Tìm kiếm bài viết theo id

20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnkn90, 15/10/09.

ID Topic : 1288716 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
15/10/09 lúc 10:01
  1. babeshop11 Thành Viên Cấp 5

    em : đã đi và đã về ............ ko phải du học mà là thăm thân , hehehe ......... wa bên đó thấy mấy đứa em nó đi học mà tự giác cao lắm , mới 12t đầu mà tự lập rùi ........... nếu có điều kiện thì anh/chị cứ đi đi .............. du học tốt hay ko là phụ thuộc ở mình hết .................
     
  2. nhoclupaka Thành Viên Cấp 1

    bình thường
    Đi du học về chưa hẳn thay đổi cuộc đời
    Người đi du học với người học tại VN ai thành công hơn ai chưa bit được
    Đừng đề cao vấn đề đi du học quá
     
  3. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    học,học nữa,học mãi mà bạn!!!!
     
  4. hot_jeans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chài ! có dk thì nên đi bạn àh !
     
  5. manhtung_soccer Thành Viên Cấp 4

    ko đâu tốt bằng wê nhà 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  6. tnkn90 Thành Viên Mới

    Cảm ơn mọi người đã bàn luận rôm rả giúp đỡ cho em , em xin nói thêm về tình trạng hiện nay
    Em là con gái , đi 2 năm chưa chắc sẽ về đâu , có lẽ học lên luôn như vậy em ế phần trăm lớn lắm . Con gái lớn trong nhà , không ai chăm sóc pa má khi già :"> Mà qua bển đất lạ quê người , sức khoẻ em lại không được tốt 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời ... chứ không muốn đi em đâu phải hỏi mọi người như này T.T
    Hiện em đang học ĐH Ngân hàng , còn hơn 2 năm nữa ra trường
    Chuyện là :
    Nếu du học em sẽ học toefl iBT ( tất nhiên rồi ) và 2 năm về có cái MA . Em quen anh kia chung trường , ảnh nói ảnh cũng đi về rồi mà trong thời gian 2 năm bỏ ra ở nhà người ta làm được ối vịêc . Ảnh bảo nếu là con gái chắc nên suy nghĩ cho kỹ ( em mà là con trai đi liền khỏi lăn tăn )
    Nếu không du học , em định năm nay thi thêm 1 ĐH nữa ngành Quản trị ( em đang học tài chính ) coi như bổ sung chuyên môn . Em sẽ học song song 2 ĐH . Tốt nghiệp bên NH cũng là lúc bên Quản trị năm 3 => đi vào chuyên ngành . Học giờ hành chính ĐH thứ 2 thì tối em sẽ học thêm Thạc sĩ trong nước ===> Cũng mất thời gian đó nếu học trong nước em sẽ dc thêm 1 bằng ĐH nữa , chịu khó cực chút thôi
    Tóm lại đây là thời điểm để em chọn 1 trong 2 con đường !
    P/S : Xác định học trong nước phải có Toeic mới dễ xin việc làm ^^ Vả lại trường mình cũng đòi mới cho Tốt nghiệp nữa bạn ơi
    Xin góp ý thêm . Cảm ơn ạh !
    Bổ sung : Đi Anh hoặc Mỹ !
     
  7. nhoclupaka Thành Viên Cấp 1

    không có tiền đi du học nên phải ở nhà tự làm ăn kiếm tiền thôi......Không có được nhiều kiến thức từ giảng đường DH nước ngoài, bươn chải hơi vất vả hơn người có học nhiều .....Sau này hy vọng sẽ phất hơn những người có học cao

    Cuộc sống này làm cái j thì làm cũng đều phải kiếm tiền cả.....Có thực mới vực được đạo
     
  8. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    theo mình,tất cả mọi khía cạnh:khả năng độc lập,môi trường sống văn minh năng động.... thì nên ra nước ngoài cho biết,còn về vấn đề học thì thực sự là k cần thiết.đi học nước ngoài vìa,đa số chỉ hơn người trong nước ở cái bằng mang tính quốc tế thoai.
     
  9. Trọn_Đời_Bên_Em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiu ông bà già cho vốn làm ăn đê...
     
  10. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim

    em có quyền tự quyết mà, mọi người chỉ góp ý về mặt tinh thần thôi 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 1 đi hay không là do em mà 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 2
     
  11. JACKO26-5 Thành Viên Cấp 1

    được nhìu hơn mất
     
  12. Novemberok Thành Viên Cấp 4

    Nghe cái giọg ba này ... 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  13. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3


    Chưa hẳn là vậy........Trên đời này không có j là hoàn hảo, không có j là tuyệt đối hẳn, là nói trước được chữ NGỜ
     
  14. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    bạn phân vân thì làm sao người khác giúp được phải như bạn thật sự muốn đi lên đây hỏi thủ tục hay gì đó thì còn giúp đc
     
  15. skylerpro Thành Viên Cấp 4

    hix.! tủi we.! mình hoc dở nên hẻm biết.!
     
  16. tnkn90 Thành Viên Mới

    Thấy tình trạng bàn ra bàn vô mà ủng hộ đi là nhiều nhất :after_boom: dù sao em cũng xin cảm ơn mọi người . 80% là đi vậy 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời ( dù em thật không muốn đâu , nhưng mà đã đi rồi thì phải cho đàng hòang về hoành tráng mọi người nhờ ) 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 1 thui ráng học cho giỏi tốt nghiệp ra trường biết đâu có anh nào rước về dinh thì khỏi đi 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời - 2ps::feel_good:
     
  17. Forever in love Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tot nhat vi tuong lai ngay mai ma di
     
  18. killuahxh Thành Viên Mới

    Nếu nhà có điều kiện thì cứ du học thạc sĩ đi bác, cũng nhanh, mà rửa bằng xong cái đẹp đừng hỏi, keke 20 tuổi và những quyết định làm thay đổi cuộc đời
     
  19. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    mấy bác cứ thấy có tiền là đi học Thạc Sĩ dễ vậy ah, không đơn giản vậy đâu

    Học Thạc sĩ bên NN không đơn giản vậy đâu, nhất là cái tiếng Anh, bắt buộc trình độ phải cao hơn khi học DH bên đó

    Rồi cái lĩnh vực kinh tế, học Thạc sĩ trước hết phải có kinh nghiệm đi làm cái đã, khi đã có kinh nghiệm rồi vào học Thạc Sĩ nó ứng dụng những cái mình đã trải wa khi làm việc mới mau tiếp thu hơn

    Khi xác định học Thạc Sỉ ở NN phải cố gắng sao cho học thật giỏi, coi như là mình đã bỏ ra 1 khoản tiền lớn để đi lấy cái bằng Thạc Sỉ từ NN về cho đáng cái giá trị đó
     
  20. choco_kiss Thành Viên Cấp 1

    nếu gia đình có điều kiện thì wá tốt rùi bạn....đi để mở mang, để tập sống tự lập. Mình mún đi lắm mà ko đc nè huhuhu