Tìm kiếm bài viết theo id

Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuraider84, 22/10/09.

ID Topic : 1307108
Ngày đăng:
22/10/09 lúc 10:45
  1. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    25/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    308
    2g sáng...chuông điện thoại tôi reo lên....thấy e nt...mở to mắt ra đọc.....khóc.....khóc....suy nghĩ....lang thang ngoài đường..
    (close topic)
     
  2. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    share vơi bạn nè...chuyện của bạn buồn quá..
     
  3. nicholas8710 Thành Viên Vàng

    đúng là tình cảm là chính nhưng tiền bạc là 10 bây giờ hình như người ta yêu nhau theo kiểu thực dụng quá
     
  4. takethat Thành Viên Vàng

    những ảo ảnh vật chất rồi nó cũng sẽ bị thiêu cháy khi trở về với cát bụi!
    KN, phụ nữ thời nay, chỉ măm me những giá trị phù phiếm ấy!
    Còn t.y thực sự ả ? hừ, sẽ ko nhiều người tâm niệm thế đâu!

    Anh thôi thì buông tay cho rồi, giờ anh có níu kéo cũng chỉ là tình nghĩa của đứa con với mụ ta mà thôi!
    1 khi đã rắp tăm làm chuyện gì thì con người ta chắc cũng phải suy nghĩ ít nhiều, cái này sự chi phối của lý trí đã lấn át tất cả rồi!
    mà thấy đa phần nó thế!
    ....
    Đi off nhiều cho đời thêm vui anh ơi, dạo này mất tích lâu thế!
     
  5. kid69 Thành Viên Cấp 4

    e chưa có gđ nhưng e nghĩ bây giờ a nên lo cho đứa trẻ. chia buồn cùng a.
     
  6. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

     
  7. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    uhm. mình sn 1984

    share vơi bạn nè...chuyện của bạn buồn quá..
    __________________


    cám ơn bạn nhiều nha

    đúng là tình cảm là chính nhưng tiền bạc là 10 bây giờ hình như người ta yêu nhau theo kiểu thực dụng quá
    Thanks nicholas nhiều...mình cảm thấy hình như hơi đúng thôi nhưng cũng không quơ đũa cả nắm được
     
  8. full_3979 Thành Viên Cấp 3

    Đàn bà nó vậy đó bạn ơi. Kinh nghiệm cho bạn đó. Không biết lúc nào nó trở mặt đâu. một trăm một triệu người đàn bà may ra bạn kiếm được một người có ý chí kiên định để chung tình với mình. Người này mới đáng trân trọng và là phần phúc của bạn.
    Bạn biết chuyện con cua lột không. Lúc con cua cái đang lột thì con cua đực đi kiếm mồi về cho con cái ăn, đến lúc khỏe mạnh rồi thì con cua cái lại đi tằn tiện với một con cua đực khác.
    Cho nên lúc bạn đi cạnh một người đàn bà, bạn đừng mong người đó sẽ chung tình với mình. Nếu người đó sau này có rời bạn mà đi với người đàn ông khác thì bạn cũng đừng buồn làm gì
     
  9. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèhèhè... Chú em còn giữ được tình yêu thương trong lòng, là hạnh phúc lắm đó hỉ. Có chi mà buồn hè! Chỉ đáng thương cho những người không giữ nổi một tình yêu trong... ruột gan phèo phổi thôi mà. Hèhèhè...:still_dreaming:
     
  10. kid69 Thành Viên Cấp 4

    sao ko buồn hả bạn? chưa có gì thì ko nói, 7 năm kia chả là gì, đằng này bro ý đã lập gđ và đã có 1 đứa con. nhưng âu cũng là cái may, con trẻ còn ngơ dại.
     
  11. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn e nhiều lắm. Dạo này a mất tích không đi off cũng vì chuyện này của a nè
    e nói đúng lắm. cho dù chuyện thế nào đi chăng nữa thì anh cũng cần phải lo cho con gái anh đầy đủ e ah! a không muốn nó mất cha....Thanks e nhé....
     
  12. titulu Thành Viên Cấp 6

    Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 1Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 2 sao anh nói vậy chứ, cũng tuỳ người mừh.
     
  13. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

     
  14. hungphu Thành Viên Cấp 5

    tẩy chay đàn bà hehe
     
  15. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Haizz, càng ngày các mẹ các chị nổi loạn càng nhiều.
    Tôi biết bây giờ bạn đang ở trong tâm trạng tuyệt vọng, nhưng cố lên, bản lĩnh con người thể hiện lúc này đó bạn, quên người đàn bà đó đi, và loại người đó ko đáng để mình phải đau khổ và níu kéo đâu, là 1 thằng đàn ông nên cứng rắn 1 chút, chuyện này ko phải là kết thúc cuộc đời bạn, sinh năm 84 mới 25t thôi, còn quá trẻ để bắt đầu mọi chuyện.
    Bây giờ thay vì bạn ngồi trách người đàn bà thì hãy lao đầu vô công việc đi, coi đó là kinh nghiệm để sau này kiếm 1 người bạn đời.
    Con bạn còn quá nhỏ nên ko ảnh hưởng tâm lý nhiều, bạn cố lo cho con bạn đầy đủ vè mặt tinh thần.
    Hãy cân nhắc kỹ nếu quyết định tha thứ ng đàn bà đó.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt, chúc bé mạnh khoẻ.
     
  16. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    thaks bro nhiều...
    nhưng mình không hề chôn vùi cuộc đời mình.Vẫn làm,vẫn sống vì con thôi..Còn chuyện tha thứ uh,mình đã tha thứ rất nhiều lần rồi ngay cả khi thấy điều không nên thấy......(bước vào 1 nơi nào đó....) nhưng người đó nào có hiểu đâu.. Làm gì giờ đây???
    1 câu hỏi mà chính bản thân tôi không có câu trả lời....
     
  17. takethat Thành Viên Vàng

    đừng nói sau khi topic này mở ra, có 1 hội hận đàn bà, phụ nữ, con gái, đặc biệt là những em, những chị chỉ biết bản thân, chỉ biết thỏa mãn cái thú vui cho riêng mình, chạy theo những cái ảo ảnh mờ mịt ấy nha!
    =)) =))
    ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà mật ngọt ... rồi ôi đàn bà ... chua cay!
     
  18. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến này vì không phải ai cũng như ai....hi vọng người đến sau sẽ thấu hiểu được tình cảnh của mình.......
     
  19. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

    Đàn ông rồi lại đàn bà, quanh đi quẩn lại cũng là lừa nhau.
     
  20. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3


    Có gì đâu, đừng hận ko, mà hãy hành động, các anh hảy cùng cố gắng mà thành đạt, rồi rửa hận, sau này con nào đang có trai, mà thấy mấy anh giàu, đẹp trai ( dạ, để em bổ sung thêm, có nhiều người ko tham giàu, nhưng tham trai đẹp ) nó theo, bỏ bồ nó, anh cua cho chết nhừ, rồi anh bỏ, cho nó 1 bài học nhớ đời, em thấy làm vậy là thiết thực nhất ah.



    Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 1Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 2Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 3Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 4