Tìm kiếm bài viết theo id

Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuraider84, 22/10/09.

ID Topic : 1307108
Ngày đăng:
22/10/09 lúc 10:45
  1. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Nếu cô ấy làm đc thế, cô ấy là người dũng cảm. Thật khó để nói lời chia tay với một người còn rất yêu mình! Hãy để cô ấy ra đi ... Hãy cao thượng đi, dẫu có bị cho là ngu! Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

    Chúc sớm vui!
     
  2. ldtoan2001 Thành Viên Cấp 4

    thật wá đáng.Hãy tiếp tục đi tiếp đi bạn.Đừng mong chờ điều gì nữa với một người k có tư cách như cô ấy.Có lẽ cô ấy yêu đó,nhưng tình yêu đó thật ích kĩ và đê tiện vì không nghĩ đến ai ngoài bản thân mình.Nhưng bạn cũng xem lại mình như thế nào nữa nhé...Rồi tiếp tục đi.ông trời k cho ai tất cả và cũng chẳng lấy của ai thứ gì.Luật nhân quả,ở hiền gặp lành bạn ạ!cố lên bạn nhé.
     
  3. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    1 QĐ khôn ngoan .Chắc hắn đẹp trai cao to + dẻo mồm hay giàu ? Hắn ng bắc hay trung hay nam ?
     
  4. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Thanks Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 1 cũng ổn ổn, 2 năm rùi còn gì..Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 2
     
  5. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Một người tính cách bốc đồng, trẻ con, thuộc hạng văn hóa tầm trung bình, nhưng được cái là tranh thủ được thời gian vì làm cùng phòng cô ta, theo mình biết thì những chiêu anh chàng này tung ra đều rất tầm thường nhưng khổ cái là mưa dầm thấm lâu, vả lại thời gian đó mình bận lo đám cưới nên ít chăm sóc người yêu (trước đám cưới thường hay có xung khắc), hắn tranh thủ. Thời gian đầu cô ấy rất khó chịu, nhưng hắn cứ tìm mọi cách lởn vởn và chơi trò tâm lý, cô ấy lung lay hồi nào cũng ko hay...chỉ bất ngờ và đáng buồn vì tình cảm suốt ngần ấy năm chỉ là bọt biển. Nghe đâu cả 2 sau này cũng không đi đến đâu cả Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)ps:
     
  6. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    @ các bạn: có thể trời muốn cho ta gặp và yêu trước người không thuộc về mình và sau đó lại cho ta gặp người bạn trăm năm để chúng ta có thể biết quý trọng người đó hơn ..."
     
  7. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Chẳng có gì là ngu khi mà chính bản thân ta hiểu được rằng hạnh phúc của tình yêu chỉ đơn giản là mong người ta yêu được hạnh phúc.....thanks bạn nhiều lắm....

    Chính xác.....đấy chính là bx của a đấy........

    Có lẽ cô ấy không ích kỉ như bạn lầm tưởng đâu....cô ấy chỉ có những điều cần phải lo....cũng khó nói lắm bạn ah..nhưng mình vẫn luôn yêu cô ấy dù thế nào đi chăng nữa bạn ah...thanks bro đã cùng tôi chia sẽ.......
     
  8. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    anh hãy suy nghĩ như vậy . Giữa 1 người mất đi yêu thương với 1 người đã từ bỏ yêu thương thì sẽ bớt đi nỗi buồn thôi . Dù sao cũng còn con gái để là niềm an ủi mà .
    Em cũng muốn có đứa con nhưng hổng có ai yêu cũng hổng biết làm gì ra tiền nên ..... ^^
     
  9. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    cái này tui chửi thì chửi bạn đấy, nếu đúng như bạn nói thì bạn là người cha vô trách nhiệm, người đàn ông ko lo đc cho con mình còn đi than van kêu gào gì nữa đây??
     
  10. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn những lời động viên của e.......a có đọc được topic của e nên có lẽ e củng đang là 1 thằng đàn ông chìm trong đau khổ............hãy cố gắng lên nhé..........
     
  11. tquang620 Thành Viên Cấp 4

    Không gái không buồn
    không chơi không nghiện
    không thử không thèm
     
  12. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    giờ em chỉ đang đau đầu chứ không còn đau khổ nữa :hell_boy:
     
  13. truongloc_phuc Thành Viên Cấp 6

  14. p4bus800 Thành Viên Kim Cương

  15. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Đúng vậy....yêu là không bao giờ hối tiếc cả...thanks bro nhiều...Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ)

    Lâu lắm rồi mới được nghe bài hát này.......lòng bùi ngùi khó tả...
    Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 1
     
  16. beheoxoxo Thành Viên Cấp 3

    Vẫn âm thầm lầm lũi trong tim em........! ...
    chia sẻ với anh, e nghĩ rồi chỉ ấy sẽ đến 1 lúc thấy hối tiếc vì đánh rơi 1 tình yêu lớn như thế.Chúc bé ngoan, mau lớn và xinh xắn.
     
  17. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    Không biết chừng nào người đó mới hối tiếc...anh cũng không mong người ấy hối tiếc vì như vậy thì cuộc sống người ấy sẽ chìm trong đau khổ...a chỉ muốn người con gái ấy luôn vui cười mà thôi........hi vọng con a sẽ có tương lai tốt đẹp vì a tin tưởng rằng mình là 1 người cha tốt...thanks e nhiều.....
     
  18. vuraider84 Thành Viên Cấp 2

    up lên thôi....buồn quá rồi.......
     
  19. _Cat_ Thành Viên Cấp 2

    Trao cho ai đó cả con tim mình, không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng sẽ yêu mình, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để họ nhận ra bằng thời gian cái tình yêu mới lạ của họ, có làm họ hạnh phúc hay ko? Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

    Chúc người bạn của tôi hạnh phúc.
     
  20. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Đến bao giờ mình mới có người yêu đây ?Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) Khi ấy sẽ là lúc có nhiều tiền , còn không thì chắc tới già quá Thế là chấm dứt hết tất cả mọi thứ sao?(Cần người chia sẻ) - 1
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,163 (Thành viên: 3, Khách: 1,137, Robots: 23)