Mình công nhận là hút thuốc lào độc hại. Mùi thì khó chịu nhưng mà rất chi là phê. Nhưng mình thấy nó cũng là 1 nét văn hóa khá hay của người Việt . Mình nhớ cách đây 1 năm lúc hè về chơi với con người yêu. Đợi nàng mình ngồi uống trà đá quán ven đường đoạn Kim Mã thấy 1 ông bác tầm 5 6x ji` đó phi con xe lexus ập tới lao vào quán gọi cốc trà đá rồi làm 1 phát 3 bi. Điều đó chứng tỏ Thuốc lào cũng ko phân biệt sang hèn . Hôm qua mình coi phim hoạt hình trên VTV3 thấy quân lính của Lý Bí thời đánh quân Lương cũng đã hút thuốc lào. Có cả Triệu Quang Phục cũng hút nha. Vậy nên mới thắc mắc ko biết điếu cày hút thuốc lào có từ bao giờ. Ko biết có công trình nghiên cứu nào về cái điếu cày chưa . Anh em trả lời giúp mình nhà. Tiện đây mình cũng cho mọi người đọc bài thơ về thuốc lào rất hay mà mình đọc trên nét nhưng ko biết tác giả là ai ^^. Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện. Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao. Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao. Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió. Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện Bật que diêm như chớp lửa đêm đông Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng Nhả khói ra như rồng bay phượng múa Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ. Thuốc lào chồng hút vợ say, Thằng con châm điếu lăn quay ra nhà, Có anh hàng xóm đi qua, Hít phải khói thuốc say ba bốn tuần. Thêm chú gà trống ngoài sân, Mổ nhầm bã thuốc cánh chân... cứng đờ. Lại còn chị mái hoa mơ. Hơi thuốc bay đến bơ phờ cả ... lông. Khói thuốc cứ toả vòng vòng. Say hết tất cả nước trong, nước ngoài. Ngọc Hoàng trông thấy hay hay . Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào
hút thuốc lào chỉ có ngoài bắc thui,trong nam hình như rất ít người rít thuốc lào,chỉ hút thuốc rê thôi
hồi bé chơi ngu, cứ thấy ai hút thuốc lào là chạy lại ngửi khói thuốc ko bik vì sao lại thik khói thuốc thế( thấy thơm thơm)
Thứ này chơi được vài chục lần ... nhưng lần nào cũng không thể nào hất được cái tàn ra như mấy ông chuyên hút... lạ thật
Trước đi học,ở trọ gần trường.Gần phòng có mấy ông anh nghiện thuốc lào dã man luôn.Lúc nào đi học về là mấy ông anh xúm vào thi nhau xem ai rít kêu vang và giòn nhất.Nhìn mấy ông ấy rít thuốc thấy ghê,kêu cứ ket két cả,mấy ông kéo thuốc lồi cả mắt ra.Rít xong ra ai mặt cũng đần thối ra,nhìn vui thật.Một cái thú rất là dân dã.