Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoibatkhuat, 16/10/09.

ID Topic : 1293482
Ngày đăng:
16/10/09 lúc 21:03
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thấy quân phục Thái Lan nó ôm người lắm,mang đồ này nhìn giống như mang đồ Unisex vậy đó.Nhưng nhìn rất là chắc.
    Ngày xưa mấy cái mũ cối sắt chỉ dành cho dân phòng không,pháo binh thôi thì phải.
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình chưa đi lính nhưng có học quân sự rồi , có nhiều chuyện vui lắm , ví dụ như tắm chung chẳng hạn...^^
     
  3. menFASHION Thành Viên Cấp 1

    k bít sao chứ thấy mấy anh ở gần nhà phường kêu đi khám sức khoẻ chạy tới lui ,lo tới lo lui để khỏi trúng tuyển
     
  4. antiloving Thành Viên Kim Cương

    cái này chả có gì gọi là khủng cả. đi bộ đường xa là sở trường của Lính rùi, có gì mà khùg ?

    gắp mền ko phải hơi bị gọn mà phải gọi là quá gọn, vuông vức, vệ sinh mùng mền sạch sẽ để tránh bịnh thì có gì là khùng ?
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé ! nhưng mà nhà có xe đạp,đi lính về rồi chứ còn đi nữa đâu mà cực hình vậy?
     
  6. quochuy2404 Thành Viên Cấp 3

    Anh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !Cảm ơn bạn đã ủng hộ.
     
  7. bitis Thành Viên Cấp 2

    MR lam truong ơi em xoá bớt pm ở trong inbox của em đi,a send pm cho e mà ko được vì inbox em hết chỗ chứa rồi
     
  8. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    CHào các bạn ! Mình làm chủ cái topic này mà ko có thời gian đọc bài và reply lại cho cả nhà. Mình xin lỗi nhiều nhiều !!!

    Thực sự đi lính thì chúng ta được cũng nhiều và mất cũng nhiều.

    Theo các bạn thì được gì và mất gì ? Theo mình thì các bạn được rất là nhiều đó.

    Mình có vài dòng gửi các bạn như lời tâm sự cá nhân:
    * Đối với các bạn chưa đi lính: thực sự thì khi các bạn khoác trên mình màu áo lính, trui rèn trên thao trường, trải qua những thời khắc quan trọng trong năm như Lễ, Tết, các đoàn tổng thống đến thăm phải cắm trại thì mới thấy vai trò và vị trí của người lính trong thời bình, các bạn ạ.

    * Đối với các bạn thắc mắc về trình độ người lính, sĩ quan Quân đội nhân dân ta: ngày nay để đi lính thì tiêu chuẩn càng ngày được nâng lên ko ngừng. Đợt mình đi thì phải từ lớp 12 trở lên mới được xem xét, các năm trước thì phải học từ lớp 10 trở lên. Các bạn học càng giỏi, thông minh, đạo đức tốt, hoà nhã và được mọi người yêu mến thì khi vào quân ngũ càng được cấp trên thương yêu và ko cực thân, chủ yếu giúp cấp trên bằng cái đầu.

    * Đối với việc oai phong, bề ngoài trong trang phục của Quân đội ta và sức mạnh quốc phòng của nước ta: mình xin nói thêm thế này: các bộ đồ lễ của Quân đội ta ngày càng được nâng cấp về chất lượng, tiện dụng, đẹp và uy nghiêm. Quân đội ta luôn ko ngừng tăng cường nền quốc phòng toàn dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm sức mạnh nội lực chống lại các thế lực thù địch, phản động chống phá đất nước chúng ta hàng ngày.
    Việc trang bị quân phục theo hướng tiện dụng, gọn, nhẹ, thoáng mát là chính, còn đẹp và oai phong thì theo mình nên đặt sau vì khi đánh nhau thì oai phong mà ngủm củ tỏi thì vứt.
    Mình vừa đọc 1 tài liệu nói về việc hành quân của lính tráng từ Bắc vào Nam băng qua đèo, núi, suối, thác, vực sâu cả trên đất nước Lào, Campuchia anh em, thật kinh khủng về sức chịu đựng. Để tăng cường chi viện cho miền Nam, các tỉnh phía Bắc chỉ có 3 tháng huấn luyện tân binh các kỹ năng, chiến thuật,... vừa hành quân vừa huấn luyện. Tập mang vác trên lưng balô, trang thiết bị, vật dụng, khoảng 40kg. Vừa đi từ Quảng Bình vào vừa huấn luyện, 1 ngày phải đi trên 40km để tránh pháo toạ độ. Thử hỏi với lính Mỹ trong thời kỳ đó có sức mạnh để hành quân kinh hồn như thế ko ? Trong thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến 10 ngàn ngày, lính Mỹ, quân chư hầu, quân nguỵ Sài Gòn có lực lượng trên 1,5 triệu quân mà chỉ có thể giữ nổi các thành phố, đô thị; các cuộc hành quân bị thất bại thảm hại. Mọi cuộc hành quân "tìm và diệt" đều có sự hỗ trợ tối đa với các vũ khí, trang bị khí tài hiện đại nhất của thời đại từ máy bay ném bom, trực thăng, xe tăng, pháo binh, các tàu khu trục bắn pháo từ ngoài biển hỗ trợ,.... Vậy họ đã chiến thắng được ý chí của chúng ta với đội quân từ những người yêu nước, nông dân với vũ khí thô sơ hành quân bằng chân trần hay chưa ? Kết cục của cuộc chiến 10 ngàn ngày đã trả lời cho thế giới và lịch sử thấy. Hội chứng "Chiến tranh Việt Nam" vẫn còn là nỗi nhức nhối và ô nhục trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ.
    Các bạn à ! Khi mình hoặc các bạn gặp các luận điệu xuyên tạc, chống phá từ trong nước và nước ngoài thì chúng ta người Việt Nam có thể vỗ ngực dõng dạc tự hào rằng "Chưa có nước nào trên thế giới này tự hào được như Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi về điều này: Tất cả các cường quốc, đế quốc sừng sỏ trên thế giới này đều phải thảm bại tại Việt Nam". Bên cạnh điều tự hào đó, hiện nay chúng ta ko ngừng xây dựng đất nước giàu mạnh từng ngày, thay da đổi thịt từng ngày. Việc hàn gắn vết thương chiến tranh ko thể ngày 1 ngày 2 được. Chúng ta sống chung 1 đất nước từ nhỏ đến lớn, thế các bạn có biết chúng ta đang phải gồng trên vai nhiều nỗi đau của chiến tranh từ 35 năm trước hay ko ? Đừng thơ ơ với trên 3 triệu nạn nhân chất độc màu da cam, hàng triệu người đã ly tán nhau, hi sinh, thương tật vì chiến tranh. Hơn lúc nào hết, là người Việt Nam chung dòng máu, các bạn có nghĩ chúng ta phải yêu thương nhau nhiều hơn, gạt qua những hận thù, bon chen để cùng nhau vì đất nước hay ko ? Chúng ta mạnh trong chiến tranh thì cũng phải mạnh trong thời bình, thời xây dựng đất nước nữa, đúng ko ?

    * Sức mạnh Quân đội ta ko kém nước nào đâu các bạn ạ. Hãy tự hào với truyền thống bất khuất và ko ngừng học tập, rèn luyện để đất nước mạnh về tiềm lực kinh tế, quốc phòng. Chúng ta ko nên tự ti là chúng ta nhỏ, chúng ta yếu về vũ khí so với nước khác mà run sợ họ. Sức mạnh quốc phòng và chiến tranh ----> đó là sức mạnh tổng hoà và tổng lực ở nhiều phương diện, trong đó sức mạnh về trang bị vũ khí, khí tài chỉ là 1 yếu tố. Theo mình, yếu tố con người và sức mạnh trí tuệ, ý chí là sức mạnh chủ đạo và tiên phong trong tổng lực sức mạnh của Quân đội ta.
    Chúng ta có thể tự hào về 1 đất nước đẹp, yên bình, môi trường an hoà. Tuy nhiên, chính mỗi chúng ta hãy đóng góp và xây dựng cho chính Tổ quốc ta. Xung quanh ta, các nước khác còn rất nhiều bất ổn, xung đột về chính trị, tôn giáo, đảng phái, khủng bố. Chúng ta hạnh phúc hơn họ rất nhiều rồi !

    Mình có đôi chút tâm sự như trên với các bạn. Mong các bạn xem qua và cùng nhau đóng góp xây dựng nhiều hơn. Cảm ơn nhiều nhiều !!!
     
  9. naikaxu Thành Viên Cấp 3

    bảo vệ tổ quốc thì ai lại ko muốn nhưng có chắc đi lính là bảo vệ tổ quốc không?! mấy bác đừng nghe tụi nó ba xạo mà lầm tưởng nhé, thử hỏi tình nguyện đi lính dc mấy người hay toàn là bị bắt buộc không, nhờ vụ này mà tụi chỉ huy kiếm ko biết dc bao nhiêu tiền mỗi năm nhé! Hoàng Xa mất rồi kìa có thằng nào dám mang quân ra đánh không?
     
  10. naikaxu Thành Viên Cấp 3

    "Chưa có nước nào trên thế giới này tự hào được như Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi về điều này: Tất cả các cường quốc, đế quốc sừng sỏ trên thế giới này đều phải thảm bại tại Việt Nam"
    Gửi chủ topic: yêu nước là rất tốt nhưng cũng phải nhìn nhận sự thật bạn à, việt nam mình chịu được mấy trái bom nguyên tử vậy bạn, đế quốc Nhật hùng mạnh là vậy mà con chịu ko nổi 2 trái kìa! nếu ko vì ly do nhân đạo thì có lẽ bây giờ bạn ko còn ngồi đây nói dc như vậy nữa đâu! tôi nghĩ dân tộc việt nam mình ai cũng yêu nước cả, và tôi tự hào là người việt nam nhưng phải biết mình đang ở đâu thì mới phát triển được, đừng có suốt ngày vn ta hùng mạnh, nc ta có rừng vàng biển bạc, để rồi mãi mãi ko thoát ra nhóm nước nghèo nha bạn! hãy thử đi du lịch vài nc lân cận thôi, chẳng cần đi đâu xa đâu, bạn sẽ thấy vn mình đang tụt hậu khá xa đó
     
  11. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hoan hô bác này rất chí lý
    tui cũng đi 18 tháng ở sư 5, nói chung cũng có tình cảm đồng chí đồng đội nhưng nói trước hên xui nha, dân cà chớn nhiều lắm, và không biết ngày xưa đánh giặc ra sao chứ bây giờ mà chiến tranh với lực lượng "nhậu thì hay mà làm thì nhớt " này thì... nghi lắmAnh em vào kể chuyện đời lính và kinh nghiệm quân trường nhé !
     
  12. nguoibatkhuat Thành Viên Cấp 3

    CHính mỗi chúng ta đừng làm cho nhớt nữa, hãy cùng nhau làm cho mọi chuyện tốt hơn, đúng ko nè ?
     
  13. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    sợ nhất là đi lính. Trốn dc thì trốn thôi.
     
  14. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi lính buồn vui nhiều mà ta :|
     
  15. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Làm như HQ vậy mà hay,nam cứ đến 18t là bắt buộc đi 3 năm, dẹp hết mấy chuyện khác qua 1 bên! Như vậy toàn dân đều đc trãi qua quân đội. Nếu có chiến sự thì cũng còn biết cách lo cho ng thân,ng ta đc giáo dục đi lính ngoài nghĩa vụ còn là vinh dự, còn VN mình nghe nghĩa vụ toàn trốn chui trốn nhủi hay vô thì nhậu, đụng chuyện chắc..... nướng quân. Kiểu này VN phải tăng chi phí quốc phòng thì mới có ng ham đi lính để nuôi nổi gia đình!
     
  16. tiger_vn862000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bó tay
     
  17. Uriel Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy bác này đụng tới yêu nước gì gì là mạnh mồm lắm.
    Đồng ý là đi lính sẽ trui rèn cho ta nhiều thứ . Trường hợp bất khả kháng như thi rớt đại học , còn trong độ tuổi đi lính bị bắt đi ,v..v.. thì cái đó không muốn cũng phải muốn.
    Nhưng,
    Có đáng để phải đánh đổi sự nghiệp , học hành để đi lính không ???
    Thử hỏi mấy bác ở đây , đang học đại học , hoặc đang đi làm , cuộc sống ổn định , tự nhiên đùng cái quỡn lên viết giấy tự nguyện đi lính không ???
    Đi xong về rồi làm gì ? kiến thức cũng hao mòn , công danh sự nghiệp thì sao..Công ty người ta giữ chỗ cho bạn 2 năm sau để bạn quay về làm tiếp àh ???
    Mấy bác nói thì suy nghĩ tí đi , mạnh mồm vậy thì có dám đi lính không , khi còn bao nhiêu kế hoạch dở dang đang ở phía trước ?
    Riêng tôi , tôi chắc chắn 100% không đánh đổi sự nghiệp của mình cho 2 năm đi lính đó!
    Thật sáo rỗng khi cứ nói là tự hào là người lính bảo vệ tổ quốc này nọ ! Chẳng qua là vì 1 lý do bất khả kháng nào đó hoặc nguyên nhân khách quan nào đó nên mới đi thôi !
     
  18. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Mình từng đi lính 3 năm và tự hào về màu áo lính

    Tự hào hay k là do quá trình công tác của mọi người, sống tốt với mọi ng, được mọi ng thương yêu mình vả có cảm tình tốt với ng lính thì phải đáng tự hào, chứ làm k ra làm, nguyên cục nhớt trên lưng để mọi ng phàn nàn thì sau time lính chỉ toàn kỷ niệm xấu
     
  19. salesdothanhly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác học dốt thì bác không dám đi lính thôi, tôi cũng 5 năm đại học ra đi lính xong về đi làm việc, ngành của tôi là công nghệ thông tin, hiện đang công tác tại VNPT. Đi lính đó là nghĩa vụ, ai cũng làm được, nhưng động cơ đi lính mỗi người lại là khác nhau! Thật đáng tiếc cho bác, học cho cao nhưng suy nghĩ thua cả 1 thằng không học mà tôi từng biết trong cuộc đời đi lính! Haizzz, ngẫm ra tuổi trẻ sao nhiều người suy nghĩ nông cạn và viễn vông thật!
     
  20. dom Tửu Lượng Vô Biên

    mình nghĩ con trai nên đi lính ... dc rèn luyện nhìu thứ ... 1 2 3 năm nhanh lắm ... nói thật đi cạnh CA hay bộ đội mình thấy an toàn hơn rất nhìu ... chả bjt sao ... nói chung là có ấn tượng very tốt với quân đội ...