em ý ko tôn trọng mình lần nào cũng bắt vậy thì... làm 1 lần cho e sợ đi nếu ko chừa thì sau này về chung nhà khó bảo lắm...
Ừ, lần sau - giờ dây thun của bã ra, có đến trễ thử xem bã nói gì nữa:amazed:. Riết hết chịu nổi "trễ chắc 10p thôi đủ rồi, trễ nhiều quá tội em nó hehe"
Để mình hiến kế cho giải pháp. Nếu GF của bạn cứ bắt bạn chờ 30-45 phút. Bạn hãy thống kê các trường hợp chờ bao lâu xảy ra nhiều nhất. Rồi lấy đó làm mốc thời gian chuẩn. Nếu từ nhà đến nơi đó bằng thời gian bạn chờ, thì khi dắt xe ra đi điện nói GF bạn là anh đến rồi, anh đang đợi. Nếu GF bạn đến sớm hơn dự kiến thì khi bạn đến xin lỗi người ta một câu và nói "chờ em lâu quá, anh mới chạy đi đổ xăng" Phương án B là mua một quyển sách thật hay, để trong coop xe, khi nào đến đợi lấy ra đọc. Vừa làm hài lòng bạn gái, vừa lĩnh hội được kiến thức. Thân
Cả 2 phương án trên thì cũng khả thi lắm. Chỉ có phương án B đọc sách đó, cũng phải ngồi chờ dài cổ cũng ê cái mông thôi. Ngồi chờ ghẹ riết cái mông giờ lâu lâu nó ê ẩm
đúng, khi nào lý do hợp lý thì mới bỏ qua, còn nếu do tính lèng èng lề mề thì phải ra tay mạnh bạo, trị cho tận gốc. ai chờ cũng vậy, mệt chít bà.