Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao ko cứu người tai nạn giao thông

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kzam, 23/10/09.

ID Topic : 1311345
Ngày đăng:
23/10/09 lúc 18:04
  1. P-Keyz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình biết những ng` đánh đề cho vui thường dễ giàu còn những ng` mê tín cứ đâm đầu vào thì Nghèo vẫn hoàn Nghèo
     
  2. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    em chỉ biết hận mấy thằng thanh niên hôm em té xe, đứng chỉ chỏ cười như chó điên .... trong khi mình té xe, bị dàn cảnh cướp xe thì chỉ có xe ôm, với bác bán thuốc lá chạy ra giúp...

    trước h thấy tai nạn, nếu cần giúp thì em vào... còn lại thấy bu đông thường đi... nhưng ko ngờ, bây giờ mọi người hờ hững quá....
     
  3. Jkinku Thành Viên Cấp 3

    con người bi giờ vô tâm lắm... Đọc hoài cũng thấy quen rồi
     
  4. woodenhouse Thành Viên Cấp 4

    chỉ biết câm nín thua
     
  5. djhung182hp Thành Viên Cấp 3

    bản chất vốn ko xấu nhưng dòng đời xô đẩy thôi Tại sao ko cứu người tai nạn giao thông
     
  6. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    đề có ma lực ghê thiệt
     
  7. hot_jeans Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic ! vậy mà cũng làm đc nữa ! Ác quá Tại sao ko cứu người tai nạn giao thông
     
  8. pegau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đúng là tiểu nhân...
     
  9. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    chính vì những người này khùng như vậy nên gia đình tan hoang,nhà đất ra đi hết đó.
     
  10. ueki_jojo Thành Viên Cấp 5

    Cái em muốn nói đây này... Các bác không cần chọt mạnh như vậy đâu... Đây là sự thiếu ý thức của 1 số cá nhân thôi.
     
  11. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Đọc mà buồn quá... Cũng do dân trí thấp mà ra cả...

    Những người có suy nghĩ, có lòng tự trọng hãy tự nhủ lòng mình phải làm sao để thay đổi dần dần thực trạng đáng buồn này. Ít nhât là bắt đầu từ chính mình...
     
  12. hunken1010 Thành Viên Cấp 5

    bó tay với mấy người này
     
  13. nintama Thành Viên Cấp 3

    ên mới xảy ra việc 1 người chết, bu lại nó nổ xe hay xe khác lao vào. chết them 1 dong, giống như xin số thứ tự xuống diêm phủ vậy đóa...

    mà dận cờ bạc thì có tán gia bại sản họ cũng nói là xui, chưa xin được, chứ chẳng bao giờ nhận mình ngu... phước là ng nhà mình ko ai như vậy. ko thì đói rã họng ra.
     
  14. whirlwin02 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizzz, pó tay những con ng đó. sao họ ko ngĩ nay mai sẽ đến lượt họ bị tai nạn nhỉ? sao họ ko ngĩ những con số đó là những con số báo trc cuốc sống của họ sẽ gặp khó khăn? rồi....ôi, những con ng ko có lương tâm:burn_joss_stick:
     
  15. cauthubongda Chelsea Vô Địch

    người ta bị tai nạn giao thông mà ngó biển số xe người ta làm chi vậy trời ... ?! ở không quá ...
     
  16. danggia Thành Viên Cấp 4

    Con người ai mà không có lòng tham, thường mình thấy mấy người bán hè phố chạy xe ôm tới 5h chiều là nhao nhao cả lên, thấy họ làm quần quật mà chẳng kiếm đủ tiền để có 1 bữa cơm ngon, chỉ thấy ăn toàn rau với nước tương. Chủ yếu là thế hệ trước của Việt Nam thất học hơi nhiều nên mê tín và cờ bạc mới có dịp phát triển.
     
  17. neone Thành Viên Vàng

    "Thế mới là người VN"
    Tự nhiên nhớ tới câu này trên TV

    Nói thiệt đọc mấy chuyện thế này thấy chán đời, chẳng muốn tin vào cuộc sống
     
  18. boybix Thành Viên Cấp 3

    Dạo này một số người cứ nghe nói về cái gì xấu xấu, cái gì tiêu cực thì đều phán một câu : "Việt Nam mà...", "Vậy nên đâu có giàu lên nổi...", Không chừng tui viết vầy xong là có bác vô comment "Việt Nam mà" cho coi :nosebleed_002:. Hic..., không biết các bác có suy nghĩ gì không hay nói cho sướng mồm vậy thôi.:embarrassed:

    Còn cái chuyện thấy tai nạn mà lo đi xin số thì cũng không có gì quá to tát. Có chăng thì trách người ta sao mà mê tín, dại dột tin vô mấy cái số đó thôi. Còn mấy người đó không cứu thì cũng có mấy người xung quanh cứu thôi. Đâu phải có tai nạn là toàn bộ bu vô ghi số đâu, mà chỉ có một số rất ít làm cái việc đó thôi, còn lại vẫn có rất nhiều người tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ. Tui đi đường thấy ai vừa bị tông xe là mấy bà bán hàng với mấy ông xe ôm bu dzô liền. Giúp đỡ nhiệt tình chứ hôk có ghi số ghi đề gì đâu. Nội dung bài báo là nêu lên một hiên tượng xã hội thôi. Nhưng người đọc thì cứ bi kịch hóa vấn đề, rồi kết luận người Việt thế này người Việt thế nọ. Chán mấy bác ghê Tại sao ko cứu người tai nạn giao thông