Tìm kiếm bài viết theo id

giang hồ miền quê-làm sao tránh đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhhaiq8, 20/10/09.

ID Topic : 1300649
Ngày đăng:
20/10/09 lúc 00:53
  1. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nhà quê thất học mới làm vậy, chứ những người khác thì ko như vậy đâu, mọi người đừng đánh đồng vậy.
    có lần mình về đồng nai chơi, thấy mọi người quí người thành phố lắm mà (nhà bác mình dưới đó)
    nhà quê người ta cũng có tình nghĩa lắm, nhiều khi thành ra quá đáng,như bạn nào ở trên nói 1 người bị đánh kéo cả dòng họ ra đánh tiếp vậy
     
  2. giaitri Thành Viên Cấp 1

     
  3. Pinko Thành Viên Kim Cương

    Vâng, em thấy người dưới quê rất là chân chất và nhiệt tình lắm. Bác kia chắc còn có lý do khác chứ khi ko cũng chẳng ai đánh làm gì!!!
     
  4. hogia Thành Viên Cấp 6

    sao em tui về BẠC LIÊU thăm ng yêu hoài + đi ctác tỉnh CẦN THƠ ,ĐỨC HUỆ -LA mà có bị gì đâu ?
     
  5. hogia Thành Viên Cấp 6

    Anh tui cũng về BẾN TRE 2 lần ,1 lần đi xe ga mà đâu có sao ? Ng dân rất dễ thương
     
  6. Pinko Thành Viên Kim Cương

    Thế mới nói, ko có lửa sao có khói. Các bác ở TP về quê hay nhìn người nhà quê dưới con mắt ..., chả biết diễn tả sao, nói chung là có phần xem thường, tạo ra sự xa cách, chứ mà hòa đồng với người ta thì người ta cũng sẽ vui vẻ với mình thôi!!!
     
  7. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Đi tỉnh chơi hoài có gặp mấy chuyện này bao giờ đâu, mà toàn đi 1 mình ko bạn bè hay bà con thân thích gì ở mấy tỉnh đó luôn. Mà nhân đây em cũng nói thẳng, em ở Củ Chi, cũng ko xa SG là mấy mà thỉnh thoảng có vài bác TP về chơi, cứ nghĩ ta đây là dân TP là hơn ng lắm hay sao ấy, cứ đi là ngước cái mặt lên trên trời, vào bàn nhậu thì ăn nói láo lếu chả coi ai ra gì:|, nó ngứa mắt nó đánh cũng phải>"<
     
  8. untouchables Xin Một Lần Được Say

    Tui có hộ khẩu tỉnh lẻ nên cũng dễ nhìn mặt bà con. Chia sẽ tí kinh nghiệm nhé. gặp mấy trường hợp như vậy nhao vô làm thân với tụi nó mời vài điếu thuốc rồi kiếm chuyện nhấn nút biến. Hôm nọ về Vĩnh Long, đang ngồi nhậu bàn này thấy tụi bên bàn kế có vẻ cô hồn định kiếm chuyện. qua mời nó vài ly mồi cho mỗi thằng điếu thuốc hạ giọng. Thế là êm xuôi mà tui nó cón khóai nữa vì tụi này thích ra oai thôi chứ chẳng bao giờ đánh người dưới cơ.
     
  9. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    có mấy bạn k hiểu mình nói rồi.ở đây mình nói là nói đám choai choai tự xưng giang hồ hay tụ tập phá làng phá xóm chứ mình có nói người khác đâu.như mấy anh lớn tuổi 1 chút hay mấy chú,mấy ông thì rất thân thiết:"ê mày mới về chơi hả,dạo này khoẻ không?làm 1 chén coi mậy"như mấy chị,mấy dì,mấy bà rất thân tình:"con mới về hả?dạo này khoẻ không con?.."

    không phải sợ mà là rừng nào cọp nấy bạn ơi.mà mình cũng hi sinh tính mạng vì tụi nó
     
  10. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    ok.duyệtgiang hồ miền quê-làm sao tránh đâygiang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 2
     
  11. zitbau Thành Viên Cấp 5

    hizz...trường hợp của bác chỉ có 2 kách giải quyết:
    1. Nếu bác có wen nhìu ae ở đó thì hog lo lắm giang hồ miền quê-làm sao tránh đây (nhưng đôi khi cũng nên.."tẩu là thượng sách" :sweatgiang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1 có gì hú 1 phát "đồng đội" phản ứng nhanh ngay giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 2
    2. ....."tẩu vi thượng sách" giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 3
     
  12. nhatrangbay Thành Viên Cấp 2

    Ở miền nam thì trai làng còn bắt nạt thanh niên lạ có mức độ ... chứ ở miền bắc trai làng cấm vận gái làng ... ông nào ở nơi khác tới ve vãn là bị đánh cho nhừ đòn ... rất rất nhiều vụ trai làng ngoài bắc đánh chết các trai làng khác tới cua gái làn họ ... kiểu nào cũng bị đánh hết ...
     
  13. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mẹ nó, riết rồi cùng dân VN với nhau mà tụi nó chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù khong? chẳng biết rồi sẽ ra nhau,người Việt ra đường chắc chẳng dám nhìn nhau
     
  14. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung đây là cách cư xử thiếu văn minh và thiếu giáo dục,chẳng lẽ Vn chúng ta suốt đời chịu tiếng "dân ngu khu đen", nhục thật
     
  15. bebobebi Thành Viên Vàng

    cái này em cũng nghe noi tới . nói chung xuống dưới ta mời rượu cả lảng cho bít điều rồi sẽ dễ dàng thôti giang hồ miền quê-làm sao tránh đây
     
  16. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lại rượu nửa,lỡ nó lợi dụng say xỉn rồi kiếm chuyện thì còn phiền phức hơn,
     
  17. kondorzeroboy Thành Viên Bạch Kim

    tốt nhất là về đó nhờ mấy ông xe ôm chở đi giang hồ miền quê-làm sao tránh đây đảm bảo lun, chứ đừng có đi 1 mình
     
  18. kondorzeroboy Thành Viên Bạch Kim

    cái này đúng nè, quê nội em ở Nam định, tết nào về quê cũng có vụ chém nhau, may lắm mới có người ko chết. Em về cũng sợ lắm, vì em sanh trong nam từ nhỏ, nói giọng Nam, có mấy lần mấy tằng ngoài đó cà khựa nghe tiếng Nam liền kiếm chuyện, nhưng mà cũng may thuộc diện COCC ( con ông cháu cha giang hồ miền quê-làm sao tránh đây) ) , ông nội em thuôc dạng dữ dội ngoài đó, nên nói ra là cháu ông là tụi nó lủi mất, cũng may thiệt. Nói chung là về mấy khu đó thì đừng có đi đêm là ok, đi buổi sáng sớm là tốt nhất vì giờ đó tụi nó ngủ bù chođêm trc rồi ( tụi nó đẻ ở VN mà bị lệch múi giờ ko àh giang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1).
     
  19. teo_teo79 Thành Viên Vàng

    cái này về miền tây gặp hoài ,đi với mấy đứa em gái ngoài đuờng mà tụi nó nhìn như là kẻ thù , may mà mấy con em cũng dzữ dzằn ..Có 1 lần đi 1 mình bị cà khịa ,nông nổi xúc nó luôn,ai dzè mới xúc đc 5s là 1 "chuồng heo" nhảy vào nhai mình như cám lợn ..rốt cuộc đầu em có sẹo từ dạo đógiang hồ miền quê-làm sao tránh đây
     
  20. mapdich1992 Thành Viên Cấp 5

    36 kế chỉ có 1 kế có thể thoát thui....hỉu ùi chứ j`giang hồ miền quê-làm sao tránh đây