Thấy phần lớn công nhân tiện đâu vứt đấy làm trước cổng công ty đầy rác, nói hoài không có chuyển biến, thế là ông Takahata Koji – trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sankei (KCX Tân Thuận, TP.HCM)- bèn… xắn tay đi nhặt rác. Ông Takahata Koji nhặt rác trước cổng công ty mỗi sáng - Ảnh: T.N. Hơn một năm rưỡi nay, ông Takahata Koji luôn là người có mặt ở công ty sớm nhất. Ông dành 15 phút đầu tiên trong ngày cho công việc nhặt rác trước cổng công ty và khu vực lân cận. * Làm công việc này một mình ông có… ngại không? - Tôi thấy việc cần làm thì làm thôi. Ở Nhật mọi người thấy trên đường có rác thì nhặt bỏ vào các thùng rác công cộng quy định. Đó là thói quen văn hóa chung! * Nhưng ông cứ nhặt và chấp nhận người khác vô tư xả à? - Không hẳn vậy. Khi bắt gặp công nhân xả rác lúc ăn sáng, ăn trưa hay bất cứ lúc nào tôi đều gọi lại yêu cầu không được xả rác bậy. Tôi nhắc nhở ngay: việc bảo vệ, làm sạch môi trường cũng là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe chính mình. Bằng nhiều cách khác nhau, tôi “chộp” hình, nhặt lại “tác phẩm” (rác) do công nhân để lại mang về giao cho bảo vệ hoặc những người có trách nhiệm ở công ty họ để có biện pháp khắc phục. Tất nhiên những bức ảnh đó tôi đã che mặt thủ phạm! * Rất cảm kích ông về hành động bảo vệ môi trường. Nhưng đã có chuyển biến tích cực nào không, thưa ông Takahata? - Có chứ! Điển hình là ngay công ty của tôi. Các bạn công nhân đã bắt đầu và ngày càng ý thức hơn, không xả rác, giữ gìn và tuyên truyền nhau bảo vệ môi trường, trước tiên là ngay chính vị trí họ đang làm việc mỗi ngày. Có lần tôi gửi hình “chộp” cận cảnh công nhân ăn cơm, vứt rác bừa bãi ngoài đường… giao về công ty họ. Sau đó công ty này ra luôn lệnh cấm tuyệt đối toàn bộ công nhân ngồi bệt, ăn cơm, vứt rác ra đường. Tôi thấy đó là chuyển biến. * Sao ông không đề nghị công nhân cùng làm với mình, việc nhặt rác ấy? - Tôi nghĩ thông qua việc nhặt rác có thể tác động ít nhiều đến ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của các bạn trẻ, giúp họ tạo thói quen sống sạch là sống văn minh hơn vì ở đâu trên trái đất cũng là mái nhà chung của mình. Dĩ nhiên tôi muốn có thêm nhiều người cùng nhặt rác với mình nhưng việc đó chưa xảy ra. Tôi vẫn đang chờ đấy!
>.< hơn cả chục cái đầu ấy chứ . các boss vn nhiều khi còn tự xả chứ chưa nói đến chuyện là sẽ có ý nghĩ giống sếp Takahata trên đây .
ông sếp này cao tay quá, sếp mà ra nhặt rác như vậy thì nhân viên mặc dù ko ra lượm rác chung thì cũng đứng ngồi không yên à