Tìm kiếm bài viết theo id

Một thời cắp sách đến trường!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanglh2000, 15/10/09.

ID Topic : 1290990
Ngày đăng:
15/10/09 lúc 23:31
  1. Nho Mỹ No Money, No Honey

    nhớ ghê ý, nhớ bài "Bóc lich". Chỉ khác giờ lớn đi "bóc lịch" ở một nơi xa xôi, biết ngày nào trở về
     
  2. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lớp 1 ơi lớp 1...
    "tạm biệk búp bê thân iu, tạm biệk gấu misa nhé, tạm biệk thỏ trắg xinh xinh,mai em vào lớp 1 rùi, nhớ lắm qên sao đc trườg Mầm non thân iu..." hết lớp 1 rùi lớp 2...nhớ mãi thời jan cắp sách đến trườg...bjờ mún cũg chẳg đc đâu '.'
     
  3. Manna Thành Viên Vàng

    là sao vậy bạn?
    bài này hay lắm nè
    bài này thì khỏi nói lun hi
     
  4. Manna Thành Viên Vàng

    thứ 2 là ngày đầu tuần,em hứa cố gắng chăm ngoan,thứ ba thứ tư thứ năm ngày nào cũng lun cố gắng ,thứ sáu rùi đến thứ bảy,cô cho bé phiếu bé ngoan,Chủ Nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần hiiiiiiiiii
     
  5. dao Hcib Thành Viên Cấp 2

    Đọc xong thấy nhớ hùi nhỏ xíu đi học gê. Mà bây giờ mỗi lần thấy mấy em mặc áo dài trắng cũng lại thèm được mặc như hùi đó, thấy áo dài trắng sao mà đẹp quá
     
  6. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Ngày xưa đi học thì muốn được nghỉ tiết hay mong thầy cô bệnh để được nghĩ học,để được quậy được đi chơi,còn bi giờ sau 19 năm tôi mong ước chỉ cần 1 phút 1 giây quay lại cái thời xa xưa đó và nhìu kỷ niệm đó mà ko thể nào được và kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi....!!!

    Đây....Khung trời nhỏ Kỷ niệm của những tháng năm Đẹp nhất đời Người......!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. tangchieucao,
  2. TienTien Shop,
  3. honeyz...
Tổng: 352 (Thành viên: 8, Khách: 328, Robots: 16)