Tìm kiếm bài viết theo id

Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tsukiyo_hoshimi, 5/11/09.

ID Topic : 1341944
Ngày đăng:
5/11/09 lúc 10:09
  1. dau_iu I love haters

    trời, sao dính líu tên e trong đây :surrender: oan wá
     
  2. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    để kệ nó, nó có suy nghĩ của riêng nó... nếu bản thân nó biết được mục tiêu nó cần đạt tới thì nó sẽ làm được .....

    thường mấy đứa có suy nghĩ nó hay như vậy, bản thân cuộc sống nó ko có niềm tin, thì ít ra nó có lẽ ngủ ngon hơn sau những lần nhậu nhẹt....
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    vô hồ sơ Mod thấy dau_iu ko hà, ko dau thì ai hả? Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con
    tks chuot, chắc vậy quá Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 1
    dù sao mình cũng yên tâm rồi Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 2
     
  4. no_escape Thành Viên Cấp 6

    có gì đâu, mua 10 chai vodka hà nội rủ nó tới 2 đứa ngồi nhậu, uống 1 lần cho nó phải sợ là từ đó không dám uống nữa đâu, nó có xỉn cũng phải ép nó uống, ói cũng uống, uống đến chừng nào phải đập chai thì thôi!
     
  5. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Mình đang tính kêu bạn đi nhậu với nó nèh, kệ đi, rủ nó nhậu 1 bữa cho đã, mình uống ít thui, nó thix nhậu thì mình dùng bia ruợu để nói cho nó hiểu, nói hết ra cho thoải mái, nếu nó hiểu thì nó còn là bạn của mình, còn k thì mất đi 1 ng bạn k biết suy nghĩ cũng k đáng để buồn
    p/s như các bạn nói: thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
     
  6. ton_ngo_khong Thành Viên Cấp 3

    uống hết rượu của nó để nó khỏi uống lun
     
  7. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    nói thiệt , xóm mình toàn là mấy ông bơm nhậu. nhậu tới thân tàn ma dịa , khùng khùng điên điên luôn . mình cũng có mấy ông cậu , chú khoái nhậu giờ sức khỏe ai cũng yếu vợ con nói quài mà ko nghe . dân đã ghiền nhậu thì trừ khi vì 1 lí do gì đó khiến họ tự giác bỏ nhậu chứ có khuyên suôn họ cũng ko nghe đâu.
    nếu bạn muốn cú vớt tình bạn giữa 2 người , theo mình nghĩ con trai nên nói thẳng với nhau là hay nhất . bạn có thể lựa một dịp thích hợp rũ bạn đó đi uống càe hay gì đó rồi giải thích rằng bạn xin lỗi vì lỡ lời nhưng cũng vì muốn tốt cho người bạn kia nên bạn mới nói vậy . con trai họ ko để bụng , thù dai đâu ^^
     
  8. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    gửi tin nhắn cho nó cái link bài này, kêu nó zô đọc Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con
     
  9. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    tao la N nè,mieee,chứ ko phải mày lap nói topic này muón nói voi tau sao...?
     
  10. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    mình đoc rùi ban,thx nhe
     
  11. 0oJ3urino0 Thành Viên Vàng

    kiếm êsperal cho nó uống bảo đảm .thuốc đó uống trước khi uống bia rượu.bảo đảm nó sợ ko dám nhậu Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con
     
  12. alo0909097609 Thành Viên Kim Cương

    nãy giờ để ý thấy bạn giả danh mình nhiều rồi nha :angry:. hoshimi ới N nè. mình cũng kg muốn giận bạn chi nữa . click vào dưới sign để ủng hộ mình cây sharp . mình cùng nhau nhậu bữa cuối từ giã rượu bia luôn nha. Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con
     
  13. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    Mục tiêu quan trọng nhất đời mình là...sống,học tập và làm việc bên chai rượu suốt đời :cold:

    Hóhimi, mày ko vào đíh chính để 2 ku này giả danh tao hoài zị, đừng nói ko nhận ra N bạn nhậu của mày nhe Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 1
     
  14. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    mấy người như vậy có nói gì cũng vậy ah` bạn ơi
    chỉ có bản thân ng` đó thấy sai thì bỏ thôi, cái này gọi là thức tỉnh
    bạn bè cũng chỉ khuyên nhau thôi
     
  15. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    mệt các bố quá... bác tsu nói con đấy ạ....... bố nào kêu bác tsu nhậu thì bao tiền vé cho bác ấy qua đây nè...

    còn ai kiu bỏ cóc vào ly rượu thì em thích chơi chai hơn, cứ tu chai... còn ko thì 1 ly rượu chơi vòng quanh nhiều người... vì em có thói quen uống rượu/bia với coke... nên em hay uống 1 ly riêng, bỏ cóc vào em đổi ly ...

    10 chai vodka thì con chơi cưa đều, nhậu đến đâu con nhậu đến đó... ko nói uống nhìu được, nhưng đủ sức lê lết về nhà hoặc leo taxi về nhà...nên để giết đc em thì bản lĩnh xíu
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6


    Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 2Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 3Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 4Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 5Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 6Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 7Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 8
     
  17. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    haizzz hông ai nghĩ là mình sao ta... Bây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà conBây giờ em phải khuyên nó làm sao đây bà con - 1
     
  18. vuthanh22 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng rủ nó đi nhậu nha bạn,rủ nó đi nhậu mà nói nó có khi nó chẳng hiểu mà điên điên lên nó cầm chai đập vô đầu mà mang hoạ đó.
     
  19. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Sự thật mất lòng...
     
  20. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    tuỳ vào lúc, tuỳ vào chuyện mà khuyên ...

    1 người bạn mới dù cho có chân thành đến đâu cũng ko bằng " người bạn cũ " đó... cũng 3,4 năm " chơi với bạn cũ" dễ gì chia tay..... và cuộc sống ko phải lúc nào cũng thẳng để người đó làm được điều người đó muốn ...

    đôi khi ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ta uống vì nhiều lý do , vì cô đơn, vì đau khổ, vì thất vọng, vì căm giận, vì nhớ nhung, vì buồn chán.... và với những đứa đắm chìm thì thường nó nhiều hơn 2 lý do... giải quyết cho nó 1 trong những lý do làm nó ra như thế, nó sẽ thay đổi... còn bạn ko đủ khả năng, thì chịu thôi