Tìm kiếm bài viết theo id

bị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nobody.8x, 18/10/09.

ID Topic : 1297714
Ngày đăng:
18/10/09 lúc 21:05
  1. shakinpanda Thành Viên Cấp 3

    pó tay với bạn luôn... 28k thì 28k... ăn rồi thì cứ trả tiền cho người ta...cà khịa làm gì?
    ổng cũng đâu có nói với bạn "cơm tao bán 27k/dĩa lận á, mài dám ăn ko?"

    ăn rồi thì thôi còn lên đây càm ràm nữa bị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn mình ko ủng hộ, sorry bạn
     
  2. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    tin ko??? 1 chen com them ko nhiu hon chen nuoc man mà 2k/chen acc===> chet sv tui iem rui
     
  3. bsbjindo Thành Viên Kim Cương

    nhìn bạn nhớ lại mình và đám bạn hồi đó đi ăn cơm gà xối mỡ,biển đề 15-18k,lúc tính tiền 30k.phần,tức ói máu,quán ngay khu bắc hải đối diện KS Chi Lan Vi cùng phía trường Trần Phú
     
  4. sacred Thành Viên Cấp 5

    Bi giờ nhu cầu cuộc sống đang ngày càng cao bị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn bác chủ topic cũng đừng nên ăn lề đường như dzậy ^_^ hehe...vừa ko hợp vệ sinh vừa dễ bị chém lắm,ăn là phải ăn cho đáng đồng tiền,kiếm quán nào thực sự ngon mà ăn
     
  5. han tinh Thái Dương Store

    axx..bình thường..giờ đi ăn chỗ nào cũng vậy bạn ơi....
     
  6. han tinh Thái Dương Store

    Bạn bik quán cơm huyền trên đường Đinh Tiên Hoàng ko??? Cũng vỉa hè mà đông kinh khủng..giá của nó cũng 20k đến 35kbị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn
     
  7. Le Le Thành Viên Kim Cương

    pacco là đánh tay đôi với chủ quán đó.kakakakaka.............
     
  8. kienduytrg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ra đường ăn thì phải chịu vậy bạn ơi. Nhớ hùi trước anh trai mình có dẫn mình đi ăn phở thịt gà bên hông sân Thống Nhất. Phở ở đây ăn cũng dc, cả tô có đúng ...2 miếng da gà và 1 cục thịt gà = ngón tay út của mình. Giá là 30k/tô( thời điểm 3 năm trước, giờ ko bik bi nhiu) mà khách cứ gửi xe nườm nượp, anh mình còn nói có hôm ko có bàn ngồi lun.
     
  9. Trọn_Đời_Bên_Em Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghé cơm tấm cali ăn cho rẻ bạn ơi...
     
  10. chanhlun10 Thành Viên Kim Cương

    Nhìn quán không có khách là nghi rui, còn chui zo để bị chém nữa.
    Rút kinh nghiệm cho anh em
     
  11. han tinh Thái Dương Store

    Có cái quán hủ tíu sườn trên đường THĐ Q1,quên tên quán rồi..ăn 2 tô 1 tô đem về nó tinh1 145k..thời buổi này ăn 1 dĩa cơm hay 1 tô phở trên 30k cũng ko có gì đáng nói lấm...giờ cái gì cũng mắcbị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn
     
  12. expro Thành viên hột xoàn

    phải quán Tùng Hưng ko??? ... quán của thằng Đàm vĩnh hưng áh bác ... bị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn - 1bị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn - 2bị chém đẹp ,ăn xong đau bụng luôn - 3
     
  13. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ba cái vụ bị chém này tui là chúa hay bị luôn, bị nhiều tới nỗi gf & mấy đứa trong Cty cằn nhằn liên tục

    xéo xéo Cty có bà bán thuốc lá, kêu bảo vệ mua giùm gói 555 Thái thì 23k, tui tự ra mua thì 30k, lần nào cũng vậy chứ ko phải 1 lần (thấy có mấy k nên cũng kệ, ko thèm nói)

    ...

    kể đơn giản chuyện đó thôi, chứ bị hoài ko nhớ nổi luôn, có thể coi như bị hàng ngày luôn. Ko món này thì cũng thứ nọ. Nhất là mua thuốc lá, mấy thứ linh tinh ở quán tạp hoá, ... thì tui là chuyên gia bị dính đòn
     
  14. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Giờ toàn giá cỡ đó ko ah bro ơi!!!Quan trọng là ngon hay k thôi!!!Như hủ tíu Cả Cần đó,tô chút xíu,giá 30/40k tô thường,tô đặc biệt 50/60k mà người ta ăn đông như là đi hội...
     
  15. Silent Joker Why So Serious?

    Đói ăn cái gì chả ngon
    Tạp hóa chắc do người ta ko biết giá. Em bán tạp hóa cũng vậy, nhiều lúc bán lỗ luôn ấy chứ.
     
  16. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    ăn cơm 27k là chuyện nhỏ, hôm bữa tui bị chém tô cháo mắt heo 35k nè
     
  17. pit Thành Viên Cấp 3

    ...hehe....cái này e thấy pác chủ topic zui nè.....tính pặc co zới thằng chủ quán luôn...hehe.....chắc pác ăn dĩa cơm đó zề chắc ói máu luôn wá.bi jờ ăn giá đó bình thường bác ui.....quán cơm Huyền bên ĐTHoàng đó,cũng thuộc dạng lề đường siêu mắc,mà quán này trời không mưa thì còn đỡ đỡ nghen,chứ mưa thì thôi rồi,nhìn cái quán muốn nản luôn,nhớp nhớp,dơ lắm....haizzz...nghĩ tới hồi xưa ông bà mình ăn cho có,tới đời ba mẹ mình thì ăn cho no,còn tới đời mình thì ăn vì sức khoẻ.....mà thấy zậy thì hãi quá:sweat:
     
  18. shop_vanila Thành Viên Mới

    Mình cũng là sinh viên thôi, nhưng thấy bác topic mở chủ đề này chắc là trong lúc tức giận lắm đây.
    Nhưng thật sự mà nói thời buổi này, ăn cơm tấm mà 27k tuy là vỉa hè thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Chứ mấy quán cơm tấm nổi tiếng TP thì cũng hơn 50k rồi.
    Hôm bữa mình ăn cũng là cơm tấm vỉa hè ở Gò Vấp, một nữa miếng sườn cắt thanh nhỏ, một tí bì, ko nước mắn, ko canh, ko nước, tủ đựng cơm tấm như tủ mấy ông bán hủ tiếu gõ, chỉ có le hoe 3 cái bàn nhựa thấp, mà nó cũng tính 28k chứ bộ, bik là bị chém, nhưng mình nghĩ thời buổi này, làm ăn khó khăn, vật giá leo thang, nên họ chém cũng chả gì lạ huống chi đây lại là đất Sài thành.
    Thấy bạn vô đây than vãn, chắc là tiếc tiền lắm, gặp mình có bị chém thì cũng chả cho xong, vì có cự nự cũng chả được ít gì, họ cứ quen thói chém thì họ kinh doanh cũng chẳng được bao lâu đâu mà, nên cần chi bạn phải phí công tốn sức làm gì.
     
  19. chuyện này bị hoài ah, có một lần đi học về đói bụng mà đang thèm bún bò nữa thì vừa may thấy một hàng bún bò trên đường hoàng văn thụ, nhìn vào thấy vắng teo không 1 bóng người, vừa bước vào kêu 1 tô bún bò lấy thịt heo với chả, dặn 2 lần cuối cùng bưng ra giò heo (em không biết ăn giò) nhưng sợ phiền người ta đổi lại nên đành ráng ăn T___T, đến lúc tính tiền xong chủ quán kêu 38k/tô, nghe xong hết hồn, choáng váng móc bóp ra trả tiền mà vẫn không tin là sự thật, hix.
     
  20. ximuoi Thành Viên Cấp 4

    hông phải bạn lạ mà nó chém vậy đâu, nó chém nhiều người ở đó lắm rồi. nhà mình gần đó cũng bị chém như thường. Quán cơm gần đèn xanh đèn đỏ và mấy xe nước sâm, cách đây 1-2 năm gì đó nó đã chém mình gần 50K cho 2 người ăn rồi.

    Mọi người phải cẩn thận với cái quán tên Hồng Phát trên đường Võ Văn Tần nghen, quán đó nhìn hòanh tráng lắm, mình vô kêu 1 tô miến hải sản vì nhìn cái hình trên tường. Hỏi nó có menu không nó chỉ 1 tấm giấy dán trên bàn, không có giá tiền là mình nghi òi. Nhưng nghĩ chừng 30-40K là ok, ai dè là 52K 1 tô miến thường thường.

    Tức ói máu.