi như trung đoàn gia định hay kiểm soát quân sự thì mình rất muốn, hoặc đâu cũng được miễn là trong thành phố!
     
  12. codonminhanh405 Thành Viên Bạch Kim

    chưa đi lính chưa biết gì hết giờ mới biết
     
  13. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Nếu nói ngược lại, thì với các cô gái ham $ mê vật chất như thế thì BD9 ko thèm để mắt tới chứ ở đó mà tới lượt cô gái đó đòi kén chọn àh?:choler:


    Tớ mún đc đi BĐ đây này, còn thắc mắc nữa ko? mà ngặt có cái chả đủ tiêu chuẩn xét tuyểnAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !udency:

    Đi BĐ thứ nhất là thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc, thứ nhì là rèn luyện cho bạn rất nhiều điều bổ ích không chỉ trên quân trường mà còn có thể áp dụng vào nhiều vào cuộc sống bt của bạn. Dù là trong bất cứ chế độ nào thì người lính cũng đáng trân trọng cả. Cho nên làm ơn bạn đừng đánh đồng người lính với những ng làm kinh tế khác, hơn thế nữa, đi lính ko phải là một "nghề". Qua cách nói chuyện, cách dùng từ + suy nghĩ của bạn, mình đoán bạn chưa tới 18t đâu nhỉ?
    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2
     
  14. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Bác này có suy nghĩ giống mình nèAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! nhưng cái dòng đỏ đò đó thì ko đúng bác ơi. Cái đó là khoảng 10 năm trước thì đúng chứ bây giờ lính tráng ra đường mà lạng quạng vẫn bị hốt về đồn ăn đòn như thường.:doubt:
     
  15. Lys97 Thành Viên Cấp 2

    Không đồng ý hoàn toàn với bạn Kzam, vấn đề không hẳn là tiền, thí dụ có mấy mét vải đó nhưng có kiểu dáng đẹp, thiết kế đẹp thì dĩ nhiên bộa trang phục sẽ cứng cáp, hùng hơn nhiều chứ không nhìn lù đù như bây giờ. Mình thấy trang phụ hiện giờ đường may cũng khá, chắc chắn chỉ xấu là do kiểu dáng và size không phù hợp thôi.
     
  16. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Bác qua quansuvn.net mà đọc rồi thấy niổ khổ của lính nhà minh. Đồ xấu chưa nói, vải dỏm mới đáng bàn. Đi rừng chừng vài chuyến bị cây + gai móc rách nát tơi tảAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  17. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    bác hok đủ tiu chuẩn đi bộ đội là đúng òi heeeeeeee...bác này đi bộ đội để áp dụng cho cuộc sống tương lai chớ kêu bác ở lun trong quân đôi thì bác có dám hok nà?
     
  18. spider_135_135 Thành Viên Cấp 3

    Bác nì chắc ko biết nhiều, tui cung tham gia xung phong đi lính sau đợt tế này dù tui cũng tốt nghiệp đại học rồi đó.
     
  19. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    bác tốt nghiệp song đã có việc làm chưa dị bác?e hơi tò mò bác k chửi nhá
     
  20. basima Thành Viên Cấp 2

    ko biết mấy bạn nữ khác sao chứ e iu a lính hơn iu vk
    e thấy đi như vậy để mấy giai sống người lớn và trách nhiệm hơn.
    mỗi lần trời tạnh mưa nhìn ng iu gấp áo mưa cho e phẳng phiu làm e thấy xao xao... ^^ e thix con giai biết làm việc phụ nữ 1 tẹo.
    giai e đi từ khi e học năm 1 đến năm 3 thì về. đợi dài cả cổ. cứ ngóng từng ngày. mỗi lần đi thăm lần nào e cũng khóc sướt mướt. ghét phải đợi. ghét phải đi xa. ghét luôn phải chia tay lúc về. giờ ngày nào cũng gặp vui gì đâu đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. next123,
  3. conhiuhong
Tổng: 830 (Thành viên: 9, Khách: 804, Robots: 17)