Tìm kiếm bài viết theo id

Giá như em còn trong trắng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiệp BlackBerry7290, 25/10/09.

ID Topic : 1316121
Ngày đăng:
25/10/09 lúc 21:11
  1. asyouwish Thành Viên Cấp 1

    thằng này chắc chắn là loại người ko ra gì ....... nó yêu cái " đó" chứ ko phải yêu con người .. loại người đạo đức giả tạo ....... khốn nạn thay cho lũ đàn ông như vậy ....
     
  2. spamclub Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói chung mấy chú choai choai hay hô hào này nọ lắm , nào là không thể chấp nhận , không thể bỏ qua............
    Cái này đàn ông từng trải họ sẽ đơn giản hơn , vì ở một lứa tuổi chín chắn có lẽ hiểu nhau trong cuộc sống , hợp nhau trong tính cách và quan trọng là có thể xây dựng 1 gia đình tốt với đối tượng ....... chứ không phải ám ảnh bởi những điều về quá khứ .
    Giờ mà có e gái nào con của đại gia cỡ Đòan Nguyên Đức mà đến với e , thú nhận là đã ....... trước khi quen e , hỏi e có chấp nhận kg ........ hihi e quỳ xuống lạy và chấp nhận ngay
     
  3. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    pro wa'Giá như em còn trong trắng!
     
  4. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    Mình thì thấy cô ta ko ranh mãnh như bạn tưởng đâu, đọc lại đoạn cô ta đến nói sự thật với anh ta là rõ nhất, chân thật và đáng thương, có thể có 1 ẩn khúc nào đó trong câu chuyện ta chưa biết được hoặc cô ta có nỗi khổ riêng. Mình chỉ thấy anh chàng trong câu chuyện hơi wa đáng, không thể vừa nghe xong mà mất bình tĩnh đến nổi xúc phạm nặng nề với người khác như thế ( nhất là với người mình yêu đã 3 năm rùi)...
     
  5. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Đàn ông là thế! Chỉ thấy người đàn ông này rất ích kỷ. Mà viết ra những dòng này cũng chẳng làm người ta thấy anh ta bao dung hơn. Mặc dù bị lừa dối nhưng ko đc phản ứng dữ dội với như zậy, giống như xỉ nhục người con gái ấy. Nếu tui là người con gái đó, thì đã cho người kia mấy cái bạt tai rùi. Hèn!
     
  6. phungphung123456 Thành Viên Cấp 6

    những cái đó cũng bình thường,quan trọng chính là sự chân thật đầu tiên,như đối tác với nhau,hàng có sao nói vậy là tốt nhất, ko trung thực cũng là 1sai lầm dẫn đến ngộ nhận và bi kịch,tốn thời gian tiền bạc của cả 2 bên.(vd như mua đồ giá mới nhằm hàng xài rồi thì cảm xúc mọi người thế nào).Nói thật được hay ko biết liền,dấu diếm sau này hậu quả khó lường lắm,chưa kể bị sida hay mồng gà giang mai dấu lỡ lây cho người ta thì sao.Nói chung làm ăn vụ này phải uy tín ko nên cả nể tình cảm
     
  7. hamstershop Ú Nù Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thành thật trong tất cả mọi chuyện vẫn là tốt hơn cả mặc dù :"sự thật mất lòng"! Câu châm ngôn của mình là thế! Ko bao giờ có 1 ai nỡ tâm ko thành thật trước 1 người thật thà! Và cũng ko ai mãi lừa gạt 1 người mà lương tâm họ ko cắn rứt!!!!
     
  8. dang la ban Thành Viên Cấp 2

    pó tay với ôg nội này
     
  9. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    èo, tại sao còn đặt nặng vấn đề trinh tiết nhỉ??
     
  10. rainpaul Thành Viên Cấp 5

    quan trọng là cái virgina hay cái emotion , shit
     
  11. discovery789 Thành Viên Cấp 1

    Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
    Trên đòi ch
    ng có gĩ hoàn mỹ cả,mà chi có cta cố gng làm cho nó tốt đẹp va phù hợp.
     
  12. congking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái anh này bậy wá nhen.Con trai mà trèo lên mình con gái.Đã thế còn nhịp nữa.Vậy mà than khóc gì trời.
     
  13. sanh3000 Thành Viên Cấp 5

    Bạn này nói đúng, nói từ đầu, để đến 3 năm đau lắm, mình hiểu tâm trạng của ông này. Ye6u nhiều sẽ càng đau khổ hơn nữa. Giá như em còn trong trắng!
     
  14. gacon1981vn Thành Viên Cấp 2

    Câu chuyện này suy cho cùng là đang đụng tới lòng tự ái !! Ng con trai trong bài tức tối vì bị lừa gạt trong 3 năm, nhưng suy cho cùng ng đàn ông trong bài là ng đàn ông của những năm 50 !! Coi cái màng trinh hơn cả nhân phẩm 1 con ng, lúc thú tính nổi lên thì lồng lộn xé áo ng con gái, khi bị xúc phạm thìaù lần nửa lại như 1 con thú ghì ng iêu xuống giường, !! Thời đại mới rồi mây KU ơi, iêu thì phải biết chấp nhận, đừng vì chút cá nhân mà làm mát cái đẹp của TY....!!
     
  15. binhga113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vừa đọc tựa đề tưỡng đâu truyện người lớn
     
  16. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    đàn ông có tính ích kỷ không bỏ đc
     
  17. woodenhouse Thành Viên Cấp 4

    uhm đúng ích kỉ rồi cũng khổ hixx...
     
  18. Delacroix Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình nghĩ lỗi do người con gái gây ra đã ko chịu nói ra sớm để đến cớ sự này , nói ra sớm có thể người kia còn bỏ qua hoặc kết thúc khi chưa mặn nồng , đằng này ... đúng là con gái là chúa giả nai , sợ quá
     
  19. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Con gái là chúa giả nai, có tính giấu dím khó bỏ được. Giá như em còn trong trắng!
    Ngay từ đầu nếu thật thà nếu được thì tiếp tục quen, không thì stop... đằng này lại dối tới 3 năm, nếu ông đó không nổi máu dê thì nhỏ kia chắc lại dối tiếp quá.
    Lỗi tại nhỏ đó mà thôi, thử nghĩ đi, sis bị người ta gạt 3 năm, nếu phát hiện người ta lừa mình, sis có kìm chế nổi không? :confuse:. Ông đó không kìm chế nổi là do bị gạt suốt 3 năm qua.
     
  20. hn2638 Thành Viên Cấp 5

    đọc các comment của anh em thì thấy chỉ mỗii bro này có lý, em cg đồng tình với bro, đồng ý thời đại này đặt trinh tiết lên đầu thì quá cổ hủ.
    tuy nhiên, xét cho cùng, người con gái tron câu chuyện trên ngay từ ban đầu đã lừa dối người con trai, thử đặt mình trong trường hợp đó xem, ai mà bình tĩnh được, em thì sao cũng được, chỉ cần hanh phúc nhưng em ghét bị ai lừa dối, vì điều đó cho thấy đối phương không tôn trọng mình.
     

Tình hình diễn đàn

  1. DanDTC,
  2. vietmaytinh,
  3. honeyz...,
  4. hoangdan19872005
Tổng: 1,167 (Thành viên: 9, Khách: 1,142, Robots: 16)