Tìm kiếm bài viết theo id

giang hồ miền quê-làm sao tránh đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhhaiq8, 20/10/09.

ID Topic : 1300649
Ngày đăng:
20/10/09 lúc 00:53
  1. motorola2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    choai choai giờ (cả TP lẫn nông thôn, cả con gái lẫn con trai) đánh nhau chả cần lý do, chỉ 1 lý do duy nhất là thấy ghétgiang hồ miền quê-làm sao tránh đây
    nhìn thấy ghét là kiếm chuyện bụp liền, nhiều khi bụp luôn chả cần lý do kiếm chuyệngiang hồ miền quê-làm sao tránh đây - 1
     
  2. mr_bao_831 Thành Viên Kim Cương

    củng về phụng hiệp rùi nè.. củng hên xui thui bác ơi..chứ đâu phải đi đâu củng gặp mấy tay chí phèo đó. à đoạn ngày phụng hiệp thấy bia ôm quá chời giang hồ miền quê-làm sao tránh đây
     
  3. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    bác nói cứng quá.vậy nếu 2 phe xảy ra án mạng thì ai ở tù ta?nhiều tay anh chị trên sài gòn có thể làm mưa làm gió nhưng sợ nhất là mấy thằng choai choai có máu điên.những người lớn thì còn nghe "danh" của mấy tay anh chị.còn dân choai choai thì gặp ai thích phan là phan thôi,k cần biết lý do và ai là ai
     
  4. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cái tụi này chỉ là cô hồn các đảng tôm tép thôi,hai chữ Giang Hồ không dành cho tụi nó đâu...bà con mình cứ quan niệm Giang Hồ là xấu không hà,đụng Giang Hồ thật sự đi rồi biết... giang hồ miền quê-làm sao tránh đây)
     
  5. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Mình thấy ở đâu cũng vậy cả,mấy đám loi choi gặp ng lạ thích kiếm chuyện,thể hiện mà...
     
  6. Chanel. Thành Viên Cấp 6

    có chuyện này nữa hả trùi?
     
  7. apple-juice Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuẩn không cần chỉnh:smile:
     
  8. khoaisua Thành Viên Cấp 4

    adidaphật về quê chơi nhớ niệm câu này nhé sẽ ko bị ma quỹ làm phiền đâu tin đi
     
  9. nhatrangbay Thành Viên Cấp 2

    Phụng Hiệp nổi tiếng là nơi cung cấp "hàng" cho cả nước ... thì chắc chắn ca bồi làng khu vực đó cũng không thể hiền lành được ...!
     
  10. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    bác này nói đúng,tui cũng sợ mấy thằng điên và liều,nó cứ như 1 con chó dại,mà khi dại rồi thì ko phân biệt dc nữa đâu.giang hồ miền quê-làm sao tránh đây
     
  11. S4R Thành Viên Cấp 5

    Nói jì thì nói, Phải tự kíu mình trước khi trời kíu. Khi pác về quê cũng nên chuẩn bị "ít hàng" phòng thân chứ lị. Đã gọi là đụng chuyện thì làm sao mà chạy, ko lẽ đi với bạn gái, lại bỏ của chạy lấy người àh.
     
  12. Le Le Thành Viên Kim Cương

    bro nói sao chứ mình về quê ở cần thơ hoài ăn chơi sáng đêm có thằng nào dám đụng gì tới mình đâu,nếu bro sợ thì trước khi về quê qua campuchia mua cây súng đeo ở dây nịt đó cố tình cho tụi nó thấy ,đố cha thằng nào dám đụng tới bro............
     
  13. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    pro về quê kiếm bạn bè hay pà con chiếc xe biển số tỉnh,rùi ăn mặc hơi bụi vào(dép lào,áo thun,quần jean rách..),thủ sẵn hàng nóng lẫn lạnh theo lun.Tụi nó ko kiếm chuyện đâu,mà nếu có thì chơi "khô máu"với nó lun.Tụi giang hồ quê chỉ giỏi cái hùa theo thui à.Mình hay về Bến Tre nhà nội chơi,đi chơi tối bỏ xe xịn ở nhà lấy chiếc cub 50 chạy tàn tàn+chở theo thằng e nữa đi chơi,chả ai để ý mà kiếm chuyện.(cách này dành cho mấy bạn yếu đuối thui nha!Nếu có máu "chịu chơi"và võ nghệ thì cứ thẳng tiến chả sợ thằng nào cả).Ah còn nữa,tránh đi ban đêm nhìu nếu đi thì nên đi 3n trở lên,tụi nó hay ngồi ngoài bờ ruộng hoặc ven đường lắm,đi ngang tụi nó 1 là xin đểu 2 là kiếm chuyện.
     
  14. 54x3_8891 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các bác bàn tán hay wa, bác nào rảnh về we em chơi , Hà Nam hiếu khách lắm , hơn nữa em cũng là con ông cháu cha nên tụi nó ko dám làm gì đâu. Bác cứ kiếm chuyện thoải mái ,thằng nào hỏi cứ nói là bạn của em , rùi em với bác bỏ trốn vào nam cho tụi nó ngoài đó tìm .... tới mùa quýt luôn
    kaka
     
  15. daigianamvung Thành Viên Cấp 4

    Tốt nhất là đừng nên nhìn vào mặt nó, hay nhìn nó gì cả. Đi vào quán ăn uống thì đừng lựa chỗ nào thấy tụi nó tụ thành" bầy đàn"( dùng từ này mới đúng với bọn nó thôi), nếu mình đang uống cafe mà thấy tụi nó ở đâu kéo vào đông quá, thì tính tiền sớm và chuồn cho tụi nó khỏi nhìn thấy mình, mắt công lại sinh chuyện.
     
  16. jackwilliamjw Thành Viên Cấp 4

    Cách giải quyết đơn giản nà: xuống tới tỉnh nào thì dẹp xe máy mướn xe ôm mà đi. ko thì mượn xe pà kon ở đó có biển số ở đó cho nhìn nó bình thường 1 tý.

    Cái này mới quan trọng nà, cafe quán cóc trong nội thành..... ko nên vào đâu
     
  17. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Chuẩn không cần chỉnh
    Tụi cao bồi vườn này không chuyện j là không dám làm
     
  18. vu_hoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có 1 lần đi đám cưới ở quê,ông bác ở dưới đó chở đi ,tới nơi ổng xếp vào bàn mấy người cao tuổi ngồi,có mình nhỏ nhất ngại muốn chết,ăn xong ổng vội chở về nhà ,mình cũng ko hiểu chuyện gì ,về ổng mới nói mày mà ở đó tụi thanh niên nó thấy lạ mặt là tụi nó xử ngay
    -còn 1 lần đi cua gái dưới quê với thằng bạn,đang ngồi chơi trong nhà mà ,bên ngoài phải mười mấy thằng đứng đợi mình ra,lâu lâu lại có 1 thằng chạy qua nhìn vô,mình với thằng bạn ngồi trong mà muốn đái ra quần ,ko còn tâm trí mà nói chuyện,coi như xong phim,cũng may mà lúc đó thằng anh con nhỏ đó về,nó biết chuyện nên ra nói với bọn kia mới yên,ko thì cũng mềm xương
    _ở dưới quê là vậy ,ko như ở thành phố nhà nào biết nhà đó ,ai làm gì mặc ai,ở quê mà có 1 người lạ mặt tới là cả xóm biết,ra ngoài dễ bị giang hồ miệt vườn để ý lắm
     
  19. the_0ne Thành Viên Cấp 6

    mấy tụi ngựa non háu đá đó tranh xa là tốt nhất
     
  20. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    gf mình ở Iapa (Gia Lai) cũng nói với mình là mai mốt về quê gf chơi thì gf sẽ nhờ anh trai dẫn vô và nói là bạn của a trai chứ k dám nói là bf của bạn mình vì ở đó còn chuyện trai làng này k thix trai làng khác cua gái của làng này, nghe mà phát khiếp, sao mà dám tới cơ chứ