Tìm kiếm bài viết theo id

giang hồ miền quê-làm sao tránh đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhhaiq8, 20/10/09.

ID Topic : 1300649
Ngày đăng:
20/10/09 lúc 00:53
  1. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Vậy mà ai cũng đua nhau lên đây chứ có ai từ chối đâu bác:dribble:. Mình như bác chủ pic thì thủ cây súng điện hay cây roi điện phòng thân,với lại bác đi thì bịt khẩu trang lại. Mang kiếng mát,hay kiếng cận. Tụi dưới quê nó mắc cười lắm, trai lạ vô làng cua gái làng là nó ghét àh,mà nội thấy người lạ nó cũng ghét nữa,đầu óc không qua được luỹ tre làng. Mà hầu như các vùng quê ở Vn điều vậy,không riêng một vùng nào hếtgiang hồ miền quê-làm sao tránh đây
     
  2. Lửa Rừng Thành Viên Cấp 2

    Nhớ cách đây khoảng năm có đọc trên báo tuổi trẻ thì phải có bài " nỗi lòng anh hai lúa" nói về thực trạng các cô gái ở quê hiện nay đi lấy chồng ngoại và lên tp làm gần hết nên mấy anh này bị ế đâm ra buồn phiền rồi nhậu nhẹt thay vì phải cố gắng học tập hay làm việc. Chắc buồn và ức chế do thiếu....nên đâm ra điên đây mà, anh em nên né xa bọn này cho chắc nha, điên mà ai biết họ sẽ làm gì
     
  3. lukeme Thành Viên Kim Cương

    như lời bro này nói thì tụi nó kím chuyện chĩ cần đè cắt cắt mấy thằng nhõ cũa mấy thằng lớn này cho rồi đễ khõi điên với mọi người
     
  4. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    giang hồ miệt vườn thì báo CA miệt đó bắt bọn nó hết đi,bây giờ vùng nào mà chả có bọn này.
     
  5. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    hic...ghê quá.bọn con trai ở we,ăn nhậu đánh nhau suốt ngày!!!
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Sao đâu,đừng có kênh cái mặt thì nó ko tẩn thôi.giang hồ miền quê-làm sao tránh đâytui ĐN nè!
     
  7. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    cám ơn các bác đã góp ý chân thành.mình nghĩ bữa về quê dự đám cưới chắc nhậu ít ít 1 chút (cô,dì,chú,bác,cậu,mợ...mỗi người 1 ly cũng đủ chết).hix.vậy về dưới nên tránh xa bọn này ra.mình cũng có học võ huyền đai vovinam nhưng chắc k dây dưa làm gì.thứ 1 nó chơi toàn hội đồng,thứ 2 cho dù là thứ dữ thành phố mà về dưới cũng dễ bỏ xác lắm,thứ 3 đánh với nó thì chỉ có mình lỗ thôi
    chưa chắc bác ah.nói ra sợ đụng chạm pháp luật nhưng ở dưới dân thì đông,công an thì ít,ruộng vườn bao la mà chỉ có 1 chú công an.nhiều bữa đánh nhau to,chú ấy không dám ra luôn.ông anh và ông chú bị đánh,công an kết luận 2 bên say rượu đánh nhau,éc éc,huề cả làng giang hồ miền quê-làm sao tránh đây
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tui nói thật chứ về đánh lộn,bác ko nên so với dân nông thôn.Cái mạng cùi là cho nó cùi luôn,mà nó đánh thì ko đánh 5/5 nha.Thua là về kêu cả dòng học ra đánh tiếpgiang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1
     
  9. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    Nhớ có lần nguyên gia đình mình về dưới rạch giá đi đám cưới * hôm đó là ngày rước dâu ) bị mấy thằng đó kiếm chuyện rồi tụi nó ném đá rồi kiếm chuyện đánh khoảng hơn 20t nó ném đá ném cây tức quá mấy ông chú bay lên bờ ( lúc đó đang rước dâu trên ghe ) rút dây nịt , kiếm cây , kiếm dao lên làm thịt bọn nó bọn nó vửa chọi đá vừa chạy rước dâu xong tới từng nhà thằng 1 bắt tụi nó đập ngay trước nhà tụi nó giang hồ miền quê-làm sao tránh đây lúc đó số thiệt ở trên TP xuống mà tới từng nhà thằng 1 đập nó giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1 hên ở đó ông chú có số nên mới dám tới vậy chứ sao mới xuống dưới đó lần đầu mà số vậy được
    giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 2
     
  10. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    về quê em thì thanh bình lắm Bạc Liêu mà
     
  11. antiloving Thành Viên Kim Cương

    chuyện này thì khỏi nói ùi, nhưmấy bro ở trên nói "chén kiủ ko nên đụng với chén mẻ" . rừng nào cọp nấy mắc công đụng chạm nữa thì ...
     
  12. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Ngày đó khi em hai mươi em về quê cũng bị quýnh, hên là lực lượng em mạnh hơn nên quất mấy thằng ranh bấy nhầy luôn
     
  13. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chạy xe 4 bánh thì gặp thằng nào chả phải nhịn

    ở trong TP này thôi chứ khỏi về quê, nhiều lúc bị đám lóc chóc cứ chạy cắt mặt hoặc đan nhau trước đầu xe, bấm còi thì nó quay lại chửi. Nhịn luôn chứ biết làm sao, động tới nó ăn thua chưa biết nhưng nắm chắc cái trầy xe, bể kiếng, bể đèn, .... tốn tiền & mất thời gian
     
  14. just[5giay] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    coi chừng nó lấy lưỡi liềm cắt lúa làm hàng nóng
     
  15. Pinko Thành Viên Kim Cương

    Các bác cứ thế, ngay sài gòn còn bị kiếm chuyện thì nói chi,topic này nghe có vẻ phân biệt đẳng cấp quá mọi người ơi!!!
     
  16. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    xin lỗi bác.ở thành phố làm gì quá đáng hay hiếm lắm mới bị kiếm chuyện,dân giang hồ sâm hình chi chít thì k bàn cãi làm gì.mình k hề phân bịêt đẳng cấp hay chê bai ai bao giờ,mình chỉ mong các bác góp ý cho mình còn nguyên vẹn sau khi về quê ăn đám cưới thôi.về chơi 1,2 bữa mà còn sợ đừng nói đám cưới nhậu vào lại....giống như báo công an hay đăng là khổ.nếu mình phân biệt thì anh em đã không góp ý nhiều vậy rồi.như ông anh của bạn gái và ông chú chỉ uống cafe mà bị đánh,ông chú thì mù 1 mắt,thương tích đầy mình,ông anh thì bị đánh lồng phổi và mê man,cả 2 nằm bệnh vịên chưa về.vậy mà chỉ kết luận 2 bên say rượu đánh nhau,chờ điều tra tiếp
    mình thấy bài mình viết ra cũng có ý nghĩa lắm chứ.nhiều bạn chưa về quê hay sắp về quê đọc bài này sẽ cảnh giác hơn,tránh những tai nạn đáng tiếc.của có thể kiếm lại nhưng mạng sống con ngừơi k bao giờ kiếm lại được
     
  17. alone_cat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kiến thức kém, chỉ biết ăn nhậu suốt => nghèo ngóc đầu ko lên nổi, thấy dân thành phố thành đạt => tự ái, tự suy bụng ta ra bụng người => kiếm chuyện đánh người ta giang hồ miền quê-làm sao tránh đâygiang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1

    Nói chứ ko phải chảnh hay khinh khi gì ai nhưng dân quê bây giờ toàn bọn thất học, càng ra vẻ thì càng tự show bản thân ngu dốt, hạng võ biền giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 2
    Nhất là "di học sinh" (nhà giàu nhá) dưới tỉnh lên, show hàng chưng diện ra vẻ ta đây, càng làm lộ bản chất quê hơn chứ chẳng đc gì

    Gặp phải bọn này thì tốt nhất là nên tránh, chén sứ ko nên chọi chén mẻ, thiệt thân mình.

    Cũng khó trách đời người "nghèo người ta khinh, giàu người ta ghét". đọc bài này coi như học thêm một kinh nghiệm giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 3giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 4
     
  18. RapGirl Thành Viên Cấp 4

    Ẹc,cuối tuần này mình cũng sắp đi ăn đám cứơi dứơi quê ngọai ở Vĩnh Long,con gái ko biết có bị kiếm chuyện ko ta T_T
     
  19. HELIBOY Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói chung cái đám choai choai mới lớn bi giờ chẳng coi ai ra gì,ngày trước mình còn ở quê đi học ra về gặp Giang Hồ nó bắt nẹt nhưng nhìn mặt quen riết cũng thành quen và xử sự đúng cách còn tụi choai choai bi giờ chả cần biết ai là ai đụng chuyện là đem Dao ra đâm đem Hàng ra chém quá oải luôn,giờ mỗi lần về quê muốn ăn nhậu thì bày ra ở nhà nhậu cho đã ko dám cà kê ngoài quán nữa mắc công chết oan hix hix!!!!!!!
     
  20. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    hì hì. e chưa đi kiểu đó bao h, nhưng nếu mà gặp tụi nó thì cứ nhịn cho rùi, chừng nào nó oánh mình thì mình thỉnh anh em tới đốt nhà nó thôi. đi đâu cũng phải có quen biết thổ địa ở đó mới may ra không bị gì.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 420 (Thành viên: 0, Khách: 413, Robots: 7)