Chào các bác, Hiện nay giao dịch trên mạng thực sự còn rất nhiều lỗ hổng, chủ yếu là tin tưởng nhau mà chọn mặt gửi $. Rồi cuối cùng người thiệt chính là người lương thiện, do quá cả tin mà ôm mối hận là một quả lừa không ngờ tới. ví dụ có thằng bán cái nokia n79, hàng nhái mà nói là hàng chính hãng, nó hẹn người mua ra quán cf giao dịch, xong rồi biến mất tiêu. Còn người mua thì chưa kịp hí hửng với con dế xịn giá bèo thì đã vội nhận ra rằng mình đã dính quả lừa đau đớn. Vậy sau đó, người mua phải làm sao để có thể nuốt trôi quả hận đó đây? 1. Báo công an: Chứng cứ thì ít, nói đúng hơn là gần như không có. Nhưng có thể xâu chuỗi được các chứng cứ như địa điểm giao dịch, nick online, số điện thoại. Ngoài ra còn có các nạn nhân khác nữa cũng có thể là nhân chứng và là người tố cáo. Em tin rằng, bằng nghiệp vụ của mình, các anh công an có thể đưa kẻ lừa đảo ra ánh sáng và truy tố tên gian thương vì tội lừa đảo. 2. Ngậm ngùi xót xa: Chấp nhận im lặng để rồi từ từ quả lừa đó trôi dần xuống ruột già theo năm tháng. 3. Bạo lực: Nó lừa 1 lần thì sẽ lừa tiếp, vì thế hẹn nó ra 1 chỗ nào đó, dẫn theo bạn bè mật phục, và làm cho nó 1 trận đòn, sau đó đưa ra công an còng cổ lại. Lúc này đã có đủ nhân chứng, vật chứng và cả vật chứng online nữa (bài post rao bán hàng của nó) 4... ??? Hiện nay đa số nạn nhân đều chỉ có thể im lặng vì nhiều lý do. Đơn cử như thiếu bằng chứng, lo sợ bọn lừa đảo trả thù... Em post bài này chỉ để giúp nhau cùng tìm ra giải pháp đảm bảo hơn cho giao dịch trên mạng chứ không hề có ý xúc phạm ai cả ha! Các bạn cho một vài ý kiến và cả sáng kiến nữa nhé!
Đừng đợi nước đến chân mới nhảy,bị lừa lần đầu là tại bọn nó,bị đến lần 2 là tại...mình đó bác.Cách tốt nhất là đề phòng trước khi mua thôi,ko gd ngòai đường,nắm rõ địa chỉ nhà thằng đó,ko đi 1 mình v.v... ^^
báo công an thì chờ đến tến công-gô nhá . công an nó ko có quởn đâu mà đi kiếm dùm Bị lừa thì đành chịu, ngu thì ráng mà lãnh (tui từng bị rồi, nuốt hận ngàn năm chứ biết sao h) Tốt nhất là yếu đừng ra gió, chịu khó bỏ chút tiền mua đồ xịn cho tốt, ko thì mua đập đá thôi
Đâu có công thức chung nào cho chuyện này, đừng có đi tìm. Phí công thui Vào box đấu giá có nhiều trò hay lắm à.
Cố gắng đừng để bị lừa, còn nếu bị lừa thì cố gắng lấy lại, lấy lại không được thì cố gắng ngậm ngùi mà quên đi!
ham rẻ là tiu đó bạn. nếu cái nào mình biết thì coi cho kỹ, không thì nhờ người hiểu biết đi theo, vừa để kiểm tra, vừa để có người giúp khi nó là cướp. nếu có điều kiện thì chụp hình nó lại. hè hè.
Nhưng có gì khác biệt giữa giao dịch tại nhà và ngoài đường chứ nhỉ? Tại nhà thì có thể tìm ra nó à? Nhưng tìm ra nó rồi làm gì nếu nó cù nhầy không chịu nhận sai, không chịu đổi hàng, thậm chí còn đòi PK lại mình??? Đôi khi giao dịch trên mạng có giá trị rất lớn mà lại chưa có điều luật nào rõ ràng để xử lý những vi phạm nhỉ? Công an có lẽ cũng vì vậy mà không tiến hành điều tra về "đội ngũ lừa đảo" đó! Quả thực nếu ngậm ngùi nuốt quả hận đó thì buồn lắm!
Mua bán trên mạng rất mau mắn , nhưng gặp nhưng đối tượng lừa đảo thì chir biết ôm hận ... cả trăm người bị lừa thì có mấy người đòi được công bằng đâu ...
Báo CA vô ích, ko có tiền ko bao giờ giải quyết. Chỉ có cách tự điều tra, rồi 10 năm, 20 năm sau (chừng nào có thế lực) trả thù sau cũng dc. Phải đánh cho nó tàn phế 50%, ma ko hay quỷ ko biết, má nó ko nhận ra.
Hề hề, cảm ơn các bác! Coi như là nếu bị lừa sẽ mất $ nhỉ? Buôn bán mà cứ lo bị lừa thì e là chẳng vui vẻ gì!