Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. spider_135_135 Thành Viên Cấp 3

    Mình làm ở sở khoa học công nghệ tphcm
     
  2. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Không biết bác nói câu này có đúng không,chứ hôm bữa có chú thiếu tá QĐ,bị tụi CA ngã 3 Thái Lan bắt vì vượt quá tốc độ,chưng hình thẻ ra đàng hoàng,chỉ xin nó cho đóng phạt liền tại chỗ vì ỗng ở đâu tuốt dưới Tây Ninh(lỗi của ỗng chỉ là đóng tiền phạt thôi nhưng nó bắt 1tuần sau lên tram mới cho đóng),ra đây đóng phạt xa,nó không cho luôn,mà thằng đó mới chỉ là thượng sĩ mới thấy ghét chứAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

    Lúc này mới ra bộ K09, rằn ri-giày bốt cũng đẹp lắm bác,đồ của sĩ quan giờ thì màu xanh đậm đóng thùng (không phải loại bỏ ngoài thùng màu nâu nâu nhìn sao sao đâu). Có điều hình như vẫn chưa chịu thay cái nón cối, cái nón cối đó người ta đã nghiên cứu được tuy là nó rất xấu,nhưng bù lại 1 cái là nó chẳng có công dụ bảo vệ gì ngoài che nắng.Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1 Mà Vn mình hôm trước đưa ra mấy mẫu mới,quân phục sĩ quan hao hao TQ, khổ chổ đó


     
  3. valentinoRossi2 Thành Viên Cấp 4

    bạn nhắm bạn biết được đến bao nhiêu, nếu mới ra trường trong vài năm thì chắc thua xa tuổi của tôi đó
     
  4. tynpro Thành Viên Kim Cương

    có thằng bạn thân đang đóng trên SÔng Ray Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! lần nào về nó cũng kể chuyện nghe vừa vui vừa hay
     
  5. dolotre.com Thành Viên Vàng

    Đi NV tự làm đc nhìu thứ, học đc nhìu cái, rút tỉa đc nhìu kinh nghiệm, nói chung không đến nỗi nào, tuỳ bản thân mình thui Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  6. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    công nhận Việt Nam tập trận rất hoành tráng,đợt e đi nghãi vụ e được xem bắn cấp Tiểu Đoàn,có xe tăng,kachiusa(nghe nói là chỉ đợt e đi mới có thôi),cối tùm lum tà la hết,súng phòng không,có máy bay mô hình điều khiển từ xa làm mục tiêu cho súng phòng không bắn...phải nói rất hoành tráng.
    Nhưng mà.... đằng sau sự hoành tráng là 1 câu chuyện .....Đạn 12 ly7 bị mấy thằng Đại đội trưởng bán lên trời vô tội vạ,hỏi tại sao thì chỉ bít tuân lệnh làm,bán ko cần nhắm mục tiêu,chỉ bít bắn ....hỏi mấy thằng trung đội trưởng thì nó nói là đạn cấp trên đưa xuống,nó bán hết để lấy võ đạn đồng bán "ve chai",1 tiếng đồng hồ mà nghe nói bắn hết mấy hộp đạn Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
    Còn mấy tên mà điều khiển máy bay mô hình thì nếu mà súng phòng không bắn hụt thì nó cho rớt mày bay luôn,rồi đem động cơ bán ve chai(nghe đâu 1 cái mô hình là mấy chai).nhưng mà nếu bắn trúng thì xác máy bay sẽ cháy trên không luôn.
    Diễn tập quốc phòng mọi kinh phí đầu do thu thuế mà ra,nhưng mà Sĩ quan có thẩm quyền thì lại đi lãng phí công sức của nhân dân....bùn
     
  7. dolotre.com Thành Viên Vàng

    12ly7 Bắn 1 thùng thì cái nòng ... mà vỏ đạn 12ly7 có đc bi nhiu đâu, chỉ có vỏ DKZ là quí thui. Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! Đạn tới niên hạn cũng phải bắn huỷ, tất cả điều nằm trong dự trù hết rùi, đừng nói là phí phạm tiền ngân sách nữa bác.
     
  8. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    lúc nào bạn cũng thòng lại 1 câu chê bai này chê bai nọ, ko hiểu được cái tính này, có lẽ dần dà thấm vào máu bạn rồi, mình đừng vội cho rằng mình là hay mà chê bai người ta, người ta đi bộ đội cũng là đã hy sinh cả 1 đời rồi, thiết nghĩ nếu chúng ta cứ ngồi đây chê bai, ai sẽ ra chiến trường, bạn ra à? ko bạn vừa mới post bài đấy thôi. Còn bạn đề cập Sĩ Quan à, CA à, xin thưa: đợt bão vừa rồi ở miền Trung, các Sĩ Quan Tư lệnh Quân Khu trực tiếp xuống địa bàn, các chiến sĩ QĐNDVN, CAND có mặt tại trung tâm vùng bão ứng cứu và sơ tán dân kịp thời, bạn nghĩ sao? Tôi buồn...
     
  9. Trọn_Đời_Bên_Em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bộ đội thì còn đỡ đỡ,chứ bọn CA thì...xin lỗi em éo ưa.Ok.
     
  10. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Cơ bản tạng nguoi VN đa số nhỏ con nên mấy chú lính nhà ta mặc đồ nhìn õai éo chịu dc,mặc quân phục mà toâòn thấy áo quần ko thấy nguời đâu hết....Chỉ co mấy ku body cao to ngon mặc rằn ri xoắn tay áo đội nón luỡi trai hay nón côi nhìn rất "ghìn"...
    Mấy thằng Mỹ nó thằng nào thằng náy bự như con dzoi ,mặc rằn ri nhin cứ như là chuẩn ko cần chỉnh....

    Truơc h trên thế giới chi có tụi quân đội cũa bọn Nazi nhìn đúng là hết chê vao đâu luôn : mạnh mẽ,kỷ luật,lạnh lùng,kiêu hùng,đẹp mắt...

    Nội cách chào của tụi nó ko thôi là thấy có gì đó bí hiểm ,tóat lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn....Đúng bản chất quân đội luôn...

    Ko uỗng danh 1 thời quân đội vô đối,1 thời làm cho cả thế giới điên đảo
     
  11. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    mình cũng muốn khen lắm chứ,nhưng mà... bít là mí ảnh hi sinh 1 đời cho sự nghiệp,nói chung quan điểm của e là zậy nè,xã hội này khôn là sống thôi đúng ko anh(chẵng lẽ chỉ sống đúng là đồng lương càn bộ bạc bẻo thì sao sống nổi),nhưng ăn sao thì ăn ,thứ 1 ,đừng lạm dụng chức quyền mà ảnh hưởng tới sinh mạng người khác (ví dụ như con ông cháu cha ỷ có quyền rồi chém giết,đánh nhau... rồi dựa vào wen bít ... rồi cho qua chuyện).Thứ 2,đừng bao giờ phí phạm,nếu như lô đạn đó,mí a sĩ quan muốn "ăn" thì thà khai báo sao đó hay là gì đó đó sao ăn cho hết,chứ đừng đem đi phá rồi bán ve chai,công sức của nhân dân ko chứ đâu,trong khi đó có ngừoi còn hok có để ăn kìa.
    Còn sự hi sinh của các a đó thì mình cũng thấu hỉu thôi,mình cũng đâu có phản bác đâu.
    Nói cho Bác hỉu luôn:e chỉ có 1 quan điểm,"con người là chủ thể của các yếu tố quan hệ xã hội",nghĩa là mọi hoạt động của xã hội đều phục vụ cho mục đích chính là con người,và con người sống cũng duy trì lại các hoạt động đó.Đối với e hok có gì là quí hơn sự sống của con người cả,cho nên ... dù sống trong xã hội gì đi chăng nữa,nếu ai có quyền có chức,ai làm giàu bằng cách nào đó là chuyện của người ta,ai đó đc ăn ngon mặc đẹp,ở sướng cũng là chuyện người ta... nhưng mà ai đó giàu , có quyền rồi làm những chuyện ảnh hưởng tới sinh mạng,cuộc sống người khác thì cái đó e sẽ phản bác đến cùng.
     
  12. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    bắn 1 thùng là cái nòng đỏ rực luôn bác ợ Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1,cái đó e thấy rồi,pháo phòng không còn ác nữa,mà xa tăng thì ôi.....bán 1 cái e nằm dưới đất mà cứ như tưng tưng ...Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2
     
  13. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    bắn cho lính nghe quen tiếng đạn nữa, mai mốt lỡ có chiến tranh thật nghe súng nổ không giật mình, chứ đảm bảo với các bác cho mấy bác ra đứng sát nòng pháo, nổ vài phát có bác ướt quần, bước đi ko nổi!
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    Có nhầm ko?? quân phục VN với Lienso xấu cùng 1 kiểu.Chứ TQ bữa nay đẹp ra phết.
    Cái nón cối đó là do TQ phát minh cho không VN đóAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1Nó hình như có 5 tác dụng:
    -bảo vệ đầu lâu
    -làm cái đòn ngồi
    -múc nước ko cần xô
    -nóng quá đem ra quạt
    -bình thường mang rất là mát.
    Bọn Mỹ ở bên Áp gà nít tăng nó phải rận thêm áo giáp nên nó mới to.Hay các nước khác có mùa đông khắc nghiệt nên lính mang lớp áo rất dày,nhìn rất oai.Còn VN thì cứ mang 1 lớp áo,nên oải cũng phải.
    Áo lính Nazi rất là đẹp nhờ đôi ủng cao.Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 2
     
  15. quochuy2404 Thành Viên Cấp 3

    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! Topic này đông vui thật. Em thì chưa đi lính, nhưng em sống trong quận đội cũng được 2 tuần. Em thấy trong QD thì chỉ huy là sướng nhất cơm nước giất dũ có người lo từ A-Z ăn nhậu thì khỏi lo thiều. Nhưng em được biết người nào có trình độ sẽ được ở riêng và được làm những công viêc chuyên môn.

    Còn đây là ý kiến riêng của em. Có sai gì Anh em chỉnh hộAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! - 1

    Em đoán bác này chắc con nhà giàu ăn sung mặc sướng wen rồi nên nói vây. Với lại bây giờ là thời binh nửa.
    Chứ hỏi bác thời chiến thì thằng nào hơn thằng nào. Cái này bác update lại đi chưa chắc ai giàu hơn ai đâu.

    Có em nè, nói như bạn thì làm gì có bộ đôi. thấy bác này nhãm nhí trong cái topic này.

    Bạn nói đúng rồi đó không có cha mẹ nào dậy con cái lớn lên làm bộ đội đâu.
    Mà đó là nghĩa vụ của bạn với đất nước, nên không ai kêu đâu, mà bạn phải biết

    Điều 77: hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
    Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân.
    http://laws.dongnai.gov.vn/2001_to_2010/2002/200201/200201070011


    Vậy là sao bạn

    Có gì không đúng xin anh chỉ bảo thêm. Cảm ơn chủ Topic đã lập topic cho anh em thảo luận.

    Tặng anh em bài thơ, đặt biệt tặng bạn Mr.lamtruong;26930602 đọc và suy ngẫm nha.
    Viết cho con

    Đêm cuối cùng được ở bên con
    Mẹ thao thức lắng nghe từng nhịp thở
    nhịp thở bình yên
    môi con hé mở
    con thấy gì mà cười trong giấc mơ!
    bồi hồi mẹ viết bài thơ
    Bao thương nhớ dành cho con tất cả
    mai mẹ lên đường
    nhiều gian lao vất vả
    suốt chặng đường dài mẹ sẽ nhớ về con
    cái miệng hay cười
    cái dáng lon ton
    cái đầu "bẹp cá trê" vì ít khi được bế!
    Mai khôn lớn con nghĩ gì về mẹ
    con nghĩ gì về một chặng đường qua
    con nghĩ gì về đất nước chúng ta
    nỗi đau đớn xuyên rất nhiều thế hệ?
    không muốn lớn lên con phải làm nô lệ
    nên bây giờ mẹ ra đi
    Tuổi bé thơ con chưa biết gì
    Riêng mẹ biết con rất cần có mẹ
    biết con thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ
    bởi thiếu bàn tay mẹ lo chăm
    nhưng lòng con sẽ sáng mặt trăng rằm
    khi lịch sử sang trang con vẫn nhìn thấy mẹ
    khi Tổ quốc gọi tên từng thế hệ
    trong vinh quang con không phải cúi đầu
    ai biết mang niềm kiêu hãnh xa sâu
    sẽ biết sống làm người xứng đáng
    trong hồn mẹ, con sẽ là ngọc sáng
    là gương trong bầu bạn cho đời
    là lửa ấm, hương nồng lòng mẹ, con ơi!
    gà gáy tan canh
    nắng hửng chân trời
    con ở lại với ông bà, con nhé.
    xin cơn bấc thổi về, thổi nhẹ
    xin trưa nồng cái nắng bớt oi
    xin bình uên từng giấc ngủ trong nôi
    ôi tiếng chim chuyền
    ôi làn hương nội
    ôi chiếc lá trong vườn và cánh bướm trong sân…
    những bạn nhỏ của con tôi ở lại …
    Hà Nội - Trường Sơn, 1973
     
  16. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    bác làm em cảm động quá,nghĩa vụ với tổ quốc là thiêng liêng và cao quý nhứt.Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! Chả ai muốn con mình đi bộ đội cả,vì có ai muốn đất nước chiến tranh bao giờ.Nhưng quyền và nghĩa vụ với đất nước thì mình phải tự hào và hãnh diện mà phục vụ chứ.
     
  17. spider_135_135 Thành Viên Cấp 3

    tui ủng hộ ban quochuy hai tay luôn
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đêm nay Trường ko ngủ Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  19. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Bác search hình quân phục chế độ cũ,hay là của thằng Thái lan thì thấy,quân phục nó làm cho người mặc mạnh mẽ hẵn lên. Mà tạng người nó lại giống mình. Quân phục chiến đấu of Vn thì cũng đẹp,nhưng mà quân phục dành cho đại lễ rất chi là xấu quắc,may là mới đổi quân phục,không thì mai mốt đi lính LHQ,người ta cười cho. Có điều mình vẫn không hiểu là chiến y của người ta không ai đóng thùng hết,áo bỏ ngoài quần,siết thêm cái đai nịch vào thôi, trong khi đó bộ K07 của Vn,chiến phục thì nai gịch gọn gàng, lễ phục thì áo bỏ ngoài quần,áo ngắn có bo ở vạt áo

    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
    Mấy bác để ý cái bác mặc áo trắng và cô Mỹ

    Nói quân phục mới nhớ,có cái năm nào mà mới thành lập CSCĐ thì phải,chơi cho mỗi người một bộ rằn ri con bò cười (rằn ri trắng đen rât chi là giống da con bò), giờ thì ngầu rồi,đen thui nguyên con,zắt thêm cây 3 trắc trên vai nữa (hình như sau lưng có cái tui cắm 3 trắc) y hệt ninja,thằng nào mà dám hó hé chứ.

    Không nhầm đâu bác,thời đánh Mỹ mình mặc áo màu kem kem,là hàng TQ viện trợ,nghe nói vải rất tốt, sau đó mình đánh nhau với nó,ghét nên không mặc giống nó nữa,chuyển sang mặc giống tụi Lienxo (bộ K07), mẫu quân phục của mình rất giống với thằng TQ (bộ K09), tuy nhiên mẫu mới của mình đúng là đẹp hơn mẫu cũ.

    Bác nói công dụng của nón cối mình mới nói,TQ hiện nay nó cũng chuyển qua sử dụng nón sắt giống các nước khác rồi,Vn mình cũng đang chuyển dần qua nón sắt,nhưng chắc còn nghèo,nên chưa phổ biến đại trà thôi. Bên quansu mấy chú mấy bác cũng phân tích hết rồi,nón cối,ngoài tác dụng phụ là che nắng và lót đít,quạt mát,v..v..v,thì tác dụng chính lại kém hiệu quả,ngoài ra không thể dùng để nấu cơm và múc nước được (vì trên nón có mấy cái lỗ thông hơi nhỏ)
     
  20. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    ANH HÙNG VÔ DANH

    (Đằng Phương)
    Họ là những anh hùng không tên tuổi
    Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh.
    Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
    Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.​
    Họ là kẻ từ nghìn muôn thuở trước
    Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu.
    Và làm cho những đất cát hoang vu
    Biến thành một giải san hà gấm vóc.​
    Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc
    Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn.
    Đã âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
    Cuộc Nam Tiến mở giang sơn lớn rộng.​
    Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
    Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng.
    Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân
    Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc.​
    Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc,
    Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan.
    Người thất cơ đành thịt nát, xương tan
    Nhưng kẻ sống, lòng son không biến chuyển.
    Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,
    Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa
    Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
    Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.​
    Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi.
    Trong loạn ly, như giữa lúc thanh bình
    Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
    Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.​
    Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,
    Tuy bảng vàng, bia đá chẳng đề tên,
    Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
    Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật.
    Nhưng máu họ đã len vào mạch đất
    Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
    Và anh hồn cùng với tấm tinh trung
    Đã hoà hợp làm linh hồn giống Việt.​
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. balokity,
  3. Thanhthientd,
  4. vanquyensg2020,
  5. vanquyensg2024,
  6. vanquyensg2021,
  7. nguyenbadu
Tổng: 933 (Thành viên: 12, Khách: 910, Robots: 11)