Tìm kiếm bài viết theo id

Canh giac khi o nha thue

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhson_19802003, 4/11/09.

ID Topic : 1340421
Ngày đăng:
4/11/09 lúc 17:17
  1. thanhson_19802003 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    25/7/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    191
    Bạn mình cũng bị lừa tương tự nên post lên đây để cảnh giác mọi người (bạn mình phải nằm bệnh việc cấp cứu 2 ngày - đúng là bọn mất nhân tính)

    Xin ở trọ, chuốc thuốc mê trộm tài sản


    (NLĐ) – Công an quận Tân Bình – TPHCM ngày 3-11 cho biết đang điều tra vụ chuốc thuốc mê để trộm tài sản xảy ra tại một nhà trọ trên đường Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình.




    Theo trình báo của chị Trần Thị Kim Xuyến (SN 1978, quê Vĩnh Long, tạm trú nhà trọ trên), chiều 1-11, một phụ nữ khoảng 30 tuổi xách vali đến giới thiệu tên Huỳnh Anh và xin ở chung phòng. Sau đó, Huỳnh Anh đi chợ mua thức ăn về nấu, mời chị Xuyến cùng 2 người bạn của chị ăn chung. Khoảng 30 phút sau, cả 3 người đều ngủ mê man. Đến rạng sáng 2-11, tỉnh giấc không thấy người phụ nữ đâu, 3 người kiểm tra thấy mất một xe máy, một sợi dây chuyền, một vòng đeo tay, 2,5 triệu đồng và 3 điện thoại di động.


    http://www.nld.com.vn/20091103105344806P0C1019/xin-o-tro-chuoc-thuoc-me-trom-tai-san.htm
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tự nhiên có ai lạ hoắc đến xin ở chung là cho ở ngay à??? Nó mời ăn là ăn liền à???

    sinh năm 78 cũng già chát rồi, lên TP này lâu chưa mà tinh thần cảnh giác "cao" vậy???
     
  3. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Sao mà mất cảnh giác vậy
    Nhà tui có ngăn ra cho thuê phòng
    Ai thuê hả: ra CA làm tạm trú, nộp cho tui photo chứng minh
    Mấy bro phải biết là từ 06/2007 TP tiếp nhận hơn 6000 ng sau cai về, nội đám này thui là mệt rồi
    Hỏi sao bây giờ không loạn lạc
    Chỉ trách hồi đó QH không cho Sài gòn quy chế riêng
     
  4. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    thời buổi này mà còn mất cãnh giác kiểu này nửa
     
  5. hulo_iq Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dân tỉnh lên tốn kém quá hjc hjc
     
  6. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    ak vụ này có nghe, bên vnexpress có đưa tin.
     
  7. pdkhoa Thành Viên Cấp 4

    Câu này nghĩa là sao bạn Canh giac khi o nha thue
     
  8. ANNA. Thành Viên Cấp 4

    người ta đã chủ đích chắc là có canh săn rùi đó
     
  9. ANNA. Thành Viên Cấp 4

    câu này là sao bạn?hok có hỉu?
     
  10. nanhheo1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trời lạ hoắc xin vào ở trọ cũng cho nữa,bất cẩn quá vậy
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ko cso CMND hay giấy tờ tuỳ thân mà cho trọ, muốn bị công an hỏi thăm hả trời Canh giac khi o nha thue
     
  12. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    chịu thôi,tự rước hoạ vào nhà
     
  13. bikenobrake Thành Viên Cấp 1

    Mình rủ người ta về ở chung mà ko ai thèm về nè...hehe Canh giac khi o nha thue
     
  14. shop_pro Thành Viên Cấp 5

    tự nhiên ở đâu lại nhà ở xin ở chung là cho, mất cảnh giác quá mà!
     
  15. hugotayga69 Thành Viên Cấp 3

    Ủa ,chứ ko phải là đưa CMND cho pro ra CA làm chứ.
     
  16. hugotayga69 Thành Viên Cấp 3

    Nếu thế thì đâu ai cho ở và ăn chứ bác.

    Tụi này nó cáo quá rùi,dùng lời lẻ ngọt nhạt,than thở,xin = được,xin chừng 10 phòng,thì củng dính được 1 phòng.
     
  17. htnguyen2111 Thành Viên Cấp 2

    tạm trú h nó chỉ qua bên chỗ tổ dân phố làm á.
     
  18. Marshall Thành Viên Cấp 6

    Sặc không biết gì mà cũng cho ở chung,thiệt là thua luôn.
     
  19. ton_ngo_khong Thành Viên Cấp 3

    thuê phòng phải giữ lại CMND hay hộ khẩu chứ để có gì còn kiếm nó dc.bạn bác bấc cẩn wa'
     
  20. lovemyto Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thui cảnh giác chắc cú.!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,013 (Thành viên: 5, Khách: 995, Robots: 13)