Tìm kiếm bài viết theo id

Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cross Back Golden, 24/10/09.

ID Topic : 1314054
Ngày đăng:
24/10/09 lúc 19:57
  1. hearty85 Thành Viên Cấp 2

    có ai cùng tâm trạng tui hok? Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?
     
  2. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    cuộc sống hiện giờ quá sung sướng,hài lòng Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn hơn nhiều người lắm áh
    chúc mừng bạn Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 1
     
  4. Silent Joker Why So Serious?

    Anh tsukiyo nhiệt tình ghê, cảm ơn anh nhiều ^^
     
  5. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ba thì đánh đề càng lúc càng nhiều, mình nói mình bỏ luôn cũng ko sáng mắt ra. Chồng thì hờ hững, hôm Sinh nhật (24/10) và hôm nay (26/10) là ngày kỉ niệm yêu nhau mà anh ta ko có 1 lời chúc nữa mà.
    Vậy thì cho hỏi mình có hài lòng ko?
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    hài lòng với cuộc sống hiện tại,tuy rằng thiếu trước hụt sau,nhưng không đòi hỏi gì.
     
  7. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    ước mơ tính cục cưng của mình giống như mẹ lemnhem -> mơ thôi vì thế hệ trẻ giờ khác rồi .
     
  8. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Hài lòng khi mình cảm thấy mình có được những thứ để mình hài lòng, còn không thì không bao giờ hài lòng.
     
  9. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    chuẩn bị 1 cái sn xa nhà nữa ..... 4 năm du học, chưa có 1 năm nào ăn sn ở VN cùng bạn bè......

    còn nhớ SN hồi bé thì bạn bè gia đình um xùm, càng lớn càng buồn... mua bánh sn, mua chai rượu tự uống tự chúc mình năm nay bớt điên hơn năm ngoái, bớt suy nghĩ hơn .....

    nhà bây giờ thì đầy chuyện, ông bà thì nằm viện, em họ thì chả ra đâu vào đâu, .. bạn bè thì cũng chẳng còn mấy,... những người ngày xưa mình sống chết vì họ thì giờ đây họ ghẻ lạnh mình như con chó ghẻ... những người ngày xưa mình sẵn sàng chia bữa ăn, bữa sáng, kể cả đưa đón đi học, giúp đỡ từng chút... thì giờ họ rêu rao, họ khóc lóc, chửi bới mình như con B****,... càng đến SN càng muốn uống ..........

    còn nhớ năm nào dưới Nilai, anh em uống chung SN... giờ tan tác mỗi người 1 nơi.. cái ngày hôm đó, chúng nó khóc.. mình, đứa con gái duy nhất cũng khóc, kể ra chuyện mình, mấy thằng anh vỗ vai "ít ra mày còn sống đến giờ để gặp anh, cố lên nhóc, anh em mình giúp nhau vượt qua cái cuộc sống doggy này "... vậy mà giờ kẻ HN, người SG, đứa malaysia... chả biết bao giờ mới gặp lại.........

    mà cũng có cái hay, cứ đến SN, lễ tình nhân thì nhìn lại chả còn ai bên mình.... thành cái lệ rồi hay sao đó nhỉ... cứ mãi cô đơn nốc cạn chai rùi thui... uống íu mà khoái uống, uống rồi lúc tỉnh lại đầu óc quay vòng vòng, nhức đầu ...... từ từ giải quyết đống bài vở, rồi nằm xuống ngủ... chính cái lúc nửa tỉnh nửa mê, kí ức ùa về............. nước mắt lưng chừng rồi biến mất ... nằm cười sằng sặc như con điên .... bốc đt gọi về cho mọi người ........... ai cũng có việc riêng, chỉ mình ta rãnh nhất ....

    10 năm cho cái hạn du học, yêu cầu làm j thì làm, ko về trước, ko về sau... chơi thoải mái, học thoải mái... miễn là đừng để gia đình mang tiếng ... rồi sao.. chơi đến giờ cũng chán, học cũng chán... đúng rồi, sống còn chán chứ đừng nói là chơi ... nhìn quanh nhìn lại, thấy mình trong gương, ăn uống ko đúng bữa, nhậu nhẹt bia bọt... riết người ko ra người, ma chẳng ra ma... như cái xác biết cười, biết nói...........

    có đứa khốn nạn nào như mình, bị người ta chơi cho nhục nhã cũng vẫn cười cười... rồi bị nói sau lưng là thế này thế nọ ... vẫn tha thứ, .... ngu ngốc quá mà... coi người ta là bạn thân, trong khi với người ta... mình chỉ là vật để lợi dụng, để chu cấp cho ăn uống ... chó má cái tình bạn .... khốn nạn cái tình yêu, ... hehehehe .... đời cho mình nhiều quá, mà nó lấy của mình thì gấp vạn lần nó cho mình...

    ---> nằm dưới đống đất cát thì mới nhìn lên rằng nhiều người chỉ vì vài chuyện mà buồn.... mỗi người mỗi cảnh... ước j mình được chuyện như người ta... có lẽ mình ko như thế này ...
     
  10. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    topic này bán than đắt ghê...nhà nhà mua than, người người bán than...

    cuộc sống này muôn màu lắm...yêu đời hay chán nản đều do cách nhìn nhận của mỗi người thôi...
    như mình, gia đình thì ba mẹ ly hôn từ lúc mới học cấp 2, từ nhỏ đến lớn cái gì mình cũng phải tự làm...đến giờ thì một mình vào tp, sáng đi làm, tối về đi học, ngày nào cũng đi từ 7h sáng đến 10h đêm mới về, mệt mỏi ko thể tả xiết....nhưng mỗi lần gọi về nhà, nghe giọng nói của má là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết, tự hứa với lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa để mai mốt cho lo cho má cuộc sống tốt hơn...đôi lúc mệt mỏi vì bị stress trong công việc chứ chưa bao giờ thấy chán nản cuộc sống hiện tại, mặc dù biết rằng trong xã hội này mình chẳng là gì hết...nhưng mình vui vì ít nhất mình còn có mục tiêu, ước mơ để cố gắng thực hiện..mình nghĩ còn trẻ mà ko làm ko phấn đấu, đến lúc già hay đột ngột bị " ngã xuống" thì thấy hối tiếc lắm...
    còn tình yêu, mình tin vào duyên số, cái gì của mình thì truớc sau gì cũng sẽ là của mình, không phải của mình thì chạy theo cũng bị mất...
     
  11. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    em thì thấy bình thường....Chắc do em lạc quan wa chăng
     
  12. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Cũng đừng bi quan quá, mình nghĩ bạn cứ sống tốt thì sẽ gặp được người tốt thôi mà.

    P/S : Đọc đến lần thứ 10 mới hiểu ra vấn đề về cái câu bạn nói, chứ hông định xớn xác bay vô quote rùi reply là : Eh eh cha kia, gì mà so sánh cục cưng của ông với mẹ của tui, là sao :beated:
     
  13. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Cuộc sống của mình rất ngột ngạt & bức bối xen lẫn ức chế vì có thằng khùng cứ kiếm chuyện với gia đình hoài...
     
  14. thoisinhvien Thành Viên Bạch Kim

    chia buồn cùng bạn,mình nhiêu lúc củng thấy buồn,nhưng chưa đến nổi như bạn
    nếu cảm thấy buồn thì hãy bật máy lên,lên đây tam với anh em nhé bạn,ít ra mình củng còn anh em 5s mà,đúng không bạn
    khuyên bạn mà củng cảm thấy mình trống trãi hì
    cuối cùng chúc bạn thời gian tới có thật nhiều niềm vui nhé hì ^^
     
  15. BABU Thành Viên Cấp 5

    dư ăn , dư sống , dư xài , gia đình hạnh phúc , người iu vài người , ...
     
  16. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    He he he ....Ngẩn đầu nhìn lên chẳng = ai :cry_002:
    ....Cúi đầu nhìn xuống chẳng ai = mình Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?
    Những gì ước mơ và mơ ước hầu như đã thực hiện xong ...chỉ được thốt 1 câu Mãn nguyện Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 1
     
  17. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    cực lì ngạc nhiên với bạn.Bạn là trí thức thì bạn bè cũng phải tính cách tương đối ,co đâu tệ cực kì ? B**** là gì vậy ?

    -> 0 chung thủy -> hư đốn Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ?
    vui mà vì tiền dư dả,biết tiến lui hợp lí và .Em ba chớp ba nháng , đọc 0 kĩ ,có thấy chữ tính 0 Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 1Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 2Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 3 ?
     
  18. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? trí thức định nghĩa như thế nào ???
    Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 1 nó có đi học, có gia đình, có tất cả... mình sống chết với nó, chơi với nó ko tính toán... để rồi nhận về những thứ ko đáng những gì mình bỏ ra ...

    sợ nhất là trí thức mà tính toán, chơi đểu... nó mà chơi thì ko biết đến đâu... thà dân vô học, nó nói rồi nó làm... còn hơn thứ im lặng, có học.. chỉ nhăm vào hạnh phúc của người khác để cướp đoạt
     
  19. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    vậy mình là vô học rồi Anh chị em 5giay có cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình không ? - 2 xui cho em .Bạn em là giàu có chứ 0 phải trí thức rồi.Mà con gái thích ngọt nên chết tới bị thương :beated:
     
  20. gingtr Thành Viên Cấp 2

    Gia đình tui không giàu, hơi chật vật nhưng vẫn đủ sống. Tình cảm họ hàng tuy có hơi xích mích nhưng nói chung là tốt. Bạn bè tui cũng là người rất tình cảm. Đáng lẽ như vậy phải là hạnh phúc mới phải nhưng sau nhiều lúc tui cảm thấy buồn và giận vô cớ nhiều quá.

    Buồn và giận bản thân mình lông bông, lêu lổng nên tới bây giờ 24 tuổi rồi vẫn phải đi học trong khi bạn bè đứa nào cũng có việc làm, thậm chí có gia đình êm ấm hết rồi. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ 1 mình liệu tới năm 30 tuổi mình có đạt được những gì mà thằng bạn thân hiện đang có chưa nữa, khoảng cách của mình và nó càng lúc càng xa. Nói thật là nhục lắm, đau lắm. Thà là hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội chứ có cơ hôi mà không tận dụng được thì rất hối hận.

    Sắp tới đây mình phải có 1 quyết định quan trọng. Hoặc là mở ra 1 tương lai tươi sáng cho bản thân và tạo ra 1 gánh nặng cực lớn cho gia đình hoặc giữ nguyên hiện trạng với 1 tương lai vô định. Gia đình thì lúc nào cũng ủng hộ nhưng tui thực lòng không muốn ông bà già khổ thêm nữa, sức khoẻ có còn được bao nhiêu nữa đâu mà phải è cổ gánh 1 thằng phá hoại tổ nghiệp như mình.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 896 (Thành viên: 4, Khách: 844, Robots: 48)