Tìm kiếm bài viết theo id

Giá như em còn trong trắng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiệp BlackBerry7290, 25/10/09.

ID Topic : 1316121
Ngày đăng:
25/10/09 lúc 21:11
  1. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    tui ủng hộ pac này.
    tui chắc chắn suy nghĩ sau khi bít đc sự thật thế này là như nhau với những t đàn ông. chỉ khác ở phản ứng thôi.
     
  2. Fraise Thành Viên Cấp 1

    Giờ màng trinh ở trên phố Hà thành giá 200k kìa Giá như em còn trong trắng! Ra đó mà " Vá " ! Trinh trắng đâu có quan trọng, Điều quan trọng là sống và đem lại niềm tin, hạnh phúc đến cho nhau. nhưng bị lừa như thế thì đau hơn cắm sừng Giá như em còn trong trắng! - 1 Em thấy cô gái kia rất là quái, khôn, ranh mãnh. Đến khi sắp vào cuộc thì tự nhiên nhớ ra là mình bị mất rồi Giá như em còn trong trắng! - 2) Lo sợ là bị lộ => khóc lóc tưởng rằng he kia sẽ thông củm đâu ngờ sự việc lại như thế :-s Cô gái về nhà với vẻ mặt buồn và kiếm 1 tiểu thuyết korea đọc rồi thấy có trường hợp bị mất trinh rất cảm động ....Các bác tự hiểu đoạn cuối

    - Nếu là cô gái có tự trọng và chân thành với tình yêu thì sẽ nói thẳng từ đâu không bao giờ che đậy chuyện đó ! Chuyện cô ta nói bị mất nếu có thực thì cô ta phải tự hào về điều đó chứ không có gì phải xấu hổ cả nhưng cô ta đã ko làm thế thì mức độ lừa tình của cô ta khá là cao tay Giá như em còn trong trắng! - 3) nhưng chưa cao bằng việc đi " Vá " thì thua rồi
     
  3. nonoheo Thành Viên Cấp 4

    thời buổi giờ kiếm gái còn trinh thì chắc chỉ có lên núi hay về mấy miệt xa xa ấy, thích ăn cơm trước kẻng mà lại đòi ăn gái còn trinh thì thiệt là thua ông này luôn. Coi qua bài ở trên thì tôi thấy ông là người đàn ông ích kỷ ( hay nôm na là người đàn ông có tính cách đàn bà). Yêu thì cho dù còn hay ko còn thì cũng vẫn là yêu. Cái quan trọng là hai người có hợp tính với nhau để tiến tới sống chung lâu dài. E nói vậy đúng ko các pác
     
  4. Anphu2008 Thành Viên Cấp 1

    Khi bạn tôn thờ 1 thứ gì đó mà bạn cho là đối với bạn thật thiêng liêng .Đến khi vỡ lẻ ra thì bàng hoàng thất vọng .Anh chàng này trong trường hợp này không phải là người đàn ông của những năm 50...Anh cố giữ gìn những gì tốt đẹp nhất cho đến giây phút mà anh ta biết được sự thật(không phải quan trọng trinh tiết mà là sự thật đã bị cô gái che đây )...Đau lòng lắm các bạn à.Đàn ông phải có lòng tự trọng cho nên phản ứng ngay tức thì với sự thật mà cô gái nói ra...Mình chỉ thấy cô gái thật tàn nhẫn đã dấu diếm sự thật hơn 3 năm trời....
    PS: Có điều nay mình xin nói thẳng(với các bạn gái) cái gì dấu được dấu luôn .Đừng nói làm gì chỉ chuốt lấy đau khổ ( đàn ông 90% là ích kỷ - 10 % còn lại là những thằng ngu hohoho khi cho qua ).Cho nên hãy cẩn thận khi muốn phát biểu những điều sơ suất đã trải qua.
     
  5. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    thằng đàn ông là thằng tồi, yêu con người ta chứ phải yêu cái màng đó đâ mà gầm rú này nọ, đúng khùng điên làm trò hôi nách
     
  6. noobqua99 Thành Viên Cấp 4

    những tưởng,phụ nữ dễ tha thứ nhưng khó quên,đàn ông thì khó tha thứ nhưng dễ quên ?tình yêu thật sự lúc nào cũng vậy,cả 2 đều cần phải biết hi sinh và tha thứhi sinh và tha thứ trong hôn nhân gần như được xem là hiển nhiên vì nó còn gắn lien với trách nhiệm,ràng buộc với gia đình,tài sản,con cái .còn trong tình yêu,khi sự rang buộc duy nhất là trái tim thì sự hi sinh và tha thứ là điều rất khó làmtuy nhiên mình nghĩ đã là đàn ông thi cần fai có sự bao dung,bạn nên cân nhắc cho thât kĩ
     
  7. vanbabby Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix....buồn ghia , dúng là dàn ông ....
     
  8. haibangplastic Thành Viên Cấp 3

    giống như kể chuyện sẽ wa
     
  9. tmhung89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng đồng ý với bác. Phải nhìn vào sự thật, tên này yêu cô gái vì cái gì? vì một thứ mà hắn không nhìn thấy được hen ?
     
  10. net2612 Thành Viên Cấp 3

    chuyện 2 người , phụ nữ luôn gánh chịu hậu quả , đàn ông thì dằn vặt , ko dám khuyên mọi người , nói 1 câu thôi : trách nhiệm
     
  11. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    chính xác ng ta có thể tha thứ tất cả chuyện zì trừ chuyện này. sao k nói tr'c để đến 3 năm yêu nhau bi h mới nói ra k phải đạp đổ tất cả những zì mà ng ta vun gắp hơn 3 năm wa sao...
     
  12. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    người ta vun đắp tình cảm chứ có vun đắp tình dục đâu mà phải đạp đổ chỉ vì anh ấy quá tin là bạn gái a ấy còn giấy chứng nhận nên khi giấy chứng nhận bị rách thì a bị shock thôi
     
  13. Witter boy Thành Viên Cấp 4

    Mình khg muốn bài viết kết thúc tại đây. Nếu nó tiếp tục 1 đoạn nữa: người con trai thay đổi nhận thức về trinh tiết và tìm gặp cô gái, họ sẽ hạnh phúc mãi bên nhau... thế thì có hậu, hay biết mấy.
     
  14. ipodvn Thành Viên Kim Cương

    đàn ông thì thích dc ngủ với nhiều phụ nữ mà lại muốn vợ mình chỉ với mình thôi ! ngộ hen .
     
  15. phungphung123456 Thành Viên Cấp 6

    vậy là đủ rồi,nếu chàng tìm gặp nàng ôm cái bầu chàng bảng lại nghĩ,mới làm có 1 lần chưa đã sao lại dính,thế là nghi ngờ,tình cảm miễn cưỡng,kiềng bể sao lành được...thế là pà con chửi tiếp phần 2:khổ
     
  16. mrsad Thành Viên Bạch Kim

    người đàn ông này giống mình quá!!!thương cho bản thân mình quá
     
  17. leduan Thành Viên Cấp 4

    chuẩn, yêu mà, cứ phang phập thoải mái, có cưới đâu mà băn khoăn...
    tình yêu o cần trinh tiết lolz
     
  18. ninhken88 Thành Viên Kim Cương

    Chuyện đọc rất hay và có ý nghĩa!!!
     
  19. vitconitt Thành Viên Cấp 4

    Lại 1 người nữa giống như tôi :confuse:
     
  20. mrsad Thành Viên Bạch Kim

    cha nội này pó tay!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 598 (Thành viên: 10, Khách: 496, Robots: 92)