Khi yêu nhau thì chàng có thể đợi nàng rất lâu mà hiếm chàng nào dám ý kiến ý cò (dù rất nóng trong người ). Nhưng sau cuộc hôn nhân, sáng chở vợ đi chợ mà đợi quá 15 phút thì hầu hết các bà vợ đều phải tự đi bộ hoặc bắt xe ôm đi về nhà
Nãi mới qua rước bã. Qua tới nơi alo cho bã bã la "anh chờ em 1p, mừng thầm". Ai dè, cho ngồi đợi quắc cần câu gần 30ph:, riết sợ bã luôn. Mốt sẽ theo lời bác kia định thời gian hẳn hoi, ko ra thì alo nói "em khỏi ra nữa anh về rồi" vậy cho nhẹ người. Thử 1 lần xem sao đã (không biết có lợi hại với skill này ko nữa)
Chủ thớt nên thảo luận với bạn gái mình trước về thời gian dây thun cho phép dôi dư ra là bao nhiêu (ví dụ được quyền đến trễ hẹn 15 phút chẳng hạn). Nếu ai không thực hiện đúng thì người kia đương nhiên không chờ nữa, nên giao kèo trước không thôi lại phải năn nỉ đuối luôn đó
còn mình, mới đầu quen nhau thì mỗi lần đi chơi , mình toàn đi trễ và cho bf đứng đợi ít nhất là 15 phút ( đi chơi thì hẹn chỗ nào đó rồi hai đứa đi 2 xe tới vì nhà cả hai đều rất xa)....đứng đợi thỉnh thoảng bf có cau có, làu bàu nhưng vẫn vui vẻ đi chơi với mình ( mặc dù trong bụng bực mình lắm..cái này thì giờ mình mới biết..)...giờ quen được thời gian thì ngược lại...mình toàn phải đứng đợi 10, 15, 20 phút ko à...( nếm trải cảm giác hồi trước cho bf đợi....) bị quả báo mà..
là con trai, phải chụi thôi... Nếu k chụi được như vậy thì phải lựa tính bạn gái nào đúng giờ thôi... Chụi
Lúc đầu có cằn nhằn, nhưng bã ra rùi bã nói này nọ riết ngu người ra. Cứ ò ò vậy hả ò ò (rốt cuộc mình cũng ko biết bã đang nói gì rồi mặc kệ đi thôi)
okie, em có thể trễ, cho anh lý do hợp lý và thời gian bao lâu em xong việc, và anh ko muốn lặp lại, that's all
Em dâu ỉu này phải báo mod cho đi nghỉ tàu ngầm lên điện biên chơi mới sợ . Tuần tray nào cũng có nước mắt
chửi cho 1 tăng hoặc bỏ về ko nói gì hết, tắt dt thoại luôn cho khỏi điện, rồi vài ngày liên lạc lại cho nó sợ chơi
:hell_boy: lý do là em bận đi với thằng khác, lịch của anh trễ hơn 20' mà anh lại đến sớm.. anh phải đứng chờ ... thời gian là sau khi em hun tợm biệt dzai kia sẽ đến lượt anh.. và em đề nghị mươi mốt anh đến đúng giờ, hông đến sớm hơn... ảnh hưởng lịch của em
hông bít nữa, mà lúc nào đi đâu cũng bị uýnh ghen, hoặc gặp bạn dzai hết .... người ta nói bắt bằng thuốc súng hông à