Tìm kiếm bài viết theo id

KFC vs LOTTERIA (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kayzinious, 24/10/09.

ID Topic : 1314157
Ngày đăng:
24/10/09 lúc 20:57
  1. dau_iu I love haters

    mắc hơn tý nhưg vẫn ngon....
     
  2. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    BBQ Chicken gì đó rổ giá khoảng nhiu nhỉ 0.0

    Bữa trời mưa phải tấp vào Lot ăn 1 phần hết 54k -.- , 1 hambuger , 1 miếng gà chiên , 1 nước , 1 bánh khoai môn khuyến mãi , tính ra đắt đắt =_=
     
  3. dau_iu I love haters

    1 fần cơm đùi 60k ạ... tầm 52~59k 1 fần... nhưg ngon....k hối hận KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)
     
  4. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Để hôm nào nhịn ăn nhịn mặc vào ăn thử 1 lần xem sao T.T , hối hận là qua xử e đó =))

    Mà thấy ko ai nhắc đến Jollibee nhỉ , chỗ này ăn cũng được , tính ra thì ko đắt lắm KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)
     
  5. dau_iu I love haters

    ko ngonnnnnnn :angry:
     
  6. gemini_gemini Thành Viên Cấp 4

    Chia sẻ bức xúc với chủ topic.
    Bàn về phong cách phục vụ thì Lotte rất ẹ. "Lotteria xin chào" mà không thèm nhìn lấy người được chào 1 cái. Mặt thì lạnh te te y như là nói cho không khí nghe vậy.KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)

    Trường học gần Lotte cuối đường Sư Vạn Hạnh, học 2 buổi nên tranh thủ ra đó ăn trưa. Nghỉ được có một tiếng rưỡi mà vô đó ngồi chờ hơn 45' mới đem lên được phân nữa những món đã order. Đợi thêm hơn 15' nữa mới có đủ các món. Ăn xong trể luôn buổi học. KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 1
    Chưa bàn về chất lượng nhưng cách phục vụ thì mất điểm trầm trọng. Ăn qua nhiều chi nhánh Lotte, một nhận định chung là nhân viên phục vụ mang thức ăn ra rất rất chậm, mua mang về cũng phải ngồi chờ dài cổ mới có.KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 2

    Có một điều rất không thích là trong khi thực khách ngồi ăn uống đông đúc lắm, thì gần đó có 1 nhân viên nữ cuối rạp người dưới nền gạch kỳ kỳ cọ cọ cái sàn nhà, không phải mình khó chịu vì bị làm phiền mà khó chịu về cái suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu là mình ngồi ăn ở đây mát mẽ, sung sướng; trong khi người ta lại phải cặm cuội kỳ cọ sàn nhà. Có cảm giác gì đó xót lắm!KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 3udency:

    Được cái là Lotte ít tăng giá ở cái thời buổi VND trượt giá này, còn KFC thì khoảng vài tháng lại thấy tăng giá đều đều.
     
  7. karakio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Jollibee q1 ăn cũng đc,phục vụ cũng tốt, rẻ hơn bên Lotte w KFC.Có kem ở đây là ngon :snicker:
    Hồi xưa thì khoái ăn Lotte xong 1 đợt ăn trúng gà gì mà dầu ko thế là từ bỏ sau này wa KFC
    KFC phục vụ tốt, đồ ăn cũng ngon nữa
    Lotte (chỗ coopmart Nguyễn Đình Chiểu)sau này sợ lun rồi.Nhớ bữa đó đi học về ghé mua cái hamburger gì đó.Ban đầu đợi 15' thấy phê rùi, sau đó mới đi kêu nv hỏi có chưa thì họ mới bắt đầu làm hay sao đó.Kết quả mua 1 cái hamburger mà đợi gần nửa tiếng chưa kể lần đó còn bị quỵt mất cái voucher khuyến mãi khi ăn cái hamburger đó nữa.
    Anyway,vote cho KFC :">
     
  8. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    E thấy Jollibee ăn ngon nhất trong 3 thằng, rồi đến Lotte. KFC dở nhất, bở giống như ăn nhầm cục bột.
     
  9. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    mình thì ăn KFC thui
    hôm bữa ra Hà Nội trogn lúc chờ đợi để về SG, tiện đường k có gì nên vào lotteria ngay ga HN, vào kêu đồ ăn thì k có gì để nói, đáng nói là tụi nhân viên nó oánh nhau nhìn k biết đây là quán fastfood hay chợ trời, 1 nv nam và 1 nv nữ 2 đứa lời wa tiếng lại k biết vì chuyện gì thằng nam cầm nguyên cái giá đập thẳng vào mặt con nhỏ này chảy máu mũi luôn, con này tính bay vào đánh lại thì đc mấy đứa kia cản lại
    ngồi nhìn mà thấy po tay
     
  10. yanz Thành Viên Cấp 2

    Lotte : gà hơi bở , bù lại có Khoai tây lắc , gà H&S , ngọt ngọt , cay cay , ăn chất hơn .
    Còn Kfc thì gà giòn hơn Lotte . Tổng quán về đồ ăn thức uống thì KFc trội hơn , Lotte chỉ thế mạnh ở gà H&S và Khoai tây lắc .
    Còn cung cách phục vụ thì k biết nhận xét sao . Sơ sơ thế này :
    Có lần đi KFC , nó mở bài nhạc gì hay lắm cơ . Thế là e hỏi anh nhân viên đứng gần đấy . A nói a k biết . Rồi a đi chỗ khác . Lòng e buồn rười rượi KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) ( vì bài hát hay quá đó mà ) . Xong 1' sau , thấy anh chạy hồng hộc lên , đưa e tờ giấy , có ghi tiêu đề của bài hát KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 1 . Iu quá mất . Và mỗi khi kêu đồ ăn cũng tươi cười dễ thương , nhiệt tình .
    Có lần đi ra khỏi KFc dc nửa tiêg , fát hiên để quên giỏ , tức tốc dth lên đó . Ôi may thay , e vẫn còn nguyên vẹn KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 2udency:
    Còn e thì đi Lotte nhiều , cảm giác nhân viên đúng là k dc thân thiện lắm . Điển hình ở chỗ gì chéo chéo đài truyền hình .Mẹ e vào kêu món , gà H&S nó cay cay , a chị nào ăn rồi e nghĩ sẽ thấy dc , có chỗ cay ít , có chỗ làm cay như gì . Đối thoại :
    Mẹ : E ơi , cái gà gì có sốt , ngọt ngọt cay cay đó e , e làm cho chị đừng để cay nha , cnit an k dc .
    Chị ấy : Gà nào chị ?? Ở đây k có gà gì mà cay cả , bình thường mà chị
    Mẹ : Có đó e , cái gà màu đỏ đỏ nâu nâu , hơi ngọt , có đâu phộng .
    Chị ấy : Làm gì có chị , gà đó k hề cay !!!!

    K lẽ khách hàng bị mất vị giác trời , hay nhầm nhọt :amazed: ??? .
    Nhưng ở trên Parkson có 1 chị nhân viên dthg lắm cơ KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 3 .
    Nói tới đây thì chắc mng cũng nhận ra , hehe , em thích lotte thật , nhưng k bênh :hell_boy: . NHớ tới cái nhỏ nc với mẹ e , mún đấm cho 1 phát , mặc dù khá xinh xắn ...
    À quên , lăng xê cho Parkson cái
    Nhắc tới độ vô duyên , bất lịch sự nhất thì chính là mấy chị áo hồng hồng hay bưng đồ ăn . Đặt xuống bàn cái rầm , quay đít bỏ đi . Khách ngồi đó , xếp ghế , đẩy ầm 1 cái , mun rớt ly nước . Làm k lo làm , đứng 8 , hất mặt lên trời , săm soi móng tay , đứng cách mình chỉ khoảng 1m , gọi chị ơi ,... chị à , ... chị áo hồng ơi . Quăng cục lơ . Xong mình la lên : cái chị áo hồng xinh xắn đẹp gái ơiiiiiiiiiiiiiii , chị lo tám mà quên cả e KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 4)
     
  11. P-Keyz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lotteria : Bánh Kẹp Ngon

    KFC : Gà Ngon

    Xong KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)
     
  12. Malice Thành Viên Kim Cương

    KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)Thấy Jollibee ăn cũng ngon mà , gà của nó vừa vừa nên ăn ko có ngán nhiều như mấy thằng kia:sweat:, khoai tây và mì ý bán thì cũng đc ,còn cà ri thì hơi ..........:sweat:
     
  13. S_LT Thành Viên Cấp 5

    không tiền đành ngồi....thèm
     
  14. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Jollibee đc cái rẻ hơn 2 cái trên thôi, chứ chất lượng thì chưa = đâuKFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG) - 1
     
  15. thích ăn fastfood của Lotte hơn, gà ướp ngon, ở JolliBee cũng có món fish nugget ăn khá ngon KFC  vs  LOTTERIA  (KẺ 8 CÂN NGƯỜI MƯỜI LẠNG)
     
  16. aldinlp2510 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Jolibee ăn thấy gà nó sao sao đó >_< , đó giờ chỉ ăn Lote được 1 lần , gà nó mỡ quá nên thôi bay luôn >_< , toàn chơi KFC , có mỗi cái KFC ngay bùng binh Ngô Gia Tự - Lý Thái Tổ là không ok thôi , ăn 3 lần thì 3 lần đều cảm thấy gà nó hơi tanh 1 chút >_< , đó giờ toàn chơi với KFC khúc Nguyễn Trãi - Ngô Quyền !
     
  17. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    từ lớp 5, lần đầu KFC mở ở Super Bowl, đã ăn đến lớp 11 ( ra HN ko ăn đc ) ... nên từ đó đến giờ hạn chế rùi.........

    níu tính mình là khách hàng trung thành thì chắc đúng, từ lớp 5-11 ăn trưa, tối ở đó... ^^ riết mập như con lợn
     
  18. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Nếu chỉ nói về đố ăn thì lotte vn ko bằng dc KFC . Hôm trc gọi điện giao hàng kfc 1 tiếng sau mới tới , chán .
     
  19. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Hy vọng Mcdonal's sớm xuất hiện ở vn , ghiền hamburger Mcspicy của nó =))
     
  20. anhtien0508 Thành Viên Cấp 6

    không ham mấy cái thứ này