Tìm kiếm bài viết theo id

Nỗi khổ của người đàn ông

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lukom, 24/10/09.

ID Topic : 1313285
?

Bạn gặp thế này thì làm sao

  1. Có nên đi về không ta, khi chờ quá 30phút

    6.3%
  2. Thôi kệ ráng chờ đi, lát nữa bã cũng ra à

    56.3%
  3. Alo làm 1 tăng xong về

    37.5%
Ngày đăng:
24/10/09 lúc 14:16
  1. Lukom Thành Viên Cấp 2

    Hehe, người cùng cảnh ngộ nè. Nhưng mà bỏ của chạy lấy người trc hehe
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sao tự nhiên qua máy trang sau lại bàn tới vụ nhậu chứ ko phải chờ là sao ta? Nỗi khổ của người đàn ông
     
  3. Silent Joker Why So Serious?

    Em cũng hay chờ ở Huỳnh Văn Bánh lắm nè bro, ko biết có chung người ko ta :angry:
     
  4. Ninalita Thành Viên Vàng

    sao hok zô nhà bạn gái ngồi chờ? ngồi xem tivi, uống nc, đọc báo chứ đứng ngòai chờ chi cho mệt. Nghĩ lại mình còn tốt hơn nhìu bà chán nhỉ? để bf zô nhà ngồi chờ chứ k bắt đứng ngòai đường Nỗi khổ của người đàn ông
    Mà làm con trai thì chờ con gái 1 xíu cho zì đâu mà cằn nhằn dữ zậy :amazed:
     
  5. Lukom Thành Viên Cấp 2

    Ọc, chờ 1 xíu gì:angry:. Bèo bèo 20p, có khi 1h30p Nỗi khổ của người đàn ông - 1. Quãi chè đậu với bã. Mà hok vô nhà bã đc lục đục chiện gia đình nên ko đc :sweat:
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chắc vậy quá, có khi nào đnáh nhau giành ko ta Nỗi khổ của người đàn ông
    đâu phải ai muốn vô nhà cũng đc đâu bro
    mà chờ 1 tí thì ko sao, 1 tí thành 1 tiếng thì... hơi bị ức chế
     
  7. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    ko ưa cho ng khác đợi nên em cũng chả ưa phải chờ đợi ai bao giờ, sạc cho 1 trận rồi zề
     
  8. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    bị cho đợi đến 1h30 phút àh, hix, iu nhau sao nỡ làm vậy nhỉ ?
     
  9. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim

    vui chơi thấy 1 tiếng là ít, nhưng đứng đợi ai đó thì 30 phút thôi là thấy ruột gan sôi lên rồi. con trai hay con gái cũng vậy hết, thử đứng chờ >30 phút là biết liền à Nỗi khổ của người đàn ông
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chuột ngon dữ vậy ta, tới giờ mới biết

    tháng sau a phải qua Malay có công việc khoảng 2 ngày, ở Kuala Lumpur

    nếu được mời pé chuột nhậu 1 bữa
     
  11. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :angry: đã nói hình lừa tình mà ta.... hông ai thấy photoshop hả ta... :angry:

    okay lun, anh qua ngày nào... báo em... nếu ko thi cử, chơi tới lun ... :sweat: mà em nhậu íu lớm ...Nỗi khổ của người đàn ông
     
  12. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chưa xác định ngày đi, chờ thu xếp công việc đã em ơi, công việc ở đây cũng nhiều, nhưng chắc khoảng giữa tháng

    em nhậu yếu thì càng tốt, anh dễ có cơ hội để làm Mèo :dribble:
     
  13. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    Nỗi khổ của người đàn ông chít em rầu, em được quyền dẫn vệ sĩ theo hông ... :angry: chứ đi bụi vậy, má la chết
     
  14. jt100xu Banned

    đã iu nhau thì đừng tính toán những chuyện đó bạn àh Nỗi khổ của người đàn ông
    sao bạn ko nghĩ nàng làm lâu chỉ để làm mình dễ thương hơn để bạn hãnh diện
    Nỗi khổ của người đàn ông - 1 với lại nam nữ bình đẳng rồi mình cũng nên tôn trọng họ hơn,đừng thế hiện sự "nam tính kiểu bạo lực" với họNỗi khổ của người đàn ông - 2
     
  15. dau_iu I love haters

    chị e ko sao mà kì rứa Nỗi khổ của người đàn ông
     
  16. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    hia hia, đến sớm để biết lịch hẹn, sau đó canh h cho thằng sau anh Nỗi khổ của người đàn ông - 1
     
  17. I'm Bond Thành Viên Cấp 3

    ko biết em có may mắn ko! ít khi quá 15p là em chạy ra rồi! đợi xíu ko sao! công việc mà!
     
  18. meohamchoi Thành Viên Cấp 2

    :sweat: căng dữ dạ, cũng may em chưa gặp anh nào "căng" như anh nỳ Nỗi khổ của người đàn ông phụ nữ là chúa trễ hẹn mừ, thông cảm thông cảm đê!

    bạn nỳ dễ thương nà, ráng "chụi" nhoa nhoa nhoa Nỗi khổ của người đàn ông - 1
     
  19. Mr.hoatruc Thành Viên Cấp 4

    Thật đơn giản. Lần sau gọi điện bảo anh đến rồi. Nhưng 2 tiếng sau hẵng đến. Cho nàng chờ một chút cho nàng nếm mùi càng hay
     
  20. Lukom Thành Viên Cấp 2

    Thì lúc đầu cũng đâu tính toán so đo làm gì đâuNỗi khổ của người đàn ông - 3. Nhưng càng ngày càng chịu không đc, cứ alo thì "anh chờ em xíu em ra liền nè...alo em xin lỗi em ra liền...alo nhà em co chiện em xin lỗi a chờ em 1 chút xong việc em ra liền..Nỗi khổ của người đàn ông - 4"Nỗi khổ của người đàn ông - 5 Thế mãi đấy nhiều lý do quá, nên mình ngồi ê cả mông. Lần nào đi chơi cái mông cũng bị ê hết muốn đi nữa Nỗi khổ của người đàn ông - 6