Tìm kiếm bài viết theo id

Thành lập đội Liverpool 5s

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KuKa, 10/8/09.

ID Topic : 1124217
Ngày đăng:
10/8/09 lúc 09:13
  1. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Khi yêu người ta hay sến thế đấy..Thành lập đội Liverpool 5s
     
  2. vaiaodai Thành Viên Cấp 4

    Thành lập đội Liverpool 5s liv xau trai đá hay hehe
     
  3. kubin4080 Thành Viên Cấp 3

    xấu hồi nào pa, Bữa chụp hình nhìn cũng ok mà, nhất là pác Hùng SAMDO đó, e kết pác nhấtThành lập đội Liverpool 5s - 1
     
  4. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    ăn nhậu gì hở, sao thấy có mùi gì mờ
     
  5. win12345 Thành Viên Cấp 2

    T2 len Cho AE vui caiNao. OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
     
  6. keane_16MU Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    matxa anh kuka uiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  7. Samdoo Thành Viên Mới

    :41_002: kết gì nè
     
  8. kubin4080 Thành Viên Cấp 3

    pác bự nhất, hí hí:snicker:
     
  9. Samdoo Thành Viên Mới

    cảm ơn nè Thành lập đội Liverpool 5s
     
  10. Samdoo Thành Viên Mới

    ai đang iêu nè :41_002:
     
  11. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Thứ 2 tới cho mấy Ku đá trước. Kuka bị chấn thương ko thi đấu đỉnh cao dc Thành lập đội Liverpool 5s
     
  12. vaiaodai Thành Viên Cấp 4

    bắt chước GR cua liv eng haha đỡ ghê hehehThành lập đội Liverpool 5s - 1Thành lập đội Liverpool 5s - 2Thành lập đội Liverpool 5s - 3
     
  13. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Nguồn Forum 24h.com.vn
    Thành phố LIVERPOOL


    Thành lập đội Liverpool 5s
    Liverpool được một trong 5 hội đồng trong hạt đô thị Merseyside quản lý, và là một trong những các thành phố chủ chốt của Anh và có dân số đông thứ 5 — 447.500 năm 2006, với 816.000 sống ở trong Vùng đô thị Liverpool, một khu vực đô thị bao quanh thành phố Liverpool bao gồm các thị xã khác (như St. Helens và Haydock) nằm bên bờ sông Mersey cùng phía Liverpool nhưng không bao gồm các đô thị nằm bên bán đảo Wirral. Thuật ngữ Đại Merseyside đôi khi được sử dụng để mô tả một khu vực rộng hơn bao gồm cả borough of Halton.

    Được xây dọc theo một dãy đồi vươn lên độ cao khoảng 230 m trên mực nước biển tại Đồi Everton, khu vực thành thị của thành phố này chạy trực tiếp đến Bootle và Crosby ở Sefton về phía Bắc, vàHuyton và Prescot ở Knowsley về phía Đông. Nó nhìn qua Wallasey và Birkenhead qua sông Mersey về phía Tây.

    Thành lập đội Liverpool 5s - 1

    Dân của Liverpool được gọi là Liverpudlian nhưng cũng được gọi là "Scouser", liên hệ đến thức ăn của địa phương có tên scouse, một dạng món thịt hầm. Từ scouse cũng đã trở thành từ đồng nghĩa với phương ngữ và giọng nói Liverpool.

    Năm 2007, thành phố kỷ niệm 800 năm thành lập và năm 2008 thành phố sẽ giữ danh hiệu Thủ đô văn hóa châu Âu (cùng với Stavanger, Na Uy)


    Thành lập đội Liverpool 5s - 2Ảnh này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn. Kích thước thực là 700x389.Thành lập đội Liverpool 5s - 3


    Giấy chứng nhận đặc quyền của vua John năm 1207 đã thông báo việc thành lập đô thị Liverpool và đến giữa thế kỷ 16 dân số của nó vẫn dao động xung quanh con số 500, Vào thế kỷ 17 đã có tiến triển hơn trong việc tăng trưởng dân số và mậu dịch. Các cuộc chiến bảo vệ thành phố đã xảy ra trong thời kỳ Nội chiến Anh, bao gồm một cuộc bao vây 18 ngày năm 1644. Năm 1699, Liverpool đã được chuyển thành một giáo khu theo Sắc luật Quốc hội, cùng năm đó chuyến tàu chuyên chở nô lệ đầu tiên của Liverpool có tên Liverpool Merchant đã rời bên đi châu Phi. Khi mậu dịch từ Tây Ấn vượt qua Ireland và châu Âu, Liverpool bắt đầu phát triển. Ụ tàu ướt đầu tiên ở Anh Quốc đã được xây ở Liverpool vào năm 1715. Lợi nhuận bền vững từ việc buôn bán nô lệ đã giúp đô thị này thịnh vượng và phát triển nhanh chóng. Đến cuối thế kỷ, Liverpool đã kiểm soát hơn 41% kim ngạch của châu Âu và 80% của Anh Quốc về buôn bán nô lệ.

    Thành lập đội Liverpool 5s - 4

    Đến đầu thế kỷ 19, 40% mậu dịch thế giới là thông qua Liverpool và việc xây dựng các tòa nhà lớn đã phản ánh sự thịnh vượng này. Năm 1830, Liverpool và Manchester đã trở thành các thành phố đầu tiên có đường sắt liên thành phố, thông qua Đường sắt Liverpool và Manchester. Dân số tiếp tục tăng nhanh, đặc biết thập niên 1840 khi hàng trăm ngàn người di cư Ireland đã bắt đầu đến do kết quả của nạn đói lớn. Đến năm 1851, khoảng 25% dân số thành phố là người sinh ra tại Ireland. Trong thời kỳ đầu của thế kỷ 20, Liverpool đã thu hút dân di cư khắp châu Âu. Trong Đệ nhị thế chiến có 80 cuộc không kích vào Merseyside, giết chết 2500 người và gây hại cho hầu như một nửa nhà của ở vùng đô thị. Kể từ năm 1952, Liverpool đã kết nghĩa với Köln, Đức, một thành phố cùng chung cảnh ngộ bị bom oanh tạc. Sau chiến tranh thành phố đã được tái thiết lớn, bao gồm nhiều dự án nhà cửa và vũng tàu Seaforth, dự án vũng tàu lớn nhất ở Anh Quốc.

    Thành lập đội Liverpool 5s - 5

    Dân số Liverpool lên đỉnh điểm theo cuộc điều tra dân số vào năm 1931, cho kết quả là 855.688 dân. Mức dân số đã giảm xuống còn 610.114 vào năm 1961, và giảm thêm nữa đến mức 439.476 theo cuộc điều tra năm 2001
    [2].

    Thành lập đội Liverpool 5s - 6

    LIVERPOOL FOOTBALL CLUB​


    Liverpool F.C. (Liverpool Football Club) là một trong hai câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất của thành phố Liverpool, Anh (đội kia là Everton).

    Từ ngày thành lập, năm 1892, đến nay, Liverpool đã 18 lần vô địch bóng đá Anh, giành được 7 cúp FA và cúp Liên đoàn bóng đá Anh, 14 cúp Charity Shield, 5 cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu hoặc UEFA Champions League (cúp C1), ba cúp UEFA (cúp C3) và ba siêu cúp bóng đá châu Âu. Bảng thành tích đó xứng đáng là "Câu lạc bộ xuất sắc nhất bóng đá Anh mọi thời đại".


    Sân vận động của đội là sân Anfield có sức chứa 45.362 người, cách trung tâm Liverpool khoảng bốn km. Liverpool đã chơi bóng ở sân này từ khi được thành lập vào năm 1892 cho tới ngày nay. Tuy nhiên, kế hoạch xây sân bóng mới sau khi CLB được chuyển giao cho hai ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett đã được khởi động vào mùa Hè năm 2007. Sân bóng mới dự kiến có 70.000 chỗ ngồi ở gần Stanley.

    Liverpool có một lực lượng cổ động viên hùng hậu và rất trung thành. Những kình địch lâu đời và nhất của đội bóng bao gồm câu lạc bộ cùng thành phố Everton và Manchester United.

    Câu lạc bộ cũng có mặt trong hai sự kiện đáng buồn của bóng đá châu Âu: Heysel năm 1985, nơi 39 cổ động viên Juventus đã thiệt mạng khi một bức tường khán đài sập xuống và Hillsborough năm 1989 khi 96 cổ động viên Liverpool thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy.



    Thành lập đội Liverpool 5s - 7


    Hình thành

    Tiền thân của đội bóng đá Liverpool được John Houlding, một thương nhân địa phương và sau này là thị trưởng thành phố này, thành lập năm 1878. Khi đó, câu lạc bộ chơi tại sân vận động Anfield Road, vốn được thuê từ người bán bia John Orrell.

    Đến năm 1892, câu lạc bộ được chia làm 2 nhóm: một nhóm chuyển về Goodison Park, sau này thành câu lạc bộ bóng đá Everton; nhóm kia cùng Houlding ở lại Anfield Road. Lúc đầu đội lấy tên Everton Football Club, nhưng không được F.A. công nhận. Ngày 15 tháng 3 năm 1892 đội lấy tên chính thức Liverpool Football Club. Huấn luyện viên trưởng của Liverpool lúc đó là John McKenna, một người bạn của Houlding.

    Năm 1893, câu lạc bộ bắt đầu thi đấu tại giải hạng nhất. Họ đã thất bại trong mùa bóng này và phải xuống thi đấu tại giải hạng hai. Một năm sau, câu lạc bộ lại thăng hạng, xếp chung cuộc ở vị trí thứ 5.


    Mùa giải 1900-1901, câu lạc bộ lần đầu đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, hai năm sau đó, câu lạc bộ xuống hạng hai. Mùa giải năm 1904-1905, câu lạc bộ lại đoạt chức vô địch của hạng nhất. Sau khi nhận giải, câu lạc bộ xây khán đài Spion Kop, lấy tên của một quả đồi ở Natal, nơi một trung đoàn vùng Merseyside đã chịu tổn thất rất nặng nề trong cuộc chiến Boer (Nam Phi), trong đó rất nhiều người Liverpool đã chết. "Spion Kop" trong tiếng địa phương cũng có nghĩa là "điểm thắng" (vantage point). Năm 1928, sân vận động này được mở rộng và làm mái che, chứa được khoảng 30.000 người.

    Sau Thế chiến thứ nhất, câu lạc bộ đã có 2 lần vô địch. Tuy nhiên, sau Thế chiến thứ hai, câu lạc bộ đã bị tụt hạng. Đến năm 1953-1954, câu lạc bộ quay lại giải hạng nhất.

    Huấn luyện viên
    Bill Shankly

    Năm 1959, câu lạc bộ có huấn luyện viên mới là Bill Shankly. Ông đã đãn dắt Liverpool 14 năm liền và giúp đội đoạt nhiều thành tích. Mùa bóng 1963-1964, Liverpool chiếm chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 6. Một năm sau, đội đoạt cúp FA. Liverpool tiếp tục vô địch bóng đá Anh năm 1965-1966. Năm 1973, họ giành cúp UEFA, rồi đoạt tiếp cúp FA mùa bóng 1973-1974.


    Bob Paisley


    Mùa giải tiếp theo, đội có huấn luyện viên Bob Paisley. Tại mùa giải này, họ đoạt chức vô địch ngoại hạng và giành cúp UEFA. Ngay năm sau, đội thất bại trước Manchester United tại trận chung kết FA Cup. Năm 1977-1978, họ bảo vệ thành công cúp châu Âu. Năm mùa giải tiếp theo, đội liên tiếp giữ chức vô địch trong nước. Năm 1981, ngoài chức vô địch trong nước, đội cũng đoạt cúp C1 lần thứ 3. Trong 9 năm làm huấn luyện viên ở Liverpool, Paisley đã giành 6 danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất của năm.

    Joe Fagan


    Mùa giải tiếp theo, Liverpool có huấn luyện viên mới, Joe Fagan. Mùa giải này, họ chiếm chức vô đich ngoại hạng, League Cup và cúp C1. Một năm sau, trong trận chung kết cúp C1 với Juventus tại sân vận động Heysel, các holigan của Liverpool đã quậy phá, đánh nhau với cảnh sát và các tifosi Ý. Cuộc ẩu đả đã làm sập bức tường ở sân vận động và làm 38 tifosi Juventus cùng 1 người Bỉ tử vong. Liverpool đã thua trận và sau vụ việc này các câu lạc bộ bóng đá Anh quốc bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu, trong vòng 5 năm sau đó.

    Kenny Dalglish

    Năm 1986, đội có huấn luyện viên Kenny Dalglish và giành ngôi vô địch ngoại hạng và FA Cup. Họ tiếp tục giữ ngôi vô địch năm 1987-1988, nhưng không giành được FA Cup. Mùa giải 1988-1989, trong trận bán kết FA Cup với Nottingham Forest F.C. tại Hillsborough, 96 cổ động viên của Liverpool đã chết khi khán đài Lepping Lane bị sập do quá tải. Năm đó đội giành cả hai cúp.

    Mùa giải 1989-1990, đội bóng không đoạt được chức vô địch và huấn luyện viên Daglish đã từ chức.


    Graham Souness

    Năm 1991, Graham Souness tiếp quản ghế huấn luyện viên do Kenny Daglish để lại. Tuy nhiên, ông không đáp ứng được kỳ vọng với chỉ duy nhất một chiếc cup FA (1992) trong 4 năm nắm quyền. Ông từ chức vào tháng 1 năm 1994.

    Roy Evans

    Roy Evans tiếp nhận chiếc ghế lãnh đạo Liverpool vào năm 1994. Mặc dù ông có cải thiện được phong độ của đội bóng nhưng những gì ông gianhd được chỉ là chiếc cup League Cup (1995). Mùa giải 1998-1999, cùng giữ chức huấn luyện viên với ông là nhà cầm quân người Pháp Gerard Houllier. Tuy nhiên, do bất đồng, Roy Evans từ chức vào tháng 11 năm 1998.


    Gérard Houllier

    Gérard Houllier có thể nói là một trong số những huấn luyện viên thành công trong việc dẫn dắt Liverpool. Tuy không giành được chức vô địch Ngoại Hạng Anh nào nhưng các cổ động viên vẫn mãi nhớ đến ông với mùa giải 2001-2002 lịch sử. Trong mùa giải đó, ông cùng Liverpool đã giành tổng cộng 5 chiếc cup: Fa Cup, UEFA Cup, UEFA Super Cup, League Cup và Fa Charity Cup. Hai năm sau đó, ông từ chức do bất đồng với ban lãnh đạo đội bóng.

    Rafael Benítez

    Đây là HLV đương nhiệm của The Reds,ông đã có nhiều cống hiến cho câu lạc bộ. Đến liverpool từ năm 2005 sau khi có nhiều thành công với Valencia ông ngay lập tức khẳng định mình với chiếc cúp C1,siêu cúp châu Âu năm 2005,cúp FA và siêu cúp Anh năm 2006.Ông mang về sân Anfield 2 tiền đạo tài năng là Fernando Torres và Ryan Babel. Nói chung ông là HLV thành công nhất của the Reds trong 1 thập kỷ qua

    Thành lập đội Liverpool 5s - 8

    Thành tích

    * Giải vô địch quốc gia: 18
    o 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977
    o 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990
    * Cúp FA: 7
    o 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006
    * Cúp Liên đoàn bóng đá Anh: 7
    o 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003
    * Siêu cúp bóng đá Anh: 15
    o 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*
    o 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006

    (* đồng đoạt cúp)

    * Cúp C1: 5
    o 1977, 1978, 1981, 1984, 2005
    * Cúp UEFA/Cúp C3: 3
    o 1973, 1976, 2001
    * Siêu cúp bóng đá châu Âu: 3
    o 1977, 2001, 2005


     
  14. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Tổng số thành viên :


    1. Tân
    2. Sang (Xin Off 1 tháng)
    3. Kuka
    4. Hùng
    5. Quang
    6. Mr.Uyển
    7. Mr.Bình
    8. Phúc
    9. Tuấn Vũ
    10. Bill (Goalkeeper)
    11. Quang Tuấn
    12. Long (2 tuần nữa sẽ thi đấu)
    13. Bri_hero
    14. Sáng
    15. Nhân
    16. Trần Tuấn.
    17. Hiệp

    Tình hình hôm qua :

    Bill nhắn tin xin nghỉ hôm nay.
    Bri công việc ở cty chưa xong, xin nghỉ hôm nay.
    Mr Uyển vẫn còn chấn thương.

    Vũ nhắn tin đi trễ, nhưng không thấy lên sân, ko biết em có biết sân mới của đội ko mà ko thấy gọi điện hỏi (Về trang 1 để coi lại sân)

    Hôm qua những ku sau đây đi và đóng quỹ :


    1. KuKa : 100K
    2. Phúc : 100K
    3. anh Bình : 100K
    4. Nhân : 100K
    5. Quang : 80K (Thiếu 20K nha ku Thành lập đội Liverpool 5s )
    6. Trần Tuấn : 100K
    7. Hiệp : 50K (Thiếu 50K)
    8. Sáng : chưa đóng
    9. Hùnh : Chưa đóng
    10. Tân : chưa đóng
    11. Quang Tuấn : chưa đóng
    Tổng thu thứ 2 (02/11/2009):
    630K + 400K (Tiền sân từ 2 đội bạn) + 250K(Tiền quỹ còn lại của tháng trước) = 1.280.000 VND

    Chi ra : 580K tiền sân + 70K (Tiền thùng 24 chai Sì tin dâu Thành lập đội Liverpool 5s - 1, Kuka tài trợ 50K ) = 650K

    Tổng quỹ còn lại tất cả : 1.280.000 - 650.000 = 630.000 VND

    Các ku sau đây chưa hoàn thành nghĩa vụ quốc gia về quỹ vui lòng tuần sau đóng luôn cho KuKa nhé:


    1. Bill: 100K
    2. Bri: 100K
    3. Tân : 100K
    4. Hùng : 100K
    5. Sáng : 100K
    6. Tuấn Vũ: 100K
    7. Quang: 20K
    8. Mr. Uyển : 100K
    9. Quang Tuấn: 100K
    10. Hiệp: 50K
     
  15. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Trận cầu tâm điểm hôm qua:

    Trận Derby hữu nghị giữa các LFC trong thành phố tranh cúp Sì tin dâu năm 2009

    LFC SG - LFC 24h - LFC 5s.

    Sau bao ngày mong mỏi cuối cùng trận Super Monday, Trận Derby Sài Thành được chờ đợi nhất đã diễn ra vào lúc 20h tại sân Anfield ở Thành phố cảng Sài gòn.

    Sau thời gian làm thủ tục và bốc thăm giữa đại diện của 3 đội KuKa (LFC 5s) , Mr. Thanh (LFC 24h), và Cao Kỳ (LFC SG).

    Trận đấu thứ 1 diễn ra giữa LFC 24h vs LFC SG

    LFC 24h trong trang phục sát thủ màu đen, còn LFC SG trong trang phục Thiên thần màu trắng. trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu.

    Thành lập đội Liverpool 5s

    _ Phút thứ 5 có vẻ như LFC 24h vẫn chưa bắt nhịp với trận đấu, nên trong 1 phút hớ hênh của hàng phòng thủ, LFC SG đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, sau bàn thua LFC 24h đã bừng tỉnh và liên tục tạo ra sóng gió giữa khung thành của LFC SG tuy nhiên với dường như hôm nay Chúa đứng về phía LFC SG , 2 pha bóng tấn công chỉ trong vòng 2 phút của LFC 24h trôi qua trong tiếc nuối, một pha sút bóng bật cột và 1 pha đối diện thủ môn nhưng ko tận dụng thành công.

    Thành lập đội Liverpool 5s - 1

    _ Sang hiệp 2, khi khán giản còn chưa ngồi nóng đít, LFC SG đẵ có bàn thắng thứ 2, người lập công lần này là Số 18 Tom & Jerry sau 1 loạt pha đảo chân còn nhanh hơn CR7 kết thúc là 1 pha đại bác ở khoảng cách chỉ 5 mét(Benitez ngồi ngoài còn thấy tiếc ngẩn ngơ, mẹ bố sao mình ko biết ở VN có chú dẻo đến thế, mai phải kêu qua ký thử việc gấp).

    _ Những phút còn lại kịch bản hiệp 1 lại tái diễn, tuy nhiên cùng lúc đó bóng hồng duy nhất và là niềm cổ động viên lớn nhất của LFC 24h đã xuất hiện đó là bé Mỹ Hạnh, sau nhiều giờ trốn trại leo rào ,ở ngoài sân liên tục những tiếng hô vang "Các anh LFC ơi I Love U" dường như được tiếp thêm Doping, HLV Thanh đã quyết định tung vào lực lượng mạnh nhất với Stattin , Mr. Thanh, Vịt 4 chân, Danh Torres, Huy dồn ép đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, cơ hội cứ thể trôi qua trước mũi "dùi" của các chàng trai LFC 24h, và đã là quy luật tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, LFC 24h đã chịu nhát đâm cuối cùng sau 1 pha phản công chớp nhoáng của LFC SG kết thúc là 1 pha đệm bóng vào lưới trống.

    Thành lập đội Liverpool 5s - 2

    Sau bàn thua thứ 3, toàn bộ đội hình LFC 24h đã tràn lên để mong tìm kiếm một bàn thắng, và Chúa đã không phụ lòng người, LFC 24h đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3

    LFC 24h vs LFC SG . tỉ số chung cuộc 1 - 3

    Trận đấu thứ 2 là lần gặp lại đầy duyên nợ giữa 2 đội bóng với thành phần U23 dự Sea games tại Lào sắp tới LFC 24h và LFC 5s, LFC 24h vẫn trong trang phục toàn đen, còn LFC 5s do được thi đấu ở sân nhà nên chọn trang Phục Lữ Đoàn Đỏ

    Sau 30' làm nóng ngoài sân LFC 5s tung ra đội hình mạnh nhất, nhằm tận dụng điểm cộng về thể lực so với LFC 24h (Do đã thi đấu 1 trận trước), vời đội hình nhỏ mà có võ, ku nào ku nấy chỉ cao 1m65 trở xuống, với những pha đan bóng ở phạm vi hẹp LFC 5s dễ dàng mở toang hàng phòng ngự của LFC 24h phút thứ 4, LFC 5s đã có bàn thắng mở tỉ số sau 1 pha dàn xếp phối hợp đẹp mắt.

    Thành lập đội Liverpool 5s - 3

    Tuy nhiên với tinh thần quật cường, các anh em LFC 24h đã cho tất cả nhưng khán giả thấy tinh thần You'll never walk alone, họ liên tục đẩy cao nhịp độ trận đấu với sự "lên công về thở" của bác Thanh, cộng với sự lăn xả "người qua chứ tình không qua" của Vịt, sự khéo léo như cây kẹo kéo của Khoa Stattin, LFC 24h đã dành lại quyền kiển soát trận đấu, và điều gì đến cũng phải đến LFC 24h đã có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1.

    Trước sự cổ vũng cuồng nhiệt của hơn 90 ngàn khán giả, các chàng trai trẻ của LFC 5s đã bị khớp tâm lý, chân chạy mà toàn vấp vào mông mình mà lăn ra té, nhận thấy tình hình bất lợi cho LFC 5s , Kuka ngoài đường biên liên tục la hét năn nỉ ỉ ôi, để sốc dậy tinh thần anh em, phút thứ 10 của trận đấu không thể để tình hình bất lợi này diễn ra mãi, Cố gắng nén đau (kéo dài hơn 1 tuần nay), Kuka đã vào sân để tăng cường khả năng tranh chấp tuyến giữa , mải mê tìm bàn thắng nâng tỉ số LFC 5s đã nhận 1 cú hồi mã thương của LFC 24h sau 1 pha phản công chớp nhoáng, sau 3 pha phối hợp, bóng đã nằm gọn trong lưới, 2-1 cho LFC 24h, kết thúc hiệp 1 mà không có thêm bàn thắng, cả 2 đội ra sân nghỉ giải loai, tiếp thêm Sì ting vô.

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, LFC 24h chủ động đá phòng ngự phản công, nhường khu vực giữa sân cho LFC 5s quyền kiển soát thế trận đã hoàn toàn thuộc về tay các chàng trai LFC 5s, Tuy không có tốc độ nước rút ở đoạn ngắn nhưng đổi lại họ lại có sức bên, sự bình tĩnh, và lối chơi gắn kết, và điểm mạnh về thể lực cũng như sự ăn ý trong từng pha phối hợp, LFC 5s đã có bàn thắng quân bình tỉ số 2-2 ở phút thứ 20 của trận đấu, liền sau đó tận dụng sự sơ xuất của hàng phòng thủ, vả thủ mônLFC 24h, LFC 5s đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 sau pha bóng đầy nỗ lực của Nhân Marcherano.

    Thế trận tưởng như đã an bài khi cả 2 đội đã xuống thể lực thấy rõ, tuy nhiên vào phút thi đấu cuối cùng của giờ thi đấu chính thức LFC 24h đã có bàn thắng quân bình tỉ số, với hàng loạt các vị trí xuống sức LFC 5s đã ko thể làm gì ngoài việc nhìn các sát thủ áo đen LFC 24h tra tấn thủ môn Mr.Bình của LFC 5s, kết thúc là 1 pha đại bác ở khoảng cách chỉ hơn 2 mét .

    Kết thúc trận đấu giữa LFC 24h vs LFC 5s tỉ số là 3-3.

    Sau 2 trận đấu bảng tổng sắp hiện thời đang là

    1 . LFC SG (Hiệu số + 3)
    2 . LFC 5s (Hiệu số 0 )
    3 . LFC 24h (hiệu số -2)
     
  16. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Trận đấu cuối cùng của giải là trận đấu của một bên là người khổng lồ Golias LFC SG và các chàng trai David LFC 5s, Trận đấu mang tính quyết định xem đội nào sẽ vô địch, để nhận lấy phần thưởng hơn 24 Chai .....(24 chai Sì Tin dâu thôi mấy cha).

    LFC SG chỉ cần 1 trận hòa là đã có thể vô địch, dường như mọi thông số đều đứng về phía LFC SG , họ được nghỉ 30' trước trận thư hùng + Thể hình + Lực lược đồng đều, pác nào tướng tá cứ như Agger, Torres, cộng thêm sự lão luyện trong chiến thuật của anh Mường tè.

    Còn với LFC 5s, tinh thần luôn là điểm tựa của họ với quyết tâm đánh bại người anh cả LFC SG và bằng mọi giá phải giữ cúp lại sân, sau 5' nhắc nhở, cũng như đánh giá từng cá nhân, LFC 5s đẵ quyết định thay đội chiến thuật và nhân sự, với ý định dùng những đường bóng dài ở 2 biên và đánh thẳng vào khoảng trống sau lưng trung vệ cuối cùng của LFC SG.

    Sau tiếng còi, LFC SG với lực lượng cực mạnh, đã dễ dàng làm chủ chận đấu và ngay ở phút thứ 2, họ đã có bàn thắng mở tỉ số, sau pha đi bóng dễ dàng của Tom & Jerry tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội đối diện với thủ môn của LFC 5s và công việc còn lại là rất dễ dàng 1-0 cho LFC SG.

    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rE1LUDu3Iw4[/youtube]

    Tuy nhiên kể từ sau bàn thua LFC 5s đã thi đấu tưng bừng 5 con người trong sân chiến đấu như ngày mai sẽ phải chết, họ không ngại lăn xả, tranh chấp, chỉ cần nghĩ đến 1 thùng Sì Ting ngoài sân thôi cũng đủ mọi thế sôi sục, và đúng là hôm nay Chúa đã mặc áo đỏ, sau một pha chuyền bóng ko chính xác của hậu vệ LFC SG , bóng đến chân Kuka với tình thế 3 đánh 1 , không quá khó khăn cho phần việc còn lại cho Tuấn Pirlo, với pha cứa lòng chính xác 1-1 cho LFC 5s, Liên tiếp sau đó lợi dụng sự chùng xuống của LFC SG , LFC 5s đã có 2 bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 với một kịch bản, Hiệp Carrager có bóng từ sân nhà Chuyền dài lên cho các đồng đội, tận dụng khoảng trống , người lập công lần này là Nhân Marcherano và Sáng.


    Sau 2 bàn thua LFC SG đã dồn toàn lực nhằm tìm kiếm bàn thắng, và sau nhiều nỗ lực, họ đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2 do công của Phó tổng thống Cao Kỳ, đúng lúc này trọng tài nổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ 1

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, LFC SG có sự thay đổi người chiến thuật Đội trưởng Mường tè, với chiếc áo vàng vào tăng cường vị trí thủ môn, nhìn anh ấy làm khán giải liên tưởng tới Pepe Reina người gác đền của Liverpool chúng ta gần nửa thập kỷ nay.

    Đúng là gừng càng già càng cay, với tuổi xấp xỉ tuổi con Dê, nhưng anh vẫn, bay như Chim, Lượn như Khỉ Thành lập đội Liverpool 5s .làm nản lòng các Army Bird trẻ từ LFC 5s, Từ chối ít nhất 2 bàn thắng mười mươi.

    Ở đầu sân bên kia Thủ môn Mr. Bình của LFC 5s cũng có 1 buổi thi đấu xuất thần và vất vả, ít nhất 5 cơ hội, các tiền đạo LFC SG thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng đều không vượt qua được đôi tay của anh, hoặc sút không trúng đích.

    Nhưng phút cuối trận cứ thế trôi đi, tỉ số 3-2 được duy trì đến phút cuối cùng của trận đấu, và vào phút bù giờ thứ 3, nhát dao trí mạng cuối cùng của LFC 5s đã kết thúc trận đấu bằng pha bóng solo của Sáng 4-2 cho LFC 5s và đây cũng là tỉ số chung cuộc.

    Với kết quả này đoàn LFC 5s đoạt huy chương vàng và vị trí nhất toàn đoàn, Đoàn LFC
    SG đoàn huy chương bạc, Đoàn LFC 24h đoạt huy chương đồng.

    Bảng tổng sắp cuối cùng

    ___Đội_____Bàn Tha'ng______Bàn Thua ____ Điểm

    LFC 5s_________7_____________5__________4 Điểm
    LFC SG_________5_____________4__________3 Điểm
    LFC 24h________4_____________6__________1 Điểm

    Thành lập đội Liverpool 5s - 1

    Thành lập đội Liverpool 5s - 2

    Sau màn đá bóng là màn trao phần thưởng, nguyên 1 thùng Sì ting dâu vào xô nước đá, cả 50 mạng kề miệng vô uống máu ăn thề, kiểu này rất dễ lây H1N1 lắm nè Thành lập đội Liverpool 5s - 3
     
  17. vaiaodai Thành Viên Cấp 4

    ohhhhh bác kuka tường thuật hay thế hehe
     
  18. Red.River Thành Viên Cấp 1

    Hấp .... dẫn ... gái ... đi
     
  19. KuKa Thành Viên Cấp 4

    Chuyện là hôm qua do tình hình trận đấu nên có 1 vài anh em ko tham gia được, cũng nên thông cảm cho Kuka và các đồng đội nhé, mấy ku lúc nào cũng sẽ là một phần của LFC 5s, rảnh rảnh đi sớm ngồi quán cafe uống Trà đá chơi, dạo này ngay sân nhà mình có quán cafe mấy em xinh tươi làm trước khi vô đá mấy Ku cứ lo mân mê ngó hoài keke Thành lập đội Liverpool 5s .

    Tuần sau chúng ta sẽ đá cố định với LFC 24h còn lại 1 xuất đội 3 , hàng tuần sẽ mời các đội khác.

    Tuần tới sẽ ưu tiên hơn cho những người đá ít hôm qua.
     
  20. Red.River Thành Viên Cấp 1

    Tuần sau không cho tui đá là tui giận đó