Tìm kiếm bài viết theo id

Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuraider84, 22/10/09.

ID Topic : 1307108
Ngày đăng:
22/10/09 lúc 10:45
  1. takethat Thành Viên Vàng

    người ta nói đàn ông lừa đàn bà đc cái gì nao?chả đc gì, vì đã là đàn bà thì họ còn đc cái gì là quý nhất đâu! (hơi cực đoan ý kiến này) Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)
    còn đà bà thì lừa đc vô số từ đàn ông từ tình cảm (tuổi này có thể đàn ông họ yêu chững chạc hơn chăng?, rồi thì thời gian (bỏ ra cho 1 mối tình chả đi đến đâu) , sức khỏe (tự hiểu đi), và tài sản ... =))
     
  2. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

    vậy thì em nói lại, phụ nữ rồi đến phụ ông, quanh đi quẫn lại cũng là lừa nhau, vậy nha.
    Dạ, lúc nào con gái tụi em cũng hưởng, chì có các anh là thiệt thòi ạ.
     
  3. toosnhi Thành Viên Cấp 3

    chia sẻ với anh nhé
    đừng pùn nhìu nữa anh ah
    ng nào đáng để mình thương thì mình thương anh ha
     
  4. nthanhtrung_a Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy vững tin và hãy đứng lên nhé.
     
  5. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    đâu phải ai cũng lừa nhau đâu e ah

    Trời!!! Sao mà giống tìm hận thù để quên niềm đau vậy?Đừng nên như vậy chứ...


    Nói như bro thì cũng khó chấp nhận lắm......vậy thì đàn ông đi cưa đàn bà vì điều gì? Tình dục uh? Chưa hẳn là thế mà....

    Như vậy là sai rùi đó ah nha...............
     
  6. titulu Thành Viên Cấp 6

    Anh có tin rằng sẽ có 1 ngày chị ta quay lại quỳ dưới chân anh và xin anh tha htứ k??Now anh nên tìm niềm vui nơi con gái của mình, lo cho nó, rùi thời gian wa đi em tin sẽ có 1 ngày chị ta cần điểm tựa là anh và con gái chị ta.
     
  7. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    em xin lỗi nhưng thật sự e ko thích cách anh tâm sự như vậy....a nói a iu thương vợ a nhưng giờ a lại tâm sự (e thấy như a đang kể tội vợ cũ của mỉnh) trên đây...mọi người đều đọc được....sẽ nghỉ xấu....sẽ rủa xả vợ cũ của a....như thế a có vui ko a.....đã gọi là iu thì hãy trân trọng tình iu mà mình đã từng có a ah...cho dù g a ko còn có đc cái tình iu đó nữa thì a cũng đừng để ng mình từng iu bị mọi ng đem ra mắng nhiếc như thế....con ng ko sống tốt thì cũng có ngày bị quả báo....rồi có thể có ngày chị nhận ra cái sai của mình mà quay trở về mong a tha thứ....e biết e nhỏ tuổi hơn a...ko ra đời nhiều như a cho nên e ko dám gọi là dạy đời a hay j j hết nhưng đây là những suy nghĩ thật của e...nếu e nói như vậy làm a buồn thì cho e xin lỗi....
     
  8. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    thanks bro nhiều nha,biết là vậy nhưng còn đứa con nữa....đau lắm..
    Vẫn phải đứng vững vì baby của mình màThế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

    anh cũng không muốn tin ngày đó sẽ tới.....bởi vì nếu khi đó ng ấy chỉ cần anh là 1 điểm tựa để có cuộc sống uh...? Trái tim anh gần như vỡ vụn hoàn toàn rồi....Con gái anh chính là điều anh quan tâm tới nhất trong lúc này e ah...thanks....
     
  9. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    được được..e là e kết câu này của c rồi đó nha Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)
     
  10. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    đời người chỉ là 1 bản nhạc, và tình yêu cũng thế, có lúc trầm, lúc bổng, lúc du dương, lúc khắc khoải, lúc ngậm ngùi, lúc đắng cay.
    nếu đã từng iu thương nhau thật lòng thì hãy nghĩ tới những ji tốt đẹp ngày xưa và mong người mình từng iu sẽ thật sự hạnh fúc với những ji người ấy chọn.
    nếu 1 ngày vợ bạn nhận ra sai lầm và mún way về cùng bạn, bạn có vui lòng chấp nhận, hay chỉ khinh bỉ đứng nhìn, và những người đã từng đọc những dòng này có coi thường vợ bạn hay ko???
    họ sẽ nghĩ vợ bạn là người thế nào????
    bùn, có thể viết, có thể tâm sự, nhưng viết những ji.....
    chỉ góp ý cùng bạn vài lời thôi.. nhưng thật sự rất chân thành...
    chúc bạn hạnh phúc.....
     
  11. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn nhiều về sự góp ý 2 bro. Mình xin ghi nhận điều này và đã đính chính lại trong đầu topic.Thanks nhiều...mọi người càng góp ý thì bản thân mình càng hoc hỏi nhiều thêm chứ không buồn hay giận gì đâu......
    Còn chuyện người ấy muốn quay về với mình thì nếu lúc đó mình chưa quên được và chưa chôn vùi nó vào quá khứ thì mình vẫn sẵn sàng tha thứ....Thật lòng đó...ai chửi mình ngu mình chịu nhưng sự thật là vậy
     
  12. kid69 Thành Viên Cấp 4

    //girl_dai_trai & takethat ngừng tranh cãi về hội "hận đàn bà" và "thù đàn ông" club đc ko? 2 cái hội này thành viên nhiều lắm, nhưng hầu như chả ai "hoạt động" lâu dài đâu. vì sao?... vì đời là vậy đó. thù hận hay ko thù hận; nhẫn tâm hay ko nhẫn tâm; lạnh nhạt, đau buồn dai dẳng hay quyết tâm đạp đổ, xây lại hình hài mới... đâu mới là con đường mới. ta bị 1 ai đó "lừa tình" rồi chuyển ra "thù hận" (1 cách cực đoan). thì ta chẳng khác nào đứa trẻ tập đi, bị vấp té rồi nằm đó khóc mãi (cơ mà, ngay cả khi chả ai giúp, nó khóc mệt rồi cũng bò đi chỗ khác ^^). cái này trong tâm lý gọi là yếu nhân cách thì phải?

    kểu 1 chuyện đã qua của kid nhé, hồi vừa tốt nghiệp xong kid vào làm ở 1 cty nọ, vào cùng lúc đó có 1 bạn nữ đồng nghiệp khác, cũng cùng tuổi. 2 đứa làm việc cùng nhau và hỗ trợ nhau rất tốt trong cv, rồi cũng thân nhau hơn (bạn thân thôi, chưa tới yêu). mọi ng trong cty vẫn thường ghép đôi 2 đứa mình, trẻ nhất phòng và cùng tuổi mà. kid vẫn thường nghe ng đó nói về mình là "anh A", "anh A", "anh A"... rồi thì con ng ai cũng có lúc sa cơ, lúc đó mình lại đc nghe ng đó nói về mình "thằng A", "thằng A"... vậy đó, kid rời cty, ra đi xây dựng lại mục tiêu và phấn đấu vì nó. giờ sau 2 năm nhìn lại, kid có thể gặp lại ng đó và cảm ơn cô ta vì những "động lực" cô ta mang lại. ko có nó, mình cũng chưa chắc đc như ngày hôm nay.

    đọc chuyện của bro vuraider84, thấy sao nó hao hao giống mình. (về tính chất thôi). đi tiếp thôi bro àh, lo nghĩ chỉ làm cho con ng ta thêm khô héo thôi, nhìn mọi ng xung quanh xem cảm giác của họ thế nào. tìm 1 mục tiêu và phấn đấu cho nó. đó có thể đó là đạt đc cái "chuẩn mực" mà ng ta dựa vào đó mà bỏ bro, có thể là nuôi nâng đứa trẻ thành tài chẳng hạn. thiển ý của e có vậy thôi. (chưa có gđ mà)Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)
     
  13. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

     
  14. kid69 Thành Viên Cấp 4

    Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 13 biết, nhưng muh "up" nhìu wá làm loãng topic. có thể bị mod banned. hihihi
     
  15. jbljbl Thành Viên Cấp 4

    Anh cũng đừng buồn...cái ji đến cũng đã đến rồi..chắc có lẽ mỗi người điều có cái lý do riêng...mặc dù điều đó có thể làm người khác bị tổn thương.Mình đã hết lòng vì người mình yêu thì cũng ko có ji là hối tiếc khi kết quả ko mong muốn.Cái ji cũng có 2 mặt...ai mà ko muốn tìm kiếm hạnh phúc và từ bỏ cơ hội đó.Nếu người kia có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sao...không có cái ji là chắc chắn.Không xảy ra trước thì sau...con đường phía trước cũng còn dài dù ji thì cũng pải sống mà đi tiếp...và a lại còn con gái nữa.Mặc dù rất đau nhưng a cũng cố gắng lo cho bé nhé.
     
  16. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    hơ , sao có chuyện lên chia sẻ thì lại bị phản bác nhĩ ? nói lên sự thật thôi mà ( mặc dù sự thật làm bộc lộ 1 phần bản chất của phụ nữ ) , có sao thì nói vậy , mà chủ topic đã nói là muốn kể ra để chia sẽ thôi chứ có bôi bác ai đâu ? hơhơ , thấy comment hơi nhãm nên góp ý vậy thôi nha , hjhj
    to chủ topic : chuyện này mình không biết khuyên sao ? chỉ biết nghe để co thêm kn thui , chúc bro mau lấy lại phong độ nha ^^
     
  17. viclicious Thành Viên Cấp 4

    Đọc cả bài chỉ tháy đau lòng mỗi con gái anh

    Đừng để vấn đề của 2 người lớn ảnh hưởng tới tâm sinh lý trẻ,vấn đề càg phức tạp hơn là anh có CON GÁI,anh phải thật khéo để cho con anh ko cảm thấy mặc cảm vì mẹ nó bị "mang mác" NGOẠI TÌNH.Đàn ông có gia đình ngoại tình ng ta kêu đào hoa,đàn bà có gia đình mà ngoại tình ng ta kêu là con 21
    Nếu là em,hướng giải quyết em sẽ là
    Vợ anh : Cứ để cô ấy đi với người mà cô ấy cho là " tình yêu". Buông luôn! ko vương vấn gì cả, phải đến lúc nhận ra tình yêu ko phải tất cả, chỉ nên dành trọn cho người xứng đáng,và ng ấy cũng fai dành trọn tình yêu cho mình
    Anh : bắt đầu cuộc sống mới,dành sự quan tâm va yêu thương cho con gái anh,vừa làm bố vừa làm mẹ,để sau này khi con anh lớn,nó sẽ hiểu ra tình cảm của bố nó như thế nào và sẽ ko bị tủi thân là "ko có đủ bố mẹ".

    Con anh là lẽ sống và nguồn an ủi lớn nhất của anh bây giờ,nghĩ tới con mà sống,nghĩ tới con để phấn đấu trở thành 1 người bố tuyệt vời,nghĩ tới con mà hi sinh mọi thứ để sau này sẽ hp khi nghe con nói "bố là tất cả"
     
  18. viclicious Thành Viên Cấp 4

    em là Vi Emma bên hội cafe Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) đã gặp và tranh cãi vs anh 1 2 lần trên đt :-"
     
  19. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

    hahahaha, đa tạ đa tạ, mà thui, ko spam, ko lại loãng topic
     
  20. Đời Không Đối Thủ Thành Viên Cấp 4

    có con bồ yêu 3 năm nó bõ mình theo thằng kia hơn 1 con giáp mà duoc cái thằng đó giàu chim to nó khoái,me nó,con gái giờ khốn nạn lắm,lúc đầu yêu thật lúc sau nó chạy the0 đồng tiền quá
    Con gái muốn có tiền phải hư hõng
    con trai có tiền mới hư hỏng
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. thanhphutondan268,
  3. popduyhan,
  4. HONEYZ,
  5. Ryn Ryn,
  6. 0419134
Tổng: 983 (Thành viên: 13, Khách: 949, Robots: 21)