Tìm kiếm bài viết theo id

Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Scorpio2510, 30/10/09.

ID Topic : 1329877
?

Bạn có trả tiền lại khi được thối dư hok?

  1. Quởn à? Vô tay tao là của tao, muốn gì.

    20 phiếu
    29.0%
  2. Các bạn hok nên làm thế, mốt chết xuống âm phủ đó nhoa!

    49 phiếu
    71.0%
Ngày đăng:
30/10/09 lúc 23:29
  1. Scorpio2510 Thành Viên Cấp 2

    Ừ thì 10k chả là cái nghĩa địa j, mà bị cái tự nhiên lúc đó e thích lấy, ngộ vậy đó.Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm??? E cảm ơn bác góp ý. Giá lúc e trả lại tiền bà chủ e có suy nghĩ giống bác này thì phúc cho e quá...
     
  2. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Lạ nha , ai cũng comment trả lại tiền dư mà những 15 ông vote 1 =))
     
  3. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    có lần đi mua chai nước tương, đưa 500k bà bán tưởng 20k mới đau.
     
  4. night_evil Thành Viên Cấp 3

    bro này làm mình nhớ tới 1 chỵn.hồi trước mình bị xe ôm lừa 1 lần nên từ đó tự nhủ với lòng là kg bao jờ đi xe ôm nữa.
    có 1 lần mình đi bus xuống nhầm trạm cách ngã từ Bình Phước 1 đoạn khá xa,nên fải lếch bộ.Tự nhiên có ông xe ôm cứ rề rề theo mình,mình muôn êm chỵn nên nói là bị móc túi hết sạch tiền rồi.kg có tiền đi xe ôm đâu.Vậy là ổng hỏi tới tấp...Lỡ xạo thì láo luôn chứ sao jờ:sure:.
    vậy là ổng 1,2 đòi chở mình đến chỗ cần đến kg lấy tiền.Mình cũng lo lắm nhưng ổng "năn nỉ"wá nên leo lên cho ổng chở.trên đg đi ổng hỏi thăm wá trời.Còn đòi cho mượn đt gọi về nhà nữa.Mình nói là có người khác cho mượn rồi.ổng động viên mình dữ lắm:sure:.
    Tới chỗ cũng muốn móc tiền trả lại ổng ghê but lỡ ba xạo rồi sao jờ.Vài ngày sau mình lại chỗ cũ trả tiền cho ổng mà kg thấy ổng đâu:sure:
     
  5. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Tuỳ người thối.
     
  6. thucung.vn IN GOD WE TRUST

    trả lại là thượng sách bác ui, ko trả lại mốt bác thồi cho ng khác dư nhìu hơn nữa Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm???
     
  7. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    lấy làm gì đáng bao nhiêu đâu tội ng ta
     
  8. LinKus Thành Viên Cấp 1

    tuỳ tình huống
    thấy thương thì trả lại -> bản năng, nh` lúc chả suy nghỉ j` cũng kêu thối nhầm
    lúc nào ghét mà thối nhầm thì "a lê hấp " - dzông cho lẹ
     
  9. nhanh-gon-le Thành Viên Cấp 5

    trả lạ chứ ai láy thì kì lắm
     
  10. MrSheva Thành Viên Vàng

    bà già ng phục vụ chu đáo thì trả

    láu cá hách dịch phục vụ kém thì " mình xin"
     
  11. tuananh81 Thành Viên Vàng

    má dặn lụm được của rơi nên trả lại , lấy công quả để phúc cho con cháu ,
    Vậy mà đi mua cuốn Hóa đơn GTGT đưa 50k (cuốn HĐ có 20k) con mẹ bán HĐ im re không thối lại luôn Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm???( (10 lần đủ 10 lần) Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm??? - 1
     
  12. nhattienhl Thành Viên Cấp 3

    Gặp người nghèo thì mình trả. Còn người giàu thì Diếm. Chứ có lần bị thối tiền thiếu 80k. Tới hỏi tụi nó diếm luôn còn bị chửi nữa. Tức ơi là tức
     
  13. dutb bong bóng lên trời

    Tiền không phải do công sức mình làm ra mà có được nó thì sớm hay muộn cũng mang đi tiêu vô tội vạ cho hết, chẳng có nghĩa lý gì. Vả lại cầm đồng tiền đó trong lòng cũng cảm thấy bất an.
     
  14. dao Hcib Thành Viên Cấp 2

    tối nay vừa đi nhà sách, có 35k mà đưa lun 45k...hên chị thu ngân thật thà gửi lại tờ 10k, iu j đâu chứ ko chắc e cũng chả biết mình mất 10k, cứ nhớ nhớ quên quên
     
  15. sun_nau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này cũng phải hỏi àh...mình thì mình trả lại thôi...có bao nhiêu tiền đâu mà nó làm xấu tư cách mình đi...
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    chào thua Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm??? - 1
    chưa bao giờ làm thế... ko đáng... cái gì ko phải của mình... mà lấy... thì... của thiên trả địa...
     
  17. yanz Thành Viên Cấp 2

    Vậy là lừa sao hả b , mình k hiểu lắm
    Mình thì chắc cũng có lần diếm , có lần trả Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm??? . K chắc 100% là mình tốt trả lại hết thế . K nhớ rõ .
    Tại vì ít khi nào đếm tiền tại chỗ lắm , về nhà mới đếm Được thối tiền dư - Trả lại hay diếm??? - 1
     
  18. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    hic, nói đến vấn đề này cảm thấy thương má quá, má mình già rồi, bán hàng ban đêm mắt kém bị thối lộn hoài, vì vậy luôn tự dặn lòng biết phải nên làm điều gì.
     
  19. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cướp thì cướp cho đáng.
    mấy đồng chả được gì , thêm nhức đầu keke.
     
  20. noobqua99 Thành Viên Cấp 4

    mèn ơi,chuyện này mình gặp ko ít lần,nhưng mình đều trả lai.từ vài chục đến vài trăm mình nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu.tốt nhất đừng nên để đồng tiên làm hạ thấp giá trị con ng mình(mặc dù có khi cũng chẳng ai bít),quan trọng là mình thấy mình làm đúng,sống đúng là ok