Tìm kiếm bài viết theo id

Con gái khó hiểu hay ta quá ngốc???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tramnamcodon, 22/9/09.

ID Topic : 1231560
Ngày đăng:
22/9/09 lúc 21:40
  1. mtrung Thành Viên Cấp 4

    Con gái rất là khó hiểu, bản thân mình còn ko hiểu nỗi nữa nên ko bít chỉ bạn sao cả.hìhì.:beauty:
     
  2. khangiaytinhyeu2009 Thành Viên Cấp 4

    đúng như câu nói bạn tạo topic này.con gái thật khó hiểu,và con trai có đôi lúc thật khờ bạn ah.mình cũng đã từng ngu như bạn đây vì ko hiểu nhiều về bg của mình.
     
  3. kid69 Thành Viên Cấp 4

    cái "phần lớn" đó lại là 1 trong những nguyên do chúng tớ xa nhau đấy. Vì: "chúng ta ko hợp nhau, bởi a hiểu e quá rõ. 1 cách nào đó, e cảm thấy ngột ngạt...":sure:

    trường hợp chủ topic thì mình chả biết, chỉ nói đc thế này nè (đừng tin nha):Con gái khó hiểu hay ta quá ngốc??? - 1

    1/ ngoài bạn, co ta có ng khác nữa. và cô ta cần cân nhắc cho nên: "nếu e nói y a bây giờ a có tin ko?" là thế.
    2/ cũng câu nói trên, dường như bạn đang đẩy mối qh đi khá nhanh (mới 2 tháng), bạn lại là ng ở xa. cô ta chưa có cơ sở để đặt niềm tin vào bạn. nếu so sánh bạn với 1 ng bạn cũ mà cô ta biết rõ, bạn thấp hơn thế thôi.
    3/ nói về bản tính thì bạn có lợi điểm mà cũng có nhược. Ng ta nói ĐL mộng mơ chứ chả ai nói ĐL giông bão bao giờ, bạn "nhanh và mạnh" trong khi ng ta "chậm và chắc". sự khác biệt đó có thể giúp bạn tiến gần, cũng có thể làm 2 ng xa mãi. Từ từ thôi bạn.

    Con gái khó hiểu hay ta quá ngốc??? - 2 bạn muốn hiểu... cái gì nữa?
    .................

    /ps: hết giờ nói nhảm:matrix:
     
  4. tramnamcodon Thành Viên Cấp 6

    Vậy cô ấy thật ra chưa có yêu bạn, không chín chắn trong tình cảm, yêu bạn đã 3 năm và đùng cái tự nhiên đòi chia tay vì quen người khác chỉ mới 2 tuần
    Mình thấy con gái chẳng bao giờ khờ và dại như sách báo nói.

    Mình nghĩ là mình đã đẩy mối quan hệ đi quá nhanh, trong khi không hiểu gì về cô ấy
     
  5. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

    sách báo nói con gái dại hả?
    Em ấy có tình cảm với bạn đó.
    Đừng phân tích, phân trần gì cho mệt nữa, mình phán 1 câu vậy, bạn tin mình ko?
     
  6. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

    Tin đi, nhiều khi e ấy im lặng là vì nó đang tận hưởng giây phút thõa mãn vì làm bạn suy nghĩ về em ấy ấy mà.
    Có ai đó trách em vô tâm...cũng ko phải vì e ko hiểu, mà vì ai đó ko biết là e đang hiểu...
    Vô tâm ko xuất phát từ điều ko hiểu tức là sự vô tâm ko phải ngây ngô...tức là hiểu mà sao vẫn chưa làm gì...
    Một người hiểu mà ko muốn ng khác biết mình hiểu, hiểu mà ko làm gì nghĩa là vẫn còn rất nhiều những phân vân...những suy nghĩ...

    Nói chung là nhiều khi Giả Ngu ấy

    nói về bản tính thì bạn có lợi điểm mà cũng có nhược. Ng ta nói ĐL mộng mơ chứ chả ai nói ĐL giông bão bao giờ, bạn "nhanh và mạnh" trong khi ng ta "chậm và chắc". sự khác biệt đó có thể giúp bạn tiến gần, cũng có thể làm 2 ng xa mãi. Từ từ thôi bạn.
    Đồng ý với ý kiến câu này 1 chút, nói chung tùy mỗi vùng, mà tính nết cũng ảnh hưởng nhiều, thấy vậy.

     
  7. dentumotnuoc Thành Viên Mới

    Con gái chỉ luôn làm cho mọi chuyện phức tạp thêm thôi.
     
  8. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Giả vờ thôi... giả vờ ngốc... giả vờ giận... giả vờ
    Miệng bảo không nhưng lặng lẽ gật đầu ==> con gái
     
  9. mycup Thành Viên Cấp 1

    ai làm con gái khó hiểu ?Con gái khó hiểu hay ta quá ngốc???
    sao lại đổ thừa cho bọn con trai chúng tôi !
    ( :smile:, nhớ mãi hai câu này.
    chưa đánh mà khai )
     
  10. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    nếu mà bro hiểu đuọc thì đích thị đó không phải là con gái.......hix......
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. MCT,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. xetaimoi,
  5. thienbao222389,
  6. minhkhangziz,
  7. NGUYENAN KHOAHOC
Tổng: 341 (Thành viên: 13, Khách: 314, Robots: 14)