Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nói cho bạn nghe, nhiều khi người thân mới là người đâm đau nhất đó bạn
    mình có nhà nguời quen, bị chính cháu ruột moi hết tiền của bác, rồi sau đó đuổi bác ra đường, anh họ mình đi tù luôn đó bạn
    sông sâu đễ đo lòng người khó dò mà bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  2. luongkhanh49 Thành Viên Cấp 2

    HIihhiihih! Mấy người nhiều chuyện thích topic nay lam nè
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    điển hình như bạn hả Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    người ta lập topic tư vấn tâm lý chứ có phải lập box spam đâu ta Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  4. bantranh369bachdang Thành Viên Cấp 2

    việc này tốt nà! cafe D2 gần chổ mình.
    khi nào có tâm sự sẽ liên hệ để bớt căng thẳng.Xin đăng ký!
    YH:tran_the007@yahoo.com.tell: 0907514598 Quyền.
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    dạo này thất nghiệp rầu, mừng quá Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  6. give me New Style

    hôm bữa được bác này tư vấn cho rùi,thấy cũng được đấy chứ, cám ơn bác nhiều nha, bác cho em gia nhập hội với
     
  7. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    làm theo mẫu là ok mà bạn Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    đìu hiu rầu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  8. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Giải toả tâm lý - nơi nói lên tâm sự của bạn
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    là sao hả mod?Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  10. a Tìm Bạn Thành Viên Cấp 1

    tên........... nickname.....................phone................ ......năm sinh...............mail...............

    tên Hoàng , nickname Lonely Man , phone : khi nào mình về VN sẽ cho số nha... năm sinh 1987 ; email : hanhphucnhonhoi@rocketmail.com

    Mình hiện đang ở US , nên các bạn cứ email cho mình. Mình ở đây cũng ko có bạn bè gì hết nên buồn lắm, và cũng rãnh nhiều thời gian nữa, hy vọng là mình có thể giúp được 1 ai đó ...

    Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
     
  11. letamgtown Thành Viên Vàng

    có nhiều chuyện stress lắm nhưng cố gắng tự mình giải quyết hết,đem kể người khác nghe mà người ta là người ngoài cuộc nhiều khi cũng không giúp gì được
     
  12. trangsuchoanang Thành Viên Cấp 2

    Một topic thật hữu ích. Thank chủ topic nhìu :smile:
     
  13. l0v3_7369 Thành Viên Cấp 2

    Cái ng như z nên wên đi thì hon!
     
  14. hienjungle Thành Viên Cấp 6

    sẵn sàng chia sẻ các tâm sự vui buốn anh chị em 5s.nick và fone ở sign dưới
     
  15. ha_dkny Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dịch vụ vẫn đông khách chứ, up nè
     
  16. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    welcome người thứ 11 trong nhóm " Tư Vấn Viên"

    11.tên..Hoàng Nickname Lonely Man phone ???? năm sinh 1987 mail hanhphucnhonhoi@rocketmail.com
     
  17. beti783 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đánh dấu bữa nào e bán hàng ko đc yo đây e xã xi` chét
     
  18. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ba mẹ mình ham mê đề đóm từ lúc mình còn rất nhỏ, và càng ngày họ càng lún sâu hơn. Khi mình lên SG này học ( mình ở KG ), ba mẹ cũng ko lo cho đc 1 thứ gì. Mình đã tự làm thêm rất, rất nhiều việc để kiếm sống và đóng học phí. Và giờ đây, sau bao tháng ngày khó khăn,mình và chồng mới cưới đã có 1 tiệm Net cũng tạm ổn. Mình ở SG này năm nay là năm thứ 6.
    Những tưởng khi ba mẹ mình biết con của mình như vậy phải thương và chúc mừng cho nó. Ai ngờ...
    Mẹ bắt đầu khai ra những món nợ mà mình ko bao giờ nghĩ tới. Còn ba thì cứ gọi điện mượn tiền mình. Nhưng mình biết, nếu mình cho ba mượn thì ba ko làm gì cả ngoài việc đánh đề, vì mình từng chứng kiến ba đánh 1 ngày lên cả triệu bạc, thì với số tiền nhỏ đó có thấm thía gì với ba. Thế là mình ko cho mượn, khi mình ko cho mượn thì chửi mình, nói mình bất hiếu, nói là nếu biết mình như vậy thì thà lúc sinh mình ra bóp mũi cho mình chết cho rồi.
    Ba mình làm thợ hớt tóc, 1 ngày kiếm đc cả trăm nghìn chứ ko ít ỏi gì, nhưng đối với ba mẹ mình dường như ko có bao nhiêu là đủ cả.
    Và mình mới hay tin mẹ mình đang bán vé số dạo ở quê. Bán đc 1 tuần rồi. Tim mình như xát muối. Bây giờ mình phải làm sao đây? Nếu ko giúp mẹ thì lãi mẹ đẻ lãi con, nợ càng chồng chất. Nhưng nếu giúp thì mình biết ba mẹ mình sẽ ỷ lại vào mình và sẽ còn gây ra những khoản nợ khác lớn hơn, và quan trọng là chồng mình ko đồng ý cho mình cho tiền ba mẹ.
    Mình thật ko biết phải làm sao?
    Nick yahoo của mình : tranthuykl@yahoo.com.
    Mong nhận đc lời khuyên từ chủ topic.
     
  19. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ...bác sỹ làng... =))
     
  20. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    CHuyện của em thật là nan giải quá. Ba mẹ thì chắc chắn không thể bỏ, dính vào đề đóm thì lại khó lòng mà dứt ra. Gia đình em và chồng thì chắc chỉ có thể giúp 1 lần chứ không thể giúp hoài được. Trong những tình cảnh này thì có 1 cách, nhưng em và gia đình chồng phải chịu cực 1 tý.

    Không có cách nào làm ba mẹ thức tỉnh bằng việc..con cái họ cũng trở nên giống họ. Hãy giúp họ lần này và ....tham gia cùng họ đề đóm. "Cố gắng" cho họ biết là bạn cũng đang theo con đường của họ. Có tài sản gì thì vợ chồng nên bán hết hoặc nhờ ai đó cất giữ giùm...và trở nên trắng tay....Hy vọng mọi người đồng cảnh ngộ và đều đi bán vé số.. thì lúc đó ba mẹ bạn sẽ thức tỉnh...!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,148 (Thành viên: 0, Khách: 1,139, Robots: 9)